ech op_ltn
T.E.T.Я.I.S
- 19/4/07
- 677
- 0
Cuối cùng thì chuot cũng đã ra E
. Ech chọn C, tổng hợp của A và B là hay nhứt ^^.
. Ech chọn C, tổng hợp của A và B là hay nhứt ^^.Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. Ech chọn C, tổng hợp của A và B là hay nhứt ^^.Event của Vito: Nơi ở mới của Vito thật chẳng đâu xa lạ: Đó là căn phòng trống phía sau thự viện(Elly đã tình nguyện cho Vito ở). Vito lịch kịch chuyển đống sách của mình tới đó. 1 căn phòng gỗ nằm sát mái, rất sạch sẽ, mát mẽ, có cả cửa sổ nhìn ra cả 1 cánh đồng hoa. Đây quả thật là 1 nơi là việc và nghĩ ngơi lý tưởng. Vito sẽ:
A- Làm ngay 1 bài thơ tặng cho Elly.
B- Vào bếp làm thử vài món cho bữa tối.
C- Chạy ra sau hái vài bông hoa, gọi là cảm ơn.
D- 1 phương án khác.
Thui Vito chọn C,tặng Elly vài bông hoa vậy ::)Quá tuyệt, đúng là Mì đã không nhìn lầm người. Nói thiệt Mì nghĩ khi Nghĩa chọn A thì Mì sẽ viết tiếp Event y như Nghĩa.Daffi ! Cái tên thật lạ , nhưng nhìn vào ánh mắt của cậu ta , tôi thấy chứa đựng biết bao nhiêu tủi nhục , bất hạnh . Khi nghe Daffi vừa khóc vừa kể lại câu chuyện đầy nước mắt , tự dưng tôi thấy mình cần làm điều gì đó giúp cho cậu ta...
Tôi đưa Daffi về nhà mình , sửa soạn một bữa ăn thật ngon . Daffi rất thích bánh của chị Sei làm . Sau đó , cả 3 chúng tôi lên đồi , cùng ngắm nhìn cảnh vật , cùng trò chuyện vui vẻ . Ngắm con sông hiền hòa chảy quanh làng , ngắm nhìn bầu trời xanh với những cụm mây đuổi bắt nhau , cùng nhau hái dâu dại , đuổi bắt , câu cá , tắm sông...Chị Sei cười khì khi tôi và Daffi cùng thi bơi lội , vật nhau... Chúng tôi chèo thuyền ra giữa hồ , thả cho nó trôi bồng bềnh để rồi ngủ lúc nào không hay...Ánh nắng hòa vào hương gió mát lạnh...Hương gió lại quyện vào tiếng cười râm ran của chúng tôi...
Tôi đưa Daffi đi khắp làng , cốt là để cho cậu ta hòa đồng với mọi người , dường như ai cũng thích Daffi . Tối hôm đó , Daffi ngủ lại nhà tôi .Hình như trong giấc mơ của cậu ta không còn là kí ức đầy nước mắt kia nữa , thay vào đó là 1 nụ cười đầy hạnh phúc....
Sáng hôm sau , tôi ngạc nhiên khi không còn thấy Daffi đâu nữa , tất cả chỉ còn lại 1 bức thư...
"Chào Nghĩa , mình xin lỗi vì sự ra đi không báo trước này . Mình cám ơn cậu đã cho mình thấy được cuộc sống này tươi đẹp đến mức nào , mình rất vui vì có những người bạn như cậu và Sei... Daffi này sẽ mang tất cả những hoài bão của mình đẽ ra đi tìm lấy 1 vùng đất mới , sẽ gầy dựng 1 nông trại giống y như cậu..."
Cậu là người bạn tốt nhất của tôi
Daffi
...Chiếc lá rụng nhẹ rơi xuống chỗ tôi và Sei ngồi , chúng tôi vẫn ngồi đấy, cùng nhìn nhau , cùng ngắm đồi cỏ bao la...Giờ này Daffi đang làm gì nhỉ ?Giọt nước mắt rớt nhẹ làm nhòe bức tranh . Bức tranh có tôi , Sei và Daffi cùng ngồi trên đồi , cùng ngắm nhìn lấy làng Mineral Town xinh đẹp.....
)Event của Vito:
Vito đang hì hục hái hoa tặng cho Elly thì nhận ra trong đám đất 1 sợi dây chuyền: hình chiếc là bằng vàng có nạm ngọc bích tuyệt đẹp. Vito sẽ:
A- Nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi.
