Đồng ý với quả bôi đen ở cái comment trên. Ý kiến cái khác thôi dài không bàn đến, chỉ riêng cái đêm ở VT, có thể hơi khó nghe, nhưng cá nhân tôi cho rằng bạn nửa sống nửa khê.
1 hướng đi: Đủ lạnh và đủ tỉnh để nói thẳng ra rằng cái thân cóc gặm bây giờ tương lai chả biết, nếu không thể lấy cô ấy làm vợ thì bạn
cảm thấy mình chẳng đáng, vì thế bạn muốn giữ khoảng cách giữa hai người, ok, ít ra là nó rõ ràng. Đủ cứng rắn nhưng cũng đủ run rẩy.
2 hướng đi: Đủ điên để đạp quách mớ lo toan tính toán đi, đơn giản là hai người yêu nhau trong một đêm cho hai người.
Ừ, nhưng đấy là 1 trong 2, còn bạn thì 1 chả ra 2 cũng chả phải. Nó kiểu như nửa cốc nước sôi táng nửa cốc nước nguội vào đem pha cà phê, tự hiểu kết quả.
*
* *
Cái thứ hai, cái này chính người yêu, người tình, và người đàn bà của đời tôi bây giờ cũng từng nói với tôi trong những ngày xưa cũ, hy vọng giúp được bạn đôi dòng. Bạn nghĩ rằng bạn lo cho cô ấy, ừ. Bạn nghĩ rằng bạn giữ cho cô ấy, ừ tiếp. Thế rốt cục người quyết định cô ấy yêu ai và muốn làm gì cho người yêu là bạn hay là con gái nhà người ta?
2 năm và ngần ấy thời gian, bạn cũng thừa nhận cô gái đó không phải một con đần, xì tin hay mù màu mà tất cả những gì bạn viết về cô ấy là một người đàn bà, một người phụ nữ trưởng thành.
Vậy thì cô ấy có quyền yêu và làm điều mình muốn. Đôi khi, có rất nhiều con đường cho một khởi đầu. Bạn rẽ ngả nào cũng tốt cả. Nhưng cái lối bạn làm, không rõ ràng và nhập nhằng, yeap, một lần nữa nó chẳng khác gì táng một cốc cà phê với nhiệt độ nước nhờ nhờ đáp lại điều người con gái đó muốn làm cho bạn.
*
* *
Còn cái này cuối tôi sẽ tìm link cho bạn sau. Blog của một cô gái, một người phụ nữ trẻ. Bà chị tôi - mặc dù với tôi lắm lúc bả như em bé. Nhưng tôi tóm tắt trước thế này:
Bạn nghĩ rằng cô ấy "trao". Sai rồi, dẹp cái tư tưởng nửa vời ấy đi. Tình yêu là từ cả hai phía, và chuyện hai người đến với nhau từ chính xác phải là cho nhau chứ không phải là ai hưởng ai mất. Nếu bạn cho rằng bạn đang "ăn không" của cô gái mà bạn yêu thì ngay cái chữ yêu của bạn cô ấy hoàn toàn có thể nghi ngờ.
Nếu bạn không thể làm tình với cô ấy, thì ít nhất hãy nắm tay cô ấy - một cái nắm tay đôi khi đáng giá hơn cả chục cuộc làm tình. Đằng này thằng đàn ông mà một người con gái yêu lại đi ra ngoài gãi muỗi để đáp lại điều cô ấy muốn làm cho người yêu. Nói ngôn ngữ đơn giản: bó chiếu đem chôn đi cho nó lành. zzz...