Event cho ngày 16/5.
Event của Ech :
Sau khi tạm biệt HG, Ech lần mò kiếm đường quay về Light Church. Nhưng do chưa quen đường nên Ech lạc tới lạc lui mấy lần mới tới nơi. Về đến Light Church cũng gần trưa rồi, Ech đói bụng quá nhưng không thấy còn miếng đồ ăn nào trong bếp, tủ lạnh cũng trống rỗng. Ech sẽ làm gì tiếp nè?
a) Đi kiếm cha Ak hỏi.
b) Ra ngoài ăn đỡ.
c) Chui xuống tầng hầm tìm xem có gì nấu được không.
d) Cách giải quyết khác (ghi rõ nhe ^^).
Kết quả :
9/10 RPG Event.
Event của Lee :
Hài lòng với trận đấu vừa nghe trên đài, Ronald vui vẻ nói chuyện với Lee một hồi lâu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Ronald đập vai Lee nói ông phải đi đặt cược cho trận đấu tiếp theo và dặn Lee quét nốt cái kho hàng. Lee sẽ ...
a) Tò mò xin được đi đặt cược chung với Ronald.
b) Chào tạm biệt Ronald và quay lại với việc của mình.
Kết quả : Bít ngay thế nào cũng chọn câu này ^^. Nhưng có suôn sẻ hay không thì ... mai sẽ bít.
7/10 RPG Event.
Event của Nghĩa :
Nghĩa vừa đưa tay tính lấy miếng bánh ăn thì có giọng con gái nhẹ nhàng vang lên : "Nghĩa, Nghĩa. Tỉnh dậy! Tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi em!". Nghĩa mệt mỏi trở mình một hồi lâu mới mở mắt ra được. Và thấy trước mặt có cái bánh nướng nóng hổi thật. Nhưng nhìn quanh không thấy ai trong nhà hết, vậy giọng nói vừa rồi là của ai nhỉ? Nghĩ tới đó, Nghĩa ...
a) Bật dậy chạy đi khắp nông trại kiểm tra.
b) Nghĩ : "Chắc là Harvest Goddess úm ba la cho bánh đó".
c) Ăn trước tính sao, bánh gì mà mùi thơm quá chừng.
d) Đem cái bánh ra để trước cửa nông trại xem có ai tới không.
e) Dục cái bánh vô thùng rác.
f) Cách giải quyết khác.
Kết quả :
6/10 RPG Event.
Event của Ginta :
Mấy ngày liên tiếp liền Ginta chỉ làm có duy nhất một chuyện là đập tới gõ lui một miếng thép suốt ngày. Trong lòng tò mò lắm nhưng Ginta không dám hỏi, mà ông Sanchez cũng kín như bưng, không hề hé răng về chuyện này. Một hôm Ginta bạo gan hỏi thử, thì ông Sanchez lại cười (sợ điệu cười này lém ^^). Rồi ông cũng giao cho Ginta thêm một miếng thép nữa để đập đập gõ gõ như cũ. Ginta sẽ ...
a) Đập đập gõ gõ cho tới khi ông nói thì thôi.
b) Lần này phải hỏi cho ra lẽ.
c) À, Ginta đã hiểu dụng ý của ông rồi. (ghi rõ dụng ý gì nhé).
d) Xin ông cho học cái khác.
Ginta nói:
dụng ý đó là cho học tính kiên nhẫn, có tính đó rồi thì sẽ làm đc tất cả
Kết quả :+1 Int khuyến khích,
+ 2 Str bữa giờ gõ liên tục ^^.
Event của Vito :
Vito nhận được tin bạn mình báo về một cái làng nào đó rất thích hợp cho tác phẩm mới của mình. Vito liền khăn gói đi thực tế liền. Nhưng hỡi ôi, đi đến làng Mineral thì Vito mới dc biết rằng mình đã đi lộn đường. Đưa lá thư có địa chỉ làng ra hỏi thì mới vỡ lẽ ra rằng Vito lộn từ làng Meniral sang Mineral ^^. Không quen biết ai, lại chỉ có một ít tiền trong túi, Vito tính sao?
a) Mua vé đi sang Meniral.
b) Đi tìm một việc làm tạm.
c) Tìm thị trưởng của làng mà hỏi ý kiến.
d) Gõ cửa Light Church.
e) Cách giải quyết khác (ghi cụ thể nhé).
Kết quả :
2/10 RPG Event.
Event của Giang :
Con mèo của Neko bắt đầu quen dần với việc chơi đùa cho đến khi mệt trước khi ngủ, và nó đã để Neko ngủ ngon ^^. Nhưng vấn đề lúc này là Neko ko còn rảnh để chơi với nó mỗi buổi tối như trước nữa. Và con mèo lại meow meow mỗi khi không được ai chơi cùng. Neko không muốn đưa con mèo cho người khác, nhưng cũng không biết làm sao để nó ko meow meow khi đang ngủ nữa. Bác sĩ Giang có gợi ý gì không ^^? (Câu hỏi mở ^^).
Giang nói:
Ehem.... Bác sĩ Giang ngần ngừ 1 giây: "Neko à, bệnh của miu miu của Neko là bệnh về tinh thần, có thể nó đã quen với cách sống như thế này với Neko. Để buổi tối miu hok kêu nữa thì tốt hơn hết là tạo một thói quen mới cho nó đó là đi ngủ sớm. Sau mỗi bữa cơm, Neko nên nhốt mèo vào chuồng luôn và trùm 1 tấm vải đen bên ngoài để miu hok nhìn thấy gì hết. Có thể lúc đầu miu miu sẽ kêu nhiều vì hok đc chơi, nhưng sau này khi quen rồi thì miu sẽ ngủ sớm.
Phải nói là cái E này Giang phán theo cảm tính đấy... Trùm sắp biến Giang thành lang băm mất rui
Kết quả : Đúng là lang băm thiệt mà ^^. Sao lại nhốt nó lại dị chòi >"<
7/10 RPG Event.
Event của Tweety :
Anh chủ nhà sau khi nghe Tweety giải thích về cái đốm trăng trắng đã đồng ý cho Tweety ra vườn tìm thử. Nhưng với một điều kiện là cho anh ấy tìm chung. Tweety chịu không ^^?
a) Có.
b) Không.
Kết quả :