Cực lạc là viết tắt

,k phải underworld :-S
.......
Đêm qua mình ráng thức,k ngủ,k mơ thấy mấy cái đó nữa
Uống mấy ly càe rồi nogì6 xem film trên máy cho đỡ buồn ngủ

Thế mà tí sau vẫn ngủ gục
.........
Lần này thì chung quanh tối đen thui như khi cúp điện mà trăng sao đèn sạc đèn đg` gì cũng k có tất...
Mình thử đi tới trc 1 đoạn thì cảnh càng lúc càng sáng nhưng mờ mờ k rõ ràng
Mình thấy 1 cổng trg`,Gần cổng có 1 tên diện mạo khá giống mình ngồi trên xe bấm đt
Sau đó có 1 con bé ~16t +/-1 đi ra,Tên boy kia chở đi...Mình đến gần hơn thì cảnh vật biến mất & chung quanh tối đen như cũ lại
"Anh còn nhớ không?"1 Giọng thều thào như giọng gió,chỉ nghe tiếng mà không thấy ai
Lần này làm theo lời ông con ó bên kia nói,mình bình tĩnh giao tiếp
"Nhớ chuyện gì?"

"anh đã quên....?" Con bé khi nãy h đã xuất hiện tay chỉ vào ng` nó
"k..? em là ai?" (Mình rõ ràng đâu có biết)
"À..."(Tình bắt đầu trò thả dê như nhận thức đc k fải đang nc với ng` nên thôi)
"Gì zạ?"
"K....k có gì!"
Tiếng nó thở dài và quay ngoắt bỏ đi
Mình ráng đuổi theo nữa
"Khoan đã, e là ai?....acc..."
chân mình vừa đập trúng cái gì đó
Lấy cái đt trong túi ra(hên quá trong mơ vnẫ còn đt)
Soi đỡ flash như đèn pin,thấy mình vừa táng cái chân vào 1 cái cây trên lề đg`
Mình vẫn đuổi theo tiếp
Đường phố vẫn có xe cộ nhưng k có đèn cũng k bóp còi,chạy qua chạy lại im ru
Chạy 1 đoạn nữa thì k thấy e này đâu nữa ,mình lại vừa đi vừa rà đường thì lại thấy cái hố khi sáng.
Mình định quay lại đi về
Thì thyấ cái gì mát mát mềm mềm tựa vào lưng mình ,bàn tay nào đó sờ lên vai mình
"Đi chơi với e đi"
Xô mình xuống mình trượt xuống nhưng kịp leo lên lại
h cái hố này sâu như hố tử thần
Mình quay lại dòm nó,định la lối quát tháo thì....
lại bị văng ra giấc mơ....