Giang còi ^^ nói:
Event cho Trùm:
Ra event cho Trùm cũng khó ra phết đấy, phải ngồi đọc lại từ đầu luôn nên hơi bị lâu....
Alicia đã có những tháng ngày êm ả và hạnh phúc với làng Mineral, cuộc sống yên bình của nông trại khiên cho bất cứ ai cũng cảm thấy 1 cảm giác yên bình, nhẹ nhàng..... Tuy nhiên cuộc sống hok chỉ đơn giản như vậy, ngoài kia, còn biết bao con người đang phải vật lộn khó khăn với cuộc sống. Alicia cảm thấy cần phải có 1 chút thay đổi.... và muốn làm 1 cái gì đó có ý nghĩa hơn, muốn cuộc sống của mình hok trôi qua 1 cách lặng lẽ...... Alicia sẽ.....
a. Mở rộng nông trang của mình và bắt đầu tuyển người phụ giúp.
b. Tìm một công việc để làm nhằm giúp đỡ nhưng người đang gặp khó khăn. Ngồi mãi ở nhà cũng thấy hơi ngứa tay ngứa chân.
c. Tiếp tục cuộc sống ở nông trang của mình nhưng sẽ đi nhà thờ hàng tuần và quyên những thứ mình làm được cho nhưng người đang gặp khó khăn.
Cám ơn chuot đã bỏ công đọc lại từ đầu (chẳng bít chuot đọc ở topic nào nữa ^^). Nhưng coi kỹ role của Trùm trong làng nhé, tham khảo HM Board đó. Trùm làm gì có nông trang nào mà mở rộng với thu hẹp dc ^^. Và Trùm có việc làm ổn định rùi mà ^^.
Quên nữa, chuot ghi tổng cộng event mem giải dùm Trùm nhe, ghi cộng 1 làm sao Trùm bít ^^.
Vụ
Babycrazy thì Chuot chấp nhận event ngày 11/5 đi, rùi mai ra event típ cho bé ấy nhé. Hum hay ko ra dc vì để lỡ ko giải.
-------------------------------------
---------------------------------------------------
-------------------------------------
Event cho ngày 13/5
Event của Tweety :
Tweety gõ gõ 3 cái vô cửa nhà. Đợi 1 hồi lâu mới có tiếng người lịch phịch đi ra mở cửa ^^. Bên trong nhà hơi tối, nhưng Tweety vẫn có thể nhìn thấy vị chủ nhà "vĩ đại". Hắn ta nhìn trẻ không trẻ, già cũng không già, nhưng cái miệng rộng của hắn thật là đặc biệt. Mới nghĩ đến đó thì cái miệng ấy nhấp nhấp : "Cô em xinh đẹp, em cần gì nè". Tweety giật mình, cha này đáng tuổi chú mình, thía mà dám kêu mình là em. Rồi Tweety tính sao nè :
a) Xin lỗi, em lộn nhà!
b) Giải thích về cái đốm trăng trắng và xin hắn cho ra vườn tìm.
c) Bỏ chạy luôn, không dám ngoái lại.
Kết quả : Book mà ko giải nhe, mai em lên thì giải event này, ko thì bị phạt ráng chịu ^^.
+2 Int. Lỡ vô hang cọp thì phải dũng cảm mới đúng là Tweety chứ ^^. Em mà bỏ chạy thì sis cộng Str và trừ Int, ai bỉu làm cụt hứng event đang ra ^^.
Event của Nghĩa :
Ngày đầu tiên trong làng, Nghĩa định làm gì đây? (Câu hỏi mở, ghi chi tiết ra nhe em, cho em trổ tài làm văn típ đó).
Nghĩa nói:
Tạm biệt thị trưởng Thomas ,tôi đặt hành lý xuống bụi cỏ gần đó .Thở dài nhìn lại nông trại hoang tàn , xơ xác...nhưng nghĩ tới thành quả ngày mai , tôi xắn tay áo phăng phăng đi vào nhà lấy liềm ,cuốc ,búa...Ánh nắng nhè nhẹ của làng quê làm lung linh những hạt sương nhỏ trên những đóa hoa dại . Cởi chiếc áo khoác vắt lên cành cây táo gần một cái hồ nhỏ , một cái hồ tuyệt đẹp đầy cá bảy màu tung tăng bơi lội .Mặt trời đã lên cao và cỏ dại đã xếp thành đống , tôi bắt tay với việc khuân đá ,xếp chúng xung quanh hồ . Thở phào nhẹ nhõm ,nông trại của tôi bắt đầu thoáng hơn , sạch sẽ hơn .
