[ HM Text Game ' ] HM Event - Mineral Town kí sự

Status
Không mở trả lời sau này.
Event cho Lee:

Bất ngờ trứơc việc Ruby nhận là mình đã trộm đồ với lý do là dằn mặt mình vì vụ rủ rê cá độ. Lee đề nghị Ruby trả lại những món đồ đã lấy.... Khi Ruby đem đồ đến trả cho Lee,... hok thể chuyện kết thúc lãng xẹt như vậy, thấy Ruby là 1 cô gái bắt mắt, Lee hok bỏ qua cơ hôi....

a. Nhân tiện rủ Ruby đi ăn, và yêu cầu Ruby trả tiền vì đã trộm đồ của mình... Phải xem ý của đối phương thế nào đã chứ.
b. Rủ Ruby đi ăn và nói đó là bữa ăn giảng hòa, Lee sẽ trả tiền cho bữa ăn đó.
c. Rủ Ruby đi ăn, và Campuchia. Nói chung đây là 1 buổi hẹn bình thường, share là điều tốt nhất, hok nên làm người ta phải suy nghĩ quá nhiều.

Cơ hội ;)).Nói chung cứ từ từ mà tiến cái đã,A thì hóa ra mình lại xấu tính wá,ko đúng phẩm chất của Lee [-( ,B thì ... cũng ko được,mình cũng đâu có nhìu tiền :p ----> Tớ chọn C Chuột ạ,ở Tây vẫn vậy mà =P~
 
Buổi biểu diễn hát thánh ca đã thành công tốt đẹp. Và số tiền quyên góp đc cũng kha khá. Để cám ơn Ếch, cha Ak quyết định trích 1 số tiền nhỏ từ quĩ để cho ếch coi như là tiền thưởng cho sự chăm chỉ và cần cù. Số tiền ấy là 100g.

a. Ếch sẽ nhận tiền và sẽ dùng nó vào 1 việc có ý nghĩa sau này, phòng trừ khi cần thiết sẽ có lúc phải dùng đến nó. Đương nhiên là hok quên cảm ơn cha Ak rùi.
b. Ếch nhận tiền và ngay lập tức đi mua nguyên liệu về để nấu thêm 1 vài món ăn thịnh soạn. Vừa là để trổ tài nấu ăn, vừa để chúc mừng mọi người nhân dịp buổi thánh ca thành công tốt đẹp.
c. Nhà thờ đang thiếu kinh phí hoạt động, mà hiện giờ mình mới về nhà thờ, nên có 1 chút đóng góp cho Nhà thờ chứ. Ếch nghĩ vậy nên quyết định từ chôi nhận khoản tiền và yêu cầu cha Ak dùng nó như 1 khoản quyên góp từ Ếch.
Bác chuot làm ech khó xử quá ^^, vì đọc xong phần answer thì câu nào ech cũng mún chọn >"<. Nhưng chỉ được lựa 1 thui, chậc chậc, thui thì C vậy bác, nhà thờ còn đang lúc khó khăn mừ, coi như mình đóng góp chút vậy ^^.
Mà tự nhiên nghĩ lại hay mình chọn B nhỉ? Mọi người đều đã làm việc rất tốt trong buổi lễ, nấu một bữa ngon cũng là đúng thui ^^.
:(( Bác ra ác chẳng khác gì sis, sao không cho phương án là một nửa ech quyên góp cho nhà thờ còn một nửa thì đi mua đồ về nấu >"< ?
:-B Chọn B bác, quyết định rùi >"<, mọi người cũng đã vất vả nhìu, nấu một bữa ngon hơn mọi ngày cũng đúng thui ^^ (tiện để ech trổ tài nấu ăn lun mừ, hủm rày chưa sử dụng được ;)) ).
 
Event của Mì :
Mì nghe tin NT bạn thân của mình đang hướng về làng Mineral. Cậu rất vui khi có cơ hội mở nhà máy noodle của mình với bạn thân. Nhưng hiện giờ Mì lại sống không nhà cửa (bữa giờ ở ké nhà Giang mà), không nghề nghiệp. Mì ... (Mì tham khảo danh sách NPC và HM Board cho kỹ nhé, event này dc cái này thì mất cái kia, coi kỹ lựa cái mình cần hen ^^).

a) Qua hỏi mượn tiền của mayor Thomas.
b) Hỏi mượn tiền Robert.
c) Hỏi mượn tiền Mr.X
d) Hỏi mượn tiền Brown.
Lần Mì sẽ hỏi mượn tiền MrX(hứa sẽ giúp đỡ, tác động, ủng hộ MrX trong lần bầu cử tới)




Lần đâu tiên Mì ra Event, nếu ai hông vừa ý hay có ý kiến gì thì cứ thoải mái PM cho Mì, Mì sẽ sửa.

