- 21/7/06
- 2,616
- 2,190
Ginta tuy đã đc bác sĩ Ken và y tá yumi hồi sức nhưng vẫn còn hơi choáng váng
liếc xung wanh thấy mọi người cũng lâm vào tình trạng tương tự
còn các ô nương làng ta thì đang xỉu la liệt
bên cạnh là bác sĩ Ken đang cố sức gỡ đám bông băng ra khỏi người
do đã wen làm việc nặng nhọc trong lò rèn nên Ginta cũng không cảm thấy tồi tệ cho lắm vì thế nên Ginta xung phong đi tuần ca đầu. Vừa đi ra tới cổng thì trong làn sương mờ ảo của bủi bình minh, Ginta thấy một toán cướp chỉ chừng 3 tên đang mon men tiến vào làng để thám thính tình hình
ko thể để chúng biết là mọi người đang bị ngộ độc chưa lấy lại sức được........mọi người ui, làm jì đi chứ :cool:
liếc xung wanh thấy mọi người cũng lâm vào tình trạng tương tự
còn các ô nương làng ta thì đang xỉu la liệt
bên cạnh là bác sĩ Ken đang cố sức gỡ đám bông băng ra khỏi người
do đã wen làm việc nặng nhọc trong lò rèn nên Ginta cũng không cảm thấy tồi tệ cho lắm vì thế nên Ginta xung phong đi tuần ca đầu. Vừa đi ra tới cổng thì trong làn sương mờ ảo của bủi bình minh, Ginta thấy một toán cướp chỉ chừng 3 tên đang mon men tiến vào làng để thám thính tình hình
ko thể để chúng biết là mọi người đang bị ngộ độc chưa lấy lại sức được........mọi người ui, làm jì đi chứ :cool:

.
) đợi chúng trúng độc rùi (nội các cô nương làng ta nấu thui là chúng đã đủ trúng độc ùi 
".Chiều tối ngày hôm đó , dân làng ta và bọn cướp chia làm 2 ngả , 1 chặn ở phía Bắc , 1 chặn ở phía Nam , ko cho địch có đường lui.Sắp xếp địa hình xong , làng ta hét lên :"Xung phong!!!" và lao về phía trại địch...