chuotcoi
Bảo Kê Làng Mineral
- 18/3/07
- 4,656
- 38
Làng Mineral cũng giống như bao làng khác, đến mùa noel là dân làng lại lũ lượt đi chơi, sắm sửa trang trí cho nhà của mình. 
Hôm nay, mọi người đều tập trung tại nhà thờ. Cha AK ... (kẻ này giống ninja lắm... thoát ẩn thoát hiện ...) với vẻ mặt ơ thờ
ngó ngó nghiêng nghiêng đếm người vào nhà thờ... Cha băn khoăn ... :"ko rõ có đủ ghế cho mọi ngừơi ko nhỉ? Lại còn quà bánh nữa .. kinh phí năm nay eo hẹp ... lại bị 1 đám nhóc bám chặt ở đây từ năm ngoái.... chúng đang tuổi lớn ... tốn lắm ... tốn lắm ....
" Với khuôn mặt đăm chiêu của Cha .... dường như .... chẳng ai để ý tới cả. Mọi người đều cố gắng vào nhà thờ trước để nghe bài giảng của Cha về sự ra đời của ngày lễ Noel, cũng như những câu chuyện mà người ta thường nghe mỗi khi Noel về....
Tuy nhiên, cũng chỉ một số người là tập trung nghe thôi... còn lại đa số đang âm mưu đi chọc phá những người khác ^^ và thêm một số những người khác nữa với tâm sinh lý thờ ơ ...
dửng dừng dưng với cuộc sống... Đâu đó ở góc phòng, bé Ric cùng bé Yu đang chúi 2 cái đầu vào với nhau thì thầm cái gì đó..... #
trong khi đó Mayor ở 1 góc khuất khác ... đang rình xem thằng con mình đang làm gì.... Tất bật ngồi ko yên 1 chỗ là bé Tuýt.... bé cũng ham chơi lắm, chỉ mỗi tội bị ss Chụt dắt theo nên ko cựa quậy được gì cả, ngồi bên cạnh ss Chụt cũng là bé Choco.... bé này cũng háu lắm ... nhưng giống bé Tuýt... cấm có cựa quậy dc trong kiểm soát của ss Chụt.
Xa xa ở phía cuối đó là Shia^^ bé đợi Noel này để về thăm làng, thăm lại bạn cũ ^^. Không may cho nhóc ý là vì vẻ đẹp ngoại hạng của mình muh 1 đống fan bao bồm Heart, LeeKoo, Ginta, Rom đã kịp bám theo... rình mò ^^ giở trò
....
Ở ngoài sân .... bạn DAC đang ngôi cầm 1 que củi chọc chọc vào bãi mìn của 1 em bò để lại ^^. Chắc bạn ý đang tìm hiểu xem bãi mìn có chân hay ko ^^.
Còn những người khác nữa, họ đang âm mưu gì, đang suy tính và sẽ thực hiện những gì ???
Đó tùy thuộc vào bạn....
Câu chuyện bắt đầu. ^^
Luât chơi :
1. Câu chuyện xung quanh các nhân vật của làng Mineral trong dịp lễ Noel.
2. Chơi theo hình thức bài nối tiếp bài, bài của người post sau phải có nội dung ăn khớp với người viết trước.
3. Sẽ có 3 phần tất cả. Tóm tắt nội dung 3 phần:
- phần 1: trong nhà thờ. (bắt đầu như ở trên....)
- phần 2: mọi người quyết định đi thăm mỗi nhà xem họ trang trí và bày biện sắm sửa cho nhà mình như thế nào.
- phần 3: buổi tối quay về nhà thờ để nghe Mayor phát động cuộc thi "Noel's house Contest"
4. Phần 1 diễn ra từ sáng ngày 24/12 đến 16h chiều.
phần 2 tiếp tục cho đến 24h ngày 24/12.
phần 3 sẽ đc công bố và kết thúc trong cùng ngày 25/12
5. Nhân vật sử dụng bao gồm NPC của các bản HM và các nhân vật đã được nêu tên ở trên ^^. (toàn là những mem cũ của làng đó)
6. Nếu bé nào cảm thấy nó quá mới mẻ thì có thể tham khảo lại 1 số E cũ ở đây
Hoặc vào box HMTG để điểu tra ngọn ngành ^^.
Have fun