EVENT NGÀY 24/05/2007


(Vì hôm qua chỉ có March và Vito đăng kí nên Mì chỉ ra cho 2 người thui)

-Event của March18:

Đang buồn đời hông có chuyện gì làm. March dạo chơi quanh làm, chợt từ xa có 1 mùi lạ bốc lên(kinh lắm), March đi lại gần và phát hiện ra đó là NT(tên này hơi có vấn đề về đầu óc: bác Geogre chỉ đường lắc léo quá, hắn nghĩ ta cứ đi thẳng là tới nhưng ai ngờ càng đi tới càng lạc, hắn quá mệt hổng biết trời trăng mây gió gì cứ đằngs trước đi tới, rồi kiệt sức mà ngất đi lúc nào không hay). Lúc đó March sẽ làm gì? (1 câu hỏi mở nữa, nếu tốt Mì sẽ không tiết kiệm điểm cộng cho March đâu:D. Cứ thả sức thể hiện tính cách)

-Kết quả:
Xem nào có phải đầu óc tên Nt hơi bất bìng thường đúng không
Pé chay ra xa rùi đi gọi Giang đến xem hộ rùi chạy đi tìm người giúp đỡ thêm
Rùi xin pác Mì một ly mỳ hộp cho hắn ăn tạm khổ thân nếu pác không cho thì chạy về xin Ak
Tốt lắm, rất có tinh thần trách nhiệm và cảnh giác cao độ. Nhưng mà nè chẳng lẽ cứ để NT nằm ở đó hoài hay sao? Phải đưa anh ta về đâu đó chứ?
+1int,+1fame

-Event của Vito:

Hiểu ra rằng Lee chỉ hiểu lầm mình và dù sao thì cũng đã vác mình đến bệnh viện. Vito tha thứ cho Lee và theo Lee đến nhà của thị trưởng. Đến nhà của thị trưởng Vito sẽ:
A. Hỏi đường đến Meniral, rời đi, hết game.
B. Đăng kí 1 xuất ở Mineral, ở lại đây luôn với thằng quái bạn Lee.
C. Đăng kí 1 xuất ở Mineral, quay lại chổ của Elly đồng ý ở lại với cô(2 người cùng chung chí hướng).
D. 1 phương án khác(do Mì nghĩ hông ra thêm nữa nên phải thế này, lở áp đặt cách nghĩ của mình thì lại làm Vito không thích).

Kết quả:6/10 Event
 
Xem nào có phải đầu óc tên Nt hơi bất bìng thường đúng không
Pé chay ra xa rùi đi gọi Giang đến xem hộ rùi chạy đi tìm người giúp đỡ thêm
Rùi xin pác Mì một ly mỳ hộp cho hắn ăn tạm khổ thân nếu pác không cho thì chạy về xin Ak
 
-Event của Vito:

Hiểu ra rằng Lee chỉ hiểu lầm mình và dù sao thì cũng đã vác mình đến bệnh viện. Vito tha thứ cho Lee và theo Lee đến nhà của thị trưởng. Đến nhà của thị trưởng Vito sẽ:
A. Hỏi đường đến Meniral, rời đi, hết game.
B. Đăng kí 1 xuất ở Mineral, ở lại đây luôn với thằng quái bạn Lee.
C. Đăng kí 1 xuất ở Mineral, quay lại chổ của Elly đồng ý ở lại với cô(2 người cùng chung chí hướng).
D. 1 phương án khác(do Mì nghĩ hông ra thêm nữa nên phải thế này, lở áp đặt cách nghĩ của mình thì lại làm Vito không thích).

Sao có câu A ác thía T____T Vito chọn câu D :đăng kí 1 xuất ở Mineral và hỏi ý kiến thị trưởng ý kiến về 1 nơi ở và 1 công việc mới ^____^
 
Event cho ngày 25/5​



Event cho Ếch:

Để làm tăng tính tự lập và mở mang hiểu biết cho những đứa trẻ trong nhà thờ của cha Ak, Ếch quyết định làm 1 cái gì đó hay hay như dân lũ trẻ đi tham quan cách làm việc và lao động của một số nhà trong làng.

a. Dẫn lũ trẻ đến thăm quan phòng khám chữa bệnh của Giang, cho lũ trẻ thăm các con thú nuôi đang ốm và học cách chăm sóc chúng...
b. Đến trại gà của bác Rossi thăm và học cách chăm sóc gà...
c. Đến trại chăn nuôi gia súc của bác Oddie, học cách chăm sóc nhưng con bò,....
d. Đến thăm quan đồn cảnh sát....
e. Một nơi nào đó mà Ếch thích (như lên núi, ra hồ của HG... tùy ý của Ếch)

+1 Fame. Ếch chọn cái nào cũng vậy thui, cái chính đang ở phía trước.

