HIV và bệnh tật liên miên, sống hay chết?

  • Thread starter Thread starter Haotakua
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Nói chung là khi tuyệt vọng thì bạn phải tìm người để tâm sự, cuộc sống này cũng còn nhiều điều đáng sống lắm. Nói chung là khi gần chết thì sẽ có 2 kiểu người (đáng nhắc đến):
1. Là ráng kéo theo bao nhiêu đứa chết theo mình càng tốt.
2. Trước khi chết ráng giúp đỡ được bao nhiêu người thì giúp.
Bạn còn cả chục năm trời nữa, xác định những gì muốn làm đi. Ko lẽ làm ko kịp?
 
Cậu Jack chém sai nhưng mình rất ủng hộ vì như thế sẽ bớt được mấy thằng mất dạy. Thấy người ta như thế thì không an ủi 1 câu lại bảo người ta chết đi.
 
Nói chung là khi tuyệt vọng thì bạn phải tìm người để tâm sự, cuộc sống này cũng còn nhiều điều đáng sống lắm. Nói chung là khi gần chết thì sẽ có 2 kiểu người (đáng nhắc đến):
1. Là ráng kéo theo bao nhiêu đứa chết theo mình càng tốt.
2. Trước khi chết ráng giúp đỡ được bao nhiêu người thì giúp.
Bạn còn cả chục năm trời nữa, xác định những gì muốn làm đi. Ko lẽ làm ko kịp?

bạn nói thế làm ng ta tuyệt vọng thêm.... bây giờ uống thuốc đâu có chết nữa (chưa sang giai đoạn AIDS)!!! vậy chẳng khác bạn trù ẻo ng ta à [-X
 
Những năm gần đây GameVN đã tiễn khá nhiều thành viên trẻ tuổi, huy vọng bạn sống lạc quan vui vẻ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Trời , vào topic MU thấy link này vào xem thì giật mình , từng đi off gặp bác 1 lần , nhìn bác khỏe mạnh , vui vẻ lắm mà ko ngờ đi khám lại lòi ra đủ thứ bệnh như vậy . Thôi thì cứ cố gắng vui vẻ mà sống , điều trị từ từ sẽ ổn thôi bác ạ .

Cũng chả biết nói gì hơn , chúc bác mau chóng hồi phục và trở lại với ae fan MU 1 ngày ko xa

Thân
 
tèn ten ten ten
13124647941439380242_574_574.jpg
 
*_* còn trẻ quá, gia đình vợ con vứt cho ai, ráng vượt wa đi chú ...
 
Nhìn như chữ Âm tính :-?
 
Anh gì ơi xem tập "Người tình qua tin nhắn" trong film Ghen của VN chưa .
Nhân vật nam trong tập đó cũng bị HIV
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái hình Vinie's Man đưa ra là 3 lần xét nghiệm đều cho kq âm tính, nếu mắt mình không lộn
 
Cái tờ giấy của Vinie's Man đưa là của người khác thì phải, thấy chữ ký người nhận khác .
 
Mình thực sự tới giờ mới biết HIV và AIDS là 2 cái khác nhau qua mấy bác trên comment. Vậy chẳng lẽ nếu mình 1 vợ 1 chồng quan hệ với nhau chứ ko lăng nhăng bừa bãi với gái bán hoa thì vẫn có thể bị HIV hả mấy bác :( , và HIV thì khác AIDS chỗ nào?
p/s: Chia buồn cùng bác chủ topic, cùng là fan MU và cũng nhiều lần dc thảo luận khi đang coi bóng đá cùng bác, vậy mà :( , cố lên nhé bác!
 
AIDS là giai đoạn sau của HIV, HIV thì dùng thuốc có thể kéo dài thời gian sống, để thành AIDS thì chỉ có chờ chết thôi
 
Mình thực sự tới giờ mới biết HIV và AIDS là 2 cái khác nhau qua mấy bác trên comment. Vậy chẳng lẽ nếu mình 1 vợ 1 chồng quan hệ với nhau chứ ko lăng nhăng bừa bãi với gái bán hoa thì vẫn có thể bị HIV hả mấy bác :( , và HIV thì khác AIDS chỗ nào?
p/s: Chia buồn cùng bác chủ topic, cùng là fan MU và cũng nhiều lần dc thảo luận khi đang coi bóng đá cùng bác, vậy mà :( , cố lên nhé bác!

1. HIV có thể lây qua đường tình dục, máu (do kim chích), nước trong người (nước trong âm đạo phụ nữ tiết ra, trong bộ phận của đàn ông, v.v.), từ mẹ qua con, truyền máu (nhưng % lây bệnh HIV từ việc truyền máu đã giảm sau 1985 vì kể từ năm này thì tất cả các máu đc truyền phải đc xét nghiệm đàng hoàng). Nhưng em sẽ ko bị lây qua đường mồ hôi, nước miếng (nếu ko có máu), nước tiểu, phân.

2. HIV là giai đoạn đầu. Nếu ko dùng thuốc thì CD4 trong cơ thể sẽ dần giảm xuống --> AIDS. Khi CD4 trong người < 200 cell/mm3 hoặc 14% thì đc gọi là AIDS.
 
Cố lên bác ơi, mình từng pm bác hỏi rất nhiều về FM 11, sinh hoạt trong topic MU cũng lâu lắm rồi, cố lên ... !
 
chữ kí người nhận mẫu đẹp hơn người phụ trách nhỉ
 
Trước đây cũng từng bị bệnh khá nặng, tôi cũng hiểu tâm trạng OP khi còn trẻ+ lần đầu đối diện với bệnh tật như thế này, thường rất rối và không biết phải làm gì.

Mình chỉ có 1 lời khuyên là trước khi đi điều trị thật sự, bạn nên điều trị tâm lý trước vì điều này rất quan trọng để đương đầu với bệnh tật về lâu dài, tốt nhất là nên rời xa máy tính, làm nhiều việc cho tinh thần thư thả, không nghĩ quá nhiều về căn bệnh + giành thời gian bên người thân quen ngoài đời, nhiều hơn . Vì chỉ có họ mới giúp được mình thôi, bạn bè trên mạng diễn đàn cũng lắm cũng chỉ có thể tư vấn lúc này lúc kia chứ không thể quan tâm mình bằng người bên cạnh trong những lúc như thế này được.
 
Mặc dù k quen nhưng cũng mong bác trong thời gian này giữ vững đc tinh thần. Động viên bản thân, gia đình. Lúc mày hãy sống vì mình, gia đình. Mặc kệ tất cả những lời dèm pha của xã hội bác a.:)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top