Hôm nay, mọi người đều tập trung tại nhà thờ. Cha AK ... (kẻ này giống ninja lắm... thoát ẩn thoát hiện ...) với vẻ mặt ơ thờ
ngó ngó nghiêng nghiêng đếm người vào nhà thờ... Cha băn khoăn ... :"ko rõ có đủ ghế cho mọi ngừơi ko nhỉ? Lại còn quà bánh nữa .. kinh phí năm nay eo hẹp ... lại bị 1 đám nhóc bám chặt ở đây từ năm ngoái.... chúng đang tuổi lớn ... tốn lắm ... tốn lắm ....
" Với khuôn mặt đăm chiêu của Cha .... dường như .... chẳng ai để ý tới cả. Mọi người đều cố gắng vào nhà thờ trước để nghe bài giảng của Cha về sự ra đời của ngày lễ Noel, cũng như những câu chuyện mà người ta thường nghe mỗi khi Noel về....
Tuy nhiên, cũng chỉ một số người là tập trung nghe thôi... còn lại đa số đang âm mưu đi chọc phá những người khác ^^ và thêm một số những người khác nữa với tâm sinh lý thờ ơ ...
dửng dừng dưng với cuộc sống... Đâu đó ở góc phòng, bé Ric cùng bé Yu đang chúi 2 cái đầu vào với nhau thì thầm cái gì đó..... #
trong khi đó Mayor ở 1 góc khuất khác ... đang rình xem thằng con mình đang làm gì.... Tất bật ngồi ko yên 1 chỗ là bé Tuýt.... bé cũng ham chơi lắm, chỉ mỗi tội bị ss Chụt dắt theo nên ko cựa quậy được gì cả, ngồi bên cạnh ss Chụt cũng là bé Choco.... bé này cũng háu lắm ... nhưng giống bé Tuýt... cấm có cựa quậy dc trong kiểm soát của ss Chụt.Xa xa ở phía cuối đó là Shia^^ bé đợi Noel này để về thăm làng, thăm lại bạn cũ ^^. Không may cho nhóc ý là vì vẻ đẹp ngoại hạng của mình muh 1 đống fan bao bồm Heart, LeeKoo, Ginta, Rom đã kịp bám theo... rình mò ^^ giở trò

....
Ở ngoài sân .... bạn DAC đang ngôi cầm 1 que củi chọc chọc vào bãi mìn của 1 em bò để lại ^^. Chắc bạn ý đang tìm hiểu xem bãi mìn có chân hay ko ^^.

Còn những người khác nữa, họ đang âm mưu gì, đang suy tính và sẽ thực hiện những gì ???
Đó tùy thuộc vào bạn....
Câu chuyện bắt đầu. ^^
Luât chơi :
1. Câu chuyện xung quanh các nhân vật của làng Mineral trong dịp lễ Noel.
2. Chơi theo hình thức bài nối tiếp bài, bài của người post sau phải có nội dung ăn khớp với người viết trước.
3. Sẽ có 3 phần tất cả. Tóm tắt nội dung 3 phần:
- phần 1: trong nhà thờ. (bắt đầu như ở trên....)
- phần 2: mọi người quyết định đi thăm mỗi nhà xem họ trang trí và bày biện sắm sửa cho nhà mình như thế nào.
- phần 3: buổi tối quay về nhà thờ để nghe Mayor phát động cuộc thi "Noel's house Contest"
4. Phần 1 diễn ra từ sáng ngày 24/12 đến 16h chiều.
phần 2 tiếp tục cho đến 24h ngày 24/12.
phần 3 sẽ đc công bố và kết thúc trong cùng ngày 25/12
5. Nhân vật sử dụng bao gồm NPC của các bản HM và các nhân vật đã được nêu tên ở trên ^^. (toàn là những mem cũ của làng đó)
6. Nếu bé nào cảm thấy nó quá mới mẻ thì có thể tham khảo lại 1 số E cũ ở đây
Hoặc vào box HMTG để điểu tra ngọn ngành ^^.
Have fun

... đi chặt thông ver 1 bắt đầu. :'>