Event cho Ginta:

hic hic, cái thứ thuốc bổ mà Ginta bơm cho Nghĩa hóa ra hok được bổ cho lắm, một lúc sau khi được tiêm, Nghĩa bỗng lên cơn co dật....

a. Chạy một mạch ra khỏi clinic... Hok quay lại dù chỉ là 1 cái.
b. Tìm 1 loại thuốc khác để tiếp tục tiêm cho Nghĩa, biết đâu nó lại tốt thì sao, lấy độc trị độc mà.
c. Quá đủ rồi, Ginta bế Nghĩa lên giường và chạy đi tìm bác sĩ Ken hay Ami về.

Hok thấy làm E này... book nhg hok thấy trả lời là sao ?

Event cho Lee:

Sau buổi hẹn với Ruby, Lee mới thấy Ruby là 1 cô gái dễ thương, ở cô toát ra 1 vẻ kiêu kì. Lee cảm thấy Ruby sẽ là 1 người bạn rất tốt.....

a. Tìm gặp Ruby và hẹn 1 buổi gặp khác.
b. Lên 1 kế hoạch lâu dài cho một cái gì đó xa xa ;))
c. Kệ thôi, Ruby là bạn bình thường, lúc nào cần mình sẽ rủ bạn ấy sau.

Ô tớ thik những gì xa xăm lãng mẹn ---> chọn B đi
+1int hehe, tình hình là Ruby khó lòng thoát đc Lee rồi, đã lên kế hoạch lâu dài rui cơ đó ;))
:hug:
 
EVENT NGÀY 25/05/07​

-Event của Vito: Thị trưởng khi nghe về đề nghị ở lại của Vito rất vui mừng. Nhưng ngặt một nổi mấy hôm nay người đến ở làng rất nhiều, chuyện nhà ở là 1 bài toán khá nan giải. Thị trưởng bảo sẽ đi tìm giúp Vito nhưng Vito vẫn phải tự xoay sở trước. Vito sẽ:
A-Chờ thị trưởng Thomas kiếm chỗ, trong lúc đó nghĩ chân nhà thị trưởng.
B-Đi dạo, quanh làng chào hỏi mọi người trong lúc chờ thị trưởng.
C-Không chờ, tự đi kiếm.
D-1 phương án khác.

Kết quả:
7/10 Event.

-Event của March18:
Sau khi được March đưa về, được Giang chăm sóc tận tình, NT dần đần tỉnh lại. March rất hồi hộp muốn được biết NT là ai. Nghe NT kể về mình: 1 người thích sự mạo hiểm, khoái sự gian khổ, đã từng đi rất rất nhiều nơi, lên rừng xuống biển,.... ko chừa 1 nơi nào, đã gặp rất nhiều chuyện lạ trên đời.... March cảm thấy:
A-Cha này xạo quá. Chờ chả khỏe khỏe 1 chút rùi thì dẫn chả đi tìm ông Mì, xong thì never see you again.<~~~~none
B-Ôi thật hấp dẫn, anh ấy quả là người mạnh mẽ, mẫu người thần tượng lý tưởng của mình đây. Cơ hội học hỏi đây rồi. Đề nghị cha AK cho NT ở lại để có thêm điều kiện tiếp cận, học hỏi.<~~~~+1int,+cơ hội kiếm tiền sau này.
C-Chuyện này hơi khó tin 1 chút. Chạy đi hỏi anh Mì là biết liền.<~~~~ +3int
D-1 phương án khác.

Kết quả:
Cha này xạo quá đi lòng vòng trong làng còn hok bít đường mà nói đi hok chừa 1 nơi nào
Xem nà chọn D nè
nhờ Giang típ tục điều trị cái tên mê sảng này( Công Int)
None. Giang là bác sĩ thú y, cứu cho NT tỉnh dậy đã là kì tích. Giang sợ quá chuồn lẹ hông tiếp tục chữa nữa. March còn lại một mình .

