Hix , làm sao quen được bạn gái ????

  • Thread starter Thread starter Hassan
  • Ngày gửi Ngày gửi

Hassan

Youtube Master Race
Tham gia ngày
1/1/08
Bài viết
68
Reaction score
0
Mình năm nay cũng tương đối có tuổi rồi mà hem có một mảnh tình nào vắt vai . Mình ko biết cách bắt chuyện với một cô gái . các bạn có thể bày cho mình được ko , muốn làm quen với một người mà mình mới gặp lần đầu thì pải thế nào , thanhks nhìu lắm, hix hix =((=((=((=((=((
 
nếu cậu là người trong avatar thì mình nghĩ cậu nên lên chùa tu có lẽ thanh thản hơn đó =((
 
Muốn làm quen với con gái thi mình thấy yếu tố quan trọng nhất là mạnh dạn ,tự tin rồi sau đến mấy thứ khác :) .Do đó bạn cứ mạnh dạn mà đến làm quen luôn đi .
 
nếu cậu là người trong avatar thì mình nghĩ cậu nên lên chùa tu có lẽ thanh thản hơn đó =((

Vừa định nói =))
Đừng quá lo anh à, tới khi nào anh thật sự yêu,và "nhu cầu" của anh thật sự lớn thì bản lĩnh đàn ông của anh sẽ lên tiếng :)>-
 
muốn quen đầu tiên là phải tỉnh bơ,tức là dù em có xinh như tiên thì cũng đừng tỏ vẻ quá chú ý đến cái đó,cũng đừng khen (vì chắc em ấy còn biết rõ hơn bạn) ,tiếp là phải tự tin,cứ đến nói đùa 1 câu gì đó (ví dụ,gặp ở hàng ăn,cậu bịa ra 1 câu thế này :chào cậu,mình được chú chủ quán nói sẽ giảm giá 50% cho cậu nhưng cậu phải cho mình ngồi cùng bàn vì hết chỗ rồi -dù còn chỗ nếu bị hỏi lại thì bảo có người đặt ,bịa mà :)))
sau đó còn do cậu,mình ko giúp dc
 
Có tiền là tự tin ngay ấy mà ;))
 
bác em thấy cũng còn trẻ mà( cùng lắm 27 28 gì đó) nên đừng lo là bị ế:P.
theo như bác nói thì hình như bác chưa có đối tượng để làm quen luôn chứ đừng nói là làm cách nào để quen, em thấy có một số báo hay trang web có cái mục làm quen, bác đăng info hoặc lên đó tìm thử xem có ai hợp với mình thì liên lạc... sau đso anh em bày tiếp cách nc^^
 
Hình như là chỉ khi gặp đúng người ma mình thích thì mình mớic ó can đảm câu ơi, còn hễ mà mấy cô đẹp đẹp bá vơ thì chỉ toàn ngồi ngó thôi chứ làm quen thì cũng gượng gạo chết.

Sống hoà đồng, cởi mở và lạc quan chút nữa thì sẽ tăng thêm xác xuất làm quen bạn gái thôi!!!! Và quan trọng ko kém là phải có money để tính kế hoạch dài hạn :D:D
 
có tiền là dễ mạnh dạn lắm..............
 
lên tnxm tìm ngay bộ Quarker ấy... :-j
 
bác cũng khá khá tuổi rồi đấy nhỉ. Tùy thôi bác ạ. Cái j đến sẽ phải đến.:D
 
22? Sinh năm 88 hả ? Giống tui ùi ^^.

Nhưng tui khác bác ở chỗ là từ lúc bước chân vào ĐH cho đến nay là năm thứ 4 cũng có gái nó theo (ko chém gió, ko tự sướng), cũng khoảng 5 - 6 gì đấy.

Nhưng ngặt một nỗi là mình lại ko thích ai trong số đó dù theo mình thì các bạn ấy cũng đẹp, dễ nhìn, ko cá sấu ^^).

Đến bây giờ tự nhiên năm cuối lại gặp 1 em năm 2 thì lại "đổ", dù ko biết em ấy tên gì, ở đâu, SĐT,...Muốn làm quen lắm nhưng ko biết làm sao? Chẳng lẽ lại gần và bảo:" Anh muốn làm quen với em ??". Có ai giúp với >_<.
 
khổ thân bác 22 tui nhin tưởng 27 chứ..mà thôi bác này thích hợp kiểu classic nè
 
classicque thật ý, nhìn nghiêm túc và đứng đắn. Nói thẳng là hơi già. Híc
 
oài nói ra anh đừng buồn chứ cái ảnh anh nhìn như 27-28 thật :D. Còn ông trong avarta thì nhìn như 4x =))
 
Nhìn hình vậy chứ mình nghĩ ra ngoài nhìn cũng trẻ thôi, nhìn qua y chang thằng bạn mình.
 
Back
Top