Quả là từ nhỏ ,tôi sống trong cảnh tiện nghi quen rồi , đâu có phải lao động cật lực như vầy .Tôi ngả người nằm dài xuống gốc cây...Bầu trời quê thật đẹp , trong xanh không gợn một chút mây . Lấy thức ăn từ trong balô ra , tôi ăn ngon như chưa bao giờ được ăn ngon hơn . Sau khi chợp mắt dưới bóng cây mát rượi ,tôi liền vào nhà dọn dẹp...
Nắng chiều lấp lánh những tia đỏ rực , tôi xếp cái giá vẽ và bắt đầu pha màu...Đây là bức tranh đầu tiên của tôi .Tiếng dế , tiếng nhái kêu vang vẳng , nông trại của ba má tôi cũng không rộng lắm , có hàng rào bao quanh , có suối , một mảnh đất khá tốt , nhưng tôi sẽ phải bắt đầu đi lên từ con số 0 !
Thomas đã sai người mang đồ đạc đến cho tôi , quả là mọi người ở đây rất tốt bụng , ông ra về sau khi dùng cơm tối với tôi . Đặt người xuống giường ,sau một ngày mệt nhọc , tôi đi vào trong những giấc mơ lúc bé , những đồi cỏ rộng mênh mông ,những vườn cây ăn trái mọng chín thơm lừng ,những con suối róc rách...Tiếng gió xào xạc , con dế nhỏ cũng mệt mỏi thiếp đi.......
Kết quả : Văn chương lai láng quá, em mún làm staff ko em ^^.
4/10 RPG Event.
Event của Ginta :
Ông Sanchez mỉm cười lần nữa và xoa đầu Ginta âu yếm : "Được rồi con trai, chúng ta bắt đầu nhé!". Ông giao cho Ginta việc đập mỏng miếng sắt ra, còn bản thân thì canh củi lửa và quan sát Ginta làm việc. Cậu bé Ginta ban đầu rất hăng hái đập và đập liên hồi. Nhưng dc khoảng nửa tiếng, tay cậu bắt đầu mỏi, mắt bắt đầu mờ vì khói than mù mịt. Ginta nhẫn nại tiếp tục công việc dc giao. Bỗng cái búa tuột khỏi tay cậu bé, gõ một phát vào chân cậu đau điếng. Ginta ...
a) Nén đau lượm nó lên làm típ.
b) Xin ông Sanchez cho nghỉ một chút.
c) Khóc òa lên.
d) Bỏ ra ngoài không nói năng gì, rồi mới khóc òa lên bên ngoài lò rèn.
Kết quả : Bé Ginta có vẻ hợp với vụ "nghỉ 1 chút" hén ^^.
9/10 RPG Event.
Event của Ech :
Cảnh trong làng không đẹp như tranh vẽ, nhưng có nét thanh bình riêng. Cộng với không khí trong lành mát mẻ, làm Ech cứ muốn đi, đi mãi. Bỗng trước mặt hiện ra 3 con đường, Ech chọn đường nào. (Chọn theo cảm hứng vì event hên xui, ko có map cụ thể đâu ^^).
a) Con đường bên trái đầy hoa.
b) Con đường đầy cỏ dại bên phải.
c) Thẳng con đường đá trước mặt.
d) Quay về.
Kết quả :
6/10 RPG Event
Event của Giang :
Sau khi đọc dc tin tức nọ, Giang nhất quyết phải đi qua làng bên mua bằng dc số y cụ đó. Nhưng số tiền dành dụm của Giang không đủ mua chúng, lại không còn ai thân thích để vay mượn. Giang tính sao.
a) Hỏi mượn tên Mì.
b) Hỏi mượn Mr.X ^^.
c) Hỏi ý Thị trưởng.
d) Làm cái gì khác (ghi rõ nhe).
Giang nói:
Giang quyết định sẽ bán bớt một số đồ đạc trong nhà đi để cố gắng mua số y cụ đó bởi vì số tiền Giang dành dum được cũng đã gần đủ mua. Nếu vẫn hok đủ, Giang sẽ đề nghị mua trả góp hoặc làm thân với người bán, nói cho họ biết về ước mơ của Giang và đề nghị họ giúp đỡ, dù gì thì cũng là bác sĩ với nhau cả mà.
Kết quả : Trong khi đang kì kèo trả giá với người bán, bỗng Giang nghe một giọng nói quen quen vang lên : "Bác cứ bán cho cô ấy đi, số tiền còn thiếu tôi trả cho". Giật mình quay lại, thì ra đó là thị trưởng Thomas, tuy Giang bối rối, thị trưởng cứ khăng khăng làm theo ý mình. Ông giúp Giang ôm đống đồ về và chúc Giang may mắn trên con đường mình chọn.
4/10 RPG Event.