-Event của Nghĩa:
Công việc của nông trang quả thật là hết sức vất vả, làm cả ngày mới xong, mệt lử. Nghĩa cầm cọ chạy lên đồi tìm cảm hứng. Nhưng ngồi cả buổi chẳng vẽ được gì. Bổng từ xa có người đi lại, thì ra đó là sis Ali. Nghĩa sẽ:
A-"Sis ơi, có thể cho Nghĩa mượn làm mẫu hông?"<~~~ + 1int
B-Kệ sis, ta cứ ngồi đây, chập nữa chắc chắn sẽ ra.<~~~ vẫn ra nhưng tranh xí hoắt
C-Ngồi mãi đói quá, về nhà ăn cơm cái đã.<~~~~ +none
D-
Nghĩa sẽ chạy tới bắt chuyện dzới Trùm....hái bó hoa dại tặng Trùm ...Sau đó nói với Trùm là mình đang bí ý tưởng...Ai dè Trùm nói " Để sis làm người mẫu cho em được hem ?"
Bắt tay vào vẽ nào
<~~~ +2 int, +1 fame
Kết quả:Rất tốt phụ nữ rất thích được tặng hoa. Đặc biệt là Sis đang có ý định viết thư cho anh Pu. Tặng cho ảnh 1 bức chân dung thì phải gọi là xố dách rồi.

______________
P/S: Cái Event của Sis để từ từ đã nghen.
 
Event cho Lee:

Sau buổi hẹn với Ruby, Lee mới thấy Ruby là 1 cô gái dễ thương, ở cô toát ra 1 vẻ kiêu kì. Lee cảm thấy Ruby sẽ là 1 người bạn rất tốt.....

a. Tìm gặp Ruby và hẹn 1 buổi gặp khác.
b. Lên 1 kế hoạch lâu dài cho một cái gì đó xa xa
c. Kệ thôi, Ruby là bạn bình thường, lúc nào cần mình sẽ rủ bạn ấy sau.
Ô tớ thik những gì xa xăm lãng mẹn ---> chọn B đi :x
P/S:Chuột + tớ 1 Int E trước thui à ::(
 
Cha này xạo quá đi lòng vòng trong làng còn hok bít đường mà nói đi hok chừa 1 nơi nào
Xem nà chọn D nè
nhờ Giang típ tục điều trị cái tên mê sảng này( Công Int)
 
-Event của Vito: Thị trưởng khi nghe về đề nghị ở lại của Vito rất vui mừng. Nhưng ngặt một nổi mấy hôm nay người đến ở làng rất nhiều, chuyện nhà ở là 1 bài toán khá nan giải. Thị trưởng bảo sẽ đi tìm giúp Vito nhưng Vito vẫn phải tự xoay sở trước. Vito sẽ:
A-Chờ thị trưởng Thomas kiếm chỗ, trong lúc đó nghĩ chân nhà thị trưởng.
B-Đi dạo, quanh làng chào hỏi mọi người trong lúc chờ thị trưởng.
C-Không chờ, tự đi kiếm.
D-1 phương án khác.

Ngồi chờ ko thì ko đc gì,mà tự tìm thì đâu bít bắt đầu từ đâu :( Thui Vito chọn B đi chào hỏi mọi người trong lúc chờ cái đã :D
 
Để làm tăng tính tự lập và mở mang hiểu biết cho những đứa trẻ trong nhà thờ của cha Ak, Ếch quyết định làm 1 cái gì đó hay hay như dân lũ trẻ đi tham quan cách làm việc và lao động của một số nhà trong làng.

a. Dẫn lũ trẻ đến thăm quan phòng khám chữa bệnh của Giang, cho lũ trẻ thăm các con thú nuôi đang ốm và học cách chăm sóc chúng...
b. Đến trại gà của bác Rossi thăm và học cách chăm sóc gà...
c. Đến trại chăn nuôi gia súc của bác Oddie, học cách chăm sóc nhưng con bò,....
d. Đến thăm quan đồn cảnh sát....
e. Một nơi nào đó mà Ếch thích (như lên núi, ra hồ của HG... tùy ý của Ếch)
;)) Ech mún chọn A nhưng tại bữa giờ thấy phòng khám của chuot ế quá -> chắc là chẳng có nhìu thú #>:) nên thui =)) . D và E ech cũng chẳng thích, đã học hỏi là phải nhìn, tìm hiểu và quan trọng nhứt là thực hành nó ^^ -> đến cảnh sát thì có gì đâu để mà học (làng nì yên bình quá mừ ^^). Lên núi ra hồ thì giống đi picnic quá ^^. vậy là chỉ còn lại B và C thui, con nào ech cũng thích, làm sao giờ ta >"<. Thui thì C bác, ech thích uống sữa bò lém -> thẳng tiến trang trại bác Oddie :p .
 
Event cho ngày 25/5.