B- Đêm tặng nó cho Elly cùng với những bông hoa vừa mới hái là hợp nhất.
C- Món quà quý thế này mình không thể tùy tiện sử dụng, vả lại nó ở trong vườn của Elly, đem nó đến hỏi Elly là tốt nhất.
D-Món quà quý thế này mình không thể tùy tiện sử dụng, tốt nhất là đêm cho Police.
E- Cứ để nó ở đó, đở mắt công suy nghĩ.
Đùa tẹo,Vito nghĩ dây chuyền trong vườn Elly thì chắc là của Elly thui
Nếu ko phải thì hẵng tính tới chuyện police ::)
Ruby kiêu wá,hok thèm đi chơi với mình thì mình cũng tạm thời tránh mặt ,để xem kiêu thật hay giả vờ ,đã nói là kế hoạch lâu dài thì hok việc gì phải vội,chắc giờ chưa đến lúc,mình mới đến làng cứ đi chơi cho sướng cái đã
P/S:Hok chơi câu hỏi mờ nhe chụt
hic hic, cái thứ thuốc bổ mà Ginta bơm cho Nghĩa hóa ra hok được bổ cho lắm, một lúc sau khi được tiêm, Nghĩa bỗng lên cơn co dật....
a. Chạy một mạch ra khỏi clinic... Hok quay lại dù chỉ là 1 cái.
b. Tìm 1 loại thuốc khác để tiếp tục tiêm cho Nghĩa, biết đâu nó lại tốt thì sao, lấy độc trị độc mà.
c. Quá đủ rồi, Ginta bế Nghĩa lên giường và chạy đi tìm bác sĩ Ken hay Ami về.
Ghét nhất câu hỏi mởEvent cho Lee:
Ý của Lee là như thế nhưng ru được Ruby đi đến những nơi như thế thật là khó, cô bé dường như rất chảnh, toàn từ chối khéo Lee, như đang phải trông nhà, đi chợ, hay làm 1 cái gì đó khiến cho Lee toàn gặp phải thất bại. Lúc đó Lee sẽ làm gì tiếp đây ?
Cho câu hỏi mở để xem ý Lee ra sao
,Ruby kiêu wá,hok thèm đi chơi với mình thì mình cũng tạm thời tránh mặt
,để xem kiêu thật hay giả vờ
,đã nói là kế hoạch lâu dài thì hok việc gì phải vội,chắc giờ chưa đến lúc,mình mới đến làng cứ đi chơi cho sướng cái đã 
Event của Mì :
Thất bại sau vụ Mr.X, Mì lủi thủi đi vòng vòng trong làng xem có việc gì cho mình làm không. Ngang qua quán Inn của Brown, Mì thấy hôm nay quán đông khách quá chừng. Mọi người tất bật làm việc. Mì liền đi vô hy vọng xin được chân ... rửa chén. Đang ngó nghiêng xung quanh thì đụng sis Alicia ôm một chồng dĩa dơ đặt vô tay Mì và quát : "Đem vô rửa lẹ lên!". Mì ...
a) Lật đật ôm vô rửa.
b) "Em đâu có phải nhân viên quán".:o
c) "Dạ, mình bàn tiền công trước nhe sis".:'>
d) Đợi bả quay đi thì mình chuồn.
Lão kia đi rồi, Giang đóng cửa phòng khám qua nhà thị trưởng hỏi han về lão khả nghi ấy. Vừa bước tới cửa Giang đã thấy lão đang uống trà, trò chuyện với thị trưởng thân mật lắm. Giang ...
a) Mình sẽ quay lại sau để hỏi chuyện vậy.
b) Chạy vô nói cho thị trưởng biết ý đồ xấu xa của lão.
c) Ông thị trưởng này cũng xấu. Mình về giấu con bướm đi luôn.
d) Đi qua đồn cảnh sát, điều tra về lão kia.

T_T, bác chuot cho E mừ answer nào ech cũng mún chọn nhưng rùi lại có điểm lưỡng lự để không chọn >"<.Sau khi dặn dò lũ trẻ và để chúng chạy đi chơi lung tung, thấy lũ trẻ reo hò và chạy lung tung về 4 phía như ong vỡ tổ... Ếch cũng cảm thấy hơi lo lo...
a. Trang trại của bác Oddie rất nhiều người làm, Ếch yên tâm và đi cùng bác Oddie, nghe bác ý kể chuyện tiếp.
b. Lo lắng cho bọn trẻ, Ếch hok nghe chuyện của bác Oddie nữa mà đi 1 vòng kiểm tra xem lũ trẻ đang làