Hình như có ma !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
^ nếu chủ thớt tiếp xúc với hình con Elly bíc bốp thì thể nào cũng gặp được con ma víu dài mà
 
topic này mát mẻ quá, gió thổi đầy trời... :-j
 
Nghe chủ thớt kể thì cũng có phần tin, phần ko. Nhưng sự thật có ma hay ko thì mình xin cam đoan là có thật. Trăm nghe ko bằng một thấy.
 
Nghe chủ thớt kể thì cũng có phần tin, phần ko. Nhưng sự thật có ma hay ko thì mình xin cam đoan là có thật. Trăm nghe ko bằng một thấy.

thế bác đã thấy rồi cơ à ????? :-o
 
ma thì có thật nhưng chuyện của chủ thớt là gió =))
 
thế bác đã thấy rồi cơ à ????? :-o

Ừ. Đừng nghĩ những người khăng khăng tuyên bố là đã thấy ma mà vội nói họ bị điên hau gì gì. Cứ thử 1 lần trong đời rồi sẽ hiểu ngay. Căn bản con người chỉ sợ những gì mà ta ko biết hay rõ về nó :d
 
thiếu cha gì chuyện ma:-w

nhà bạn nào có mộ gần nhà mà thường xuyên cúng vào rằm hay tết gì đấy, tối 12h chạy ra chơi ma lon coi, Dark bị 1 lần nó thù vặt vào nhà bếp (ở quê, nhà bếp xây riêng và ko có cửa) phá banh tành mấy ngày liền phải ra xin lỗi cúng này nọ các kiểu
 
........
Lại 1 đêm nữa,giấc ngủ của mình không phải chỉ là 1 màu đen kéo dài từ tối đến sáng.
& lại 1 lần nữa những hình ảnh kì lạ chưa bao h có trong ký ức mình lại xuất hiện

1 ánh sáng yếu ớt từ mặt trời,có lẽ đây là buổi chiều
Mình lại thấy 1 ng`khá giống mình .Lần này hắn ta k chở con bé nó nữa mà là đang cõng đi.
Vang vọng đến tai mình là âm thanh của 2 ng` kia.
"E xuống coi.:-w Ng` nhìn mình kìa "8-}
"k.....e mỏi chân lắm ......."
"sao e nhìn ốm mà sao nặng thế :-s"...
...(mình k nhớ)
Mình đến gần thì lại biến mất cảnh vật ...

"Anh ..đã.. nhớ.. ra..?" Con bé nói thật chậm.....
Mình quay lại nhìn nó :-??
"Những cảnh vừa nãy là gì vậy?"

Tiếng thở dài...
Con bé hỏi tiếp: "vậy còn...đây !"
Cảnh vật sáng lên lại
Mình đang đứng tren lề đg`.Tên boy lúc nãy 1 mình phóng xe ngc chiều đi rất nhanh & tông thẳng vào 1 chiếc xe tải đang chạy.Hắn nằm yên bất động cùng vũng máu & chiếc xe vỡ nát....
Mình:"Lại cái gì đây?"
"Anh không nhớ ra anh sao?" Nó nói làm mình rợn ng`.
"Hả?Cái gì ? :-o"
"Phải,chính a.....tại sao a k về với e,...e ở đây lạnh lắm......"
"Sao lại về?"
"Anh ....đã...... từng ......nói...... vậy.... mà,sao..... k ......giữ ...lời...."
"Cái gì? Bao giờ !?" 8-}

....
 
^ Em này nói cứ như là bác đã chết rồi vậy, mà bản thân bác lại ko nhận biết dc. Có khi nào bác đã........
 
má càng ngày nghe càng sợ .... :(( ớn quá
 
Mình đứt rồi thì còn ai lên đây post bài .:-ss
chắc chắn là mình chưa bao h chơi trò cảm giác mạnh như thế hết
Mà quả thật mình thấy tên đó mặt mày tg' tá giống mình quá,chỉ là nhìn non hơn ,nhưng không thể là mình đc vì mình k nhớ tí gì về những cảnh đó
 
Đóng sách đi bán đắt như tôm tươi đấy ;))
Mát mẻ thật, chủ thớt có khiếu viết truyện ma hay kịch bản phim đấy ;))
 
Đóng sách đi bán đắt như tôm tươi đấy ;))
Mát mẻ thật, chủ thớt có khiếu viết truyện ma hay kịch bản phim đấy ;))
 
thôi quăng bản full luôn đi chủ theard, đang ghiền:">
 
ở cali đã lạnh còn gặp gió :>
 
1 câu khuyên chủ thớt:

Lần sau có mơ tiếp thì cố gắng bắt chuyện với cô gái đó càng lâu càng tốt, tránh bị đá ra khỏi giấc mơ vì suy nghĩ của bác khi đó ko còn rõ ràng. Nếu bác làm tốt bước này, mình tin là bạn có thể nhớ từ đầu chí cuối những gì bạn đã mơ

Chủ động hỏi chuyện cô gái đó. Đừng hỏi Sao? , TẠi sao hay gì gì. Cố gắng để cô gái đó mở lòng, biết đâu bác biết dc uẩn khúc gì ...
 
đặt ghế chờ chap sau ;))
 
Có khi nào chủ thớt vô tình đi ngang qua cái mộ đó hay 1 nơi nào đó mà "cô gái" đó vất vưởng ở đó :-" :-", xong rồi cái "cô gái" thấy chủ thớt giống như ng` iu trước của mình, rồi theo về nhà ko nhỉ :-? :-?
j/k :-"
Tối nay mơ típ nhé, mai lại hóng :">
 
Đặt gạch chờ chap mới :"> .
 
Gió hay không thì nghe cũng hấp dẫn đấy, nhưng mà sợ vãi, chỉ dám vào topic này ban ngày thôi :">

Tiếp đi nhé bác ;;)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top