Event của Giang :
Giang đang loay hoay bôi thuốc cho con bướm khổng lồ, bỗng một giọng nói giễu cợt vang lên : "Đúng là bác sĩ nông thôn, không hiểu giá trị con bướm này hay sao mà trị kiểu đó". Giang quay lại thì thấy 1 lão ngạo nghễ nhìn mình. Không biết lão là ai, Giang ...

a) Quay lại chữa cho con bướm típ, mặc kệ lão kia. <~~ - 1 Int.
b) Nói chuyện xem lão này là ai. <~~ +1 Int.
c) Đuổi lão ra khỏi phòng khám, vô duyên. <~~ +1 Str.
d) Chạy đi hỏi cảnh sát hay thị trưởng về lão này. <~~ +2 Str.

Kết quả : +1 Int.




Event của Mì :
Mr.X rất giàu, nhưng hắn kẹo lắm, ko giúp ai không công bao giờ. Sự hứa hẹn tác động cho lão trong lần bầu cử tới cũng ko có tác dụng lắm. Lão suy nghĩ rất lâu, rồi hỏi Mì phải giúp lão một số chuyện thì lão mới nghĩ đến chuyện giúp Mì sau. Trước hết lão muốn Mì phải giúp lão ... cưa cẩm em Tweety ^^. Mì ...

a) Nhắm mắt làm để kiếm tiền. <~~ có tìn dằn túi ^^.
b) Thất đức lắm, lão gấp đôi tuổi Tweety, hông làm đâu. <~~ +1 Fame.
c) Hứa đại rồi chuồn. <~~ -2 Int.
d) Cách giải quyết khác. <~~ Tùy.

Kết quả : +1 Fame
 
Event của Giang :
Giang đang loay hoay bôi thuốc cho con bướm khổng lồ, bỗng một giọng nói giễu cợt vang lên : "Đúng là bác sĩ nông thôn, không hiểu giá trị con bướm này hay sao mà trị kiểu đó". Giang quay lại thì thấy 1 lão ngạo nghễ nhìn mình. Không biết lão là ai, Giang ...

a) Quay lại chữa cho con bướm típ, mặc kệ lão kia.
b) Nói chuyện xem lão này là ai.
c) Đuổi lão ra khỏi phòng khám, vô duyên.
d) Chạy đi hỏi cảnh sát hay thị trưởng về lão này.

Dật nảy mình.... Giang biết là kiến thức của mình về loài bướm là hok nhiều, vừa chăm sóc cho nó, vừa lo lắng hok biết mình làm như thế có đúng không, có làm lành cho nó được hok...(Bướm to như thế này thì quả thật hok nhiều và là trường hợp đặc biệt đúng hem). Thấy có người nói như vậy, không phải là hok đúng tuy nhiên Giang cũng đã quen chăm sóc thu rùi nên cũng hok hẳn là sai. Giang quay ra hỏi xem lão ý là ai.... và biết đâu lại có đc người giúp mình. Tuy nhiên phải thật cảnh giác với loại người này.... xuất hiện bất ngờ và nói nhưng câu gây nghi ngờ thường là nhưng người hok ra gì... và nói như thế chắc là có âm mưu gì đó... ;))
Giang chọn phương án B.

Kịch tính quá....



@Mì: Hum qua trùm có book E đấy Mì, quên hok ra E cho trùm ah? Cẩn thận kẻo Trùm dỗi đấy.... ;))
 
Event của Mì :
Mr.X rất giàu, nhưng hắn kẹo lắm, ko giúp ai không công bao giờ. Sự hứa hẹn tác động cho lão trong lần bầu cử tới cũng ko có tác dụng lắm. Lão suy nghĩ rất lâu, rồi hỏi Mì phải giúp lão một số chuyện thì lão mới nghĩ đến chuyện giúp Mì sau. Trước hết lão muốn Mì phải giúp lão ... cưa cẩm em Tweety ^^. Mì ...

a) Nhắm mắt làm để kiếm tiền.
b) Thất đức lắm, lão gấp đôi tuổi Tweety, hông làm đâu.
c) Hứa đại rồi chuồn.
d) Cách giải quyết khác.

Thà chết không làm chuyện thất đức. NT vốn là con của 1 trọc phú ở thành phố. Bố mẹ rất chiều hắn(cho hắn nghỉ cả 1 năm học để đi du lịch, ko la mắng hắn khi hắn bỏ về quê...), chắc chắn hắn phải đem 1 ít về chứ. Không thèm mượn Mr.X nữa, bụng thì bự, mà tâm thì hẹp quá.
 
Nghĩa chon đáp án D
Nghĩa sẽ chạy tới bắt chuyện dzới Trùm....hái bó hoa dại tặng Trùm :D ...Sau đó nói với Trùm là mình đang bí ý tưởng...Ai dè Trùm nói " Để sis làm người mẫu cho em được hem ?"
Bắt tay vào vẽ nào ;))
 
Event cho ngày 26/5.


Event của Mì :
Mr.X bực mình tính tống cổ Mì ra khỏi cửa. Nhưng nghĩ sao lão lại bình tĩnh lại và bỗng dúi vô tay Mì một túi tiền. Hắn dặn Mì đem túi tiền này ra bỏ ở trên cây cầu nhỏ trong làng. Và dặn Mì không được nói với ai chuyện này cũng không được phép canh túi tiền, cứ đặt trên cầu rồi đi thôi. Mì ...

a) Đồng ý. Rồi ra đó ta sẽ canh xem ai đến nhận.
b) Đồng ý rồi ôm túi tiền chuồn luôn. <~~ ko có tiền, -2 Int, -2 Fame.
c) Đồng ý và làm đúng thỏa thuận. <~~ +2 Int, +500G.
d) Từ chối thẳng mấy chuyện mờ ám. <~~ -1 Int (chưa chắc mờ ám ^^), +1 Fame.
e) Chạy đi báo cảnh sát cho biết mặt. <~~ -2 Int, +2 Str.

Kết quả : Mì ko giữ lời hứa, mà cố tình đứng canh. Cho nên canh cả buổi mà ko thấy ai ló dạng hết. Lão Mr.X thấy lâu cũng hiểu chuyện, hắn đích thân ra lấy gói tiền về, ném cái nhìn bực mình về phía Mì nữa. Nhưng lão giữ lời, cho Mì một ít tiền trong túi cho rảnh nợ ^^. -2 Int, +100G, -1 Fame.




Event của Giang :
Giang bình tĩnh hỏi chuyện lão xấc xược kia. Lão chỉ cười nhếch mép rồi đề nghị được mua con bướm với giá khá cao. Giang ...

a) Lưỡng lự, xin lão cho một ngày suy nghĩ.

b) Đồng ý, cơ hội hím có. <~~ +1000G.
c) Đồng ý, với điều kiện được chăm sóc nó cho đến khi lành lặn. <~~ Lão ko cho đâu mà ham ^^.
d) Từ chối thẳng thừng. <~~ Lão cũng chả làm gì hết ^^
e) Cách giải quyết khác.

Kết quả : +1 Int, +1 Str đi gọi người giúp.
 
Event của Mì :
Mr.X bực mình tính tống cổ Mì ra khỏi cửa. Nhưng nghĩ sao lão lại bình tĩnh lại và bỗng dúi vô tay Mì một túi tiền. Hắn dặn Mì đem túi tiền này ra bỏ ở trên cây cầu nhỏ trong làng. Và dặn Mì không được nói với ai chuyện này cũng không được phép canh túi tiền, cứ đặt trên cầu rồi đi thôi. Mì ...

a) Đồng ý. Rồi ra đó ta sẽ canh xem ai đến nhận.
b) Đồng ý rồi ôm túi tiền chuồn luôn.
c) Đồng ý và làm đúng thỏa thuận.
d) Từ chối thẳng mấy chuyện mờ ám.
e) Chạy đi báo cảnh sát cho biết mặt.
Chọn phương án này rất có thể ta sẽ nắm được điểm yếu của Mr.X từ đó thỏa mái khai thác 1 cách triệt để.

EVENT NGÀY 26/05/07

Event của March18:
NT được cha AK cho ở lại. NT nhanh chóng lấy được cảm tình của những đứa trẻ khác vì những câu chuyện của mình. Lúc ăn cơm, lúc đi tắm,... bọn nó cũng chăm chú nghe NT kể về những cuộc hành trình khám phá khắp đó đây của mình, cả vì chuyện tình đầu tiên của anh, chuyện anh chàng này bỏ học, vác đồ đi chơi cả năm không về nhà.... . March sẽ:

A- Ôi trời cho nội này khó chịu quá, đi ra ngoài chơi cho rồi.
B- Kệ chả, biết chả nổ không tin là được rồi, nghe cho hết thời gian, bây giờ cũng đâu có gì làm đâu?
C- Chạy chỗ nông trang của Nghĩa xin làm gì đó, có khi tăng thêm thu nhập. Quên tên giỡ hơi này đi.
D- 1 phương án khác.(phương án khác có thể là sự kết hợp của nhiều phương án ở trên)

Kết quả: +1Str: ra ngoài tập thể dục cho lên sức khỏe.

Event của Vito: Nơi ở mới của Vito thật chẳng đâu xa lạ: Đó là căn phòng trống phía sau thự viện(Elly đã tình nguyện cho Vito ở). Vito lịch kịch chuyển đống sách của mình tới đó. 1 căn phòng gỗ nằm sát mái, rất sạch sẽ, mát mẽ, có cả cửa sổ nhìn ra cả 1 cánh đồng hoa. Đây quả thật là 1 nơi là việc và nghĩ ngơi lý tưởng. Vito sẽ:

A- Làm ngay 1 bài thơ tặng cho Elly.
B- Vào bếp làm thử vài món cho bữa tối.
C- Chạy ra sau hái vài bông hoa, gọi là cảm ơn.
D- 1 phương án khác.

Kết quả:8/10Event


Event của Nghĩa:
Nghĩa cảm thấy tự tin hơn về tài năng và khả năng của mình khi nhận được lời khăn từ Sis Ali("vẽ đẹp lắm chị nhìn cũng hông ra, chị cứ tưởng đó là diễn diên điện tử luôn đó luôn đó"), từ các bạn, những người có tuổi trong làng("tốt lắm trang trại rất sạch, cây cối được chăm nom rất tốt, gia xúc được cho ăn đầy đủ, gia cầm không mắc cúm.."). Nhưng khi nghĩ lại thì Nghĩa cảm thấy hơi lo lo 1 chút: Chỉ có mình trên cả 1 nông trại lớn, còn rất nhiều việc Nghĩa chưa làm và chưa thể được: cả cánh đồng ngô chưa thụ phấn, con bò cái MyO sắp trở dạ, chuồn gà hỏng mái từ bữa nào chưa sửa, 1 đống nông cụ hỏng..... Ôi chúng nó làm Nghĩa thật là đau đầu. Nghĩa sẽ:

A- Tự giải quyết từng việc một: Đầu tiên là giải quyết chuyện thụ phấn của bắp(Nghĩa tự làm cũng được, dễ ặc, lấy sách sinh lớp 9), nhờ chị Giang đến trông con bò MyO, nhờ bác Profile sửa cái mái chuồn gà, vác cái đống nông cụ hỏng đến chổ bác Sanchez để sửa.
B- Trùi, chuyện gì đến sẽ đến nhưng vẫn phải nhờ chị Giang đến để chăm sóc con bò.
C- Mệt quá, để từ từ làm, khi nào bò đẻ thì bảo chị Giang đến, trời mưa thì cho mấy con gà đi chỗ khác, đống bắp thì để nó tự thụ phấn....


Kết quả: Cái Event này quá dễ(vì vốn nó là 1 cái mở được đóng lại theo yêu cầu của Nghĩa). + 1Int
 
Chọn A thui
Còn chọn C thì mất Strengt lắm pé còn 5 thui mà tiết kiệm hic
 
Hum nay, hok hiểu do máy nhà CHuot hay do mạng GVN nữa....
Chẳng onl đc tí nào cả, với lại hôm nay Chuot busy nên chỉ onl đc 1 lúc, nhg đúng cái lúc onl thì mạng chập cheng... Thôi,đành phải xin lỗi các bạn vậy T.T


Event của Giang :
Giang bình tĩnh hỏi chuyện lão xấc xược kia. Lão chỉ cười nhếch mép rồi đề nghị được mua con bướm với giá khá cao. Giang ...

a) Lưỡng lự, xin lão cho một ngày suy nghĩ.
b) Đồng ý, cơ hội hím có.
c) Đồng ý, với điều kiện được chăm sóc nó cho đến khi lành lặn.
d) Từ chối thẳng thừng.
e) Cách giải quyết khác.
Biết ngay mà, tên này gian trá thế cơ chứ. Nhưng làm sao mà qua mắt chị được ;)). Đây là động vật quí chứ hok phải là đồ vật đem bán được. Nó cần được chăm sóc và thả về với tự nhiên. Nó cũng chẳng phải của Giang nên Giang cũng chẳng có quyền bán nó. Tuy nhiên, với loại người như thế này, nếu trực tiếp từ chối thì rất có thể con bứơm sẽ gặp nguy hiểm. Nên Giang sẽ chọn phương ná A, lưỡng lự, xin lão cho một ngày suy nghĩ và tìm cách nhờ ai đó giúp đỡ mình.


______________________________​



Event cho ngày 26/5​

Event cho Ếch:

Ý kiến đến thăm quan trang trại bò của bác Oddie đã được lũ trẻ hết sức thích thú. Chúng rất mong đợi được đến thăm các con bò và các con vật khác.... Tuy nhiên vơi mỗi một đứa trẻ thì đều có 1 ý định riêng... mà chỉ chúng biết.
Đến trang trại bò của bác Oddie, được bác Oddie dẫn đi từng nơi một, nào là chuồng nuôi nhốt, nào là nơi huấn luyện, rồi bãi thả bò với cánh đồng rộng xanh bát ngát. Ếch say sưa với những lời giới thiệu và miêu tả của bác Oddie... Bác ý thật là 1 người có kinh nghiệm và giọng nói cuốn hút... Tuy nhiên, vì mải nghe bác ý quá mà Ếch quên hok để ý lũ trẻ... đến lúc quay lại thì mỗi đứa đã chạy một nơi rui :D

a. Hốt hoảng, chạy đi tóm lại từng đứa một, bắt bọn trẻ tập trung lại và đi thành hàng, được nghe bác Oddie hướng dẫn là đủ rùi, chạy đi mỗi bé 1 nơi rất nguy hiểm và Ếch hok kiểm soát đc.
b. Trang trại bò của bác Oddie rất rộng và an toàn, cứ để lũ trẻ được tự do 1 chút, chúng đến đây là để được hưởng tự do và tha hồ tìm hiểu mà.
c. Tốt hơn hết là gọi tất cả các bé lại, dặn dò chúng cẩn thận rồi thả cho chúng đi chơi típ.

Kết quả: Ếch chọn cách này tuy có vẻ nhàn hạ nhưng mà trẻ con thì chẳng mấy khi nghe đc hết lời khuyên của người lớn đâu ;))

+1 str



Event cho Lee:

Suy nghĩ về kế hoạch tán tỉnh Ruby, Lee sẽ chọn cách nào đây?

a. Nhất cự ly, nhì tốc độ.... Tốt nhất là ngày nào cũng cố gắng xuất hiện trước mặt Ruby, tỏ ra tình cờ nhưng hok tình cờ chút nào ;)) Nói chuyện và tám với Ruby vài câu rùi thui.
b. Hok có gì bằng những hành động lãng mạn. Lee sẽ thỉnh thoảng rủ Ruby đi chơi đâu đó... như lên núi ngắm sao, ra biển ngắm cảnh...
c. Một kế hoạch dài hạn khác của Lee.


Kết quả:
Ko gì bằng những thứ lãng mẹn ,vừa ko tốn xiền mà vẫn .... --->phải chọn B thui hihi
+2 int... Càng lúc tên này càng tỏ ra mình ghê gớm ;))




Event cho Nanh Trắng:

(Dựa vào E của Mì ra cho March để phát triển thêm) :D

NT được cha AK cho ở lại. NT nhanh chóng lấy được cảm tình của những đứa trẻ khác vì những câu chuyện của mình. Lúc ăn cơm, lúc đi tắm,... bọn nó cũng chăm chú nghe NT kể về những cuộc hành trình khám phá khắp đó đây của mình, cả vì chuyện tình đầu tiên của anh, chuyện anh chàng này bỏ học, vác đồ đi chơi cả năm không về nhà.... Tuy nhiên, khi đang kể dở câu chuyện, NT bỗng thấy bé March tỏ ra khó chịu và bỏ đi....

a. Hỏi mọi người xem mình kể chuyện có quá lố hok. Có người bức xúc mà bỏ đi cơ mà.
b. Có lẽ câu chuyện mình kể chẳng hấp dẫn gì cả, tốt nhất là thôi, hok nói nữa...
c. Mặc kê thôi, mình đang kể cho số đông nghe mà. Hơn nữa bọn trẻ đang chăm chú nghe, hok nhẽ lại dừng lại.
d. Kết thúc câu chuyện càng nhanh càng tốt và bỏ ra ngoài tìm March, có thể câu chuyện của mình đã làm ảnh hưởng đến March, mình phải hỏi để biết rõ lý do.


Kết quả: NT làm mọi người thất vọng vì kết thúc câu chuỵên của mình nhanh và lãng xẹt. Bạn nên đọc qua E của March nhé, hắn chẳng tốt bụng gì đâu, ghen tị đấy mà
+1 RPG Event
4/10 RPG Event



:whew: Sorry mọi người nhé T.T
 
Event cho Lee:

Suy nghĩ về kế hoạch tán tỉnh Ruby, Lee sẽ chọn cách nào đây?

a. Nhất cự ly, nhì tốc độ.... Tốt nhất là ngày nào cũng cố gắng xuất hiện trước mặt Ruby, tỏ ra tình cờ nhưng hok tình cờ chút nào Nói chuyện và tám với Ruby vài câu rùi thui.
b. Hok có gì bằng những hành động lãng mạn. Lee sẽ thỉnh thoảng rủ Ruby đi chơi đâu đó... như lên núi ngắm sao, ra biển ngắm cảnh...
c. Một kế hoạch dài hạn khác của Lee.

Ko gì bằng những thứ lãng mẹn :x,vừa ko tốn xiền mà vẫn .... ;)) --->phải chọn B thui hihi
P/S:Thanks chụt cũng đã ra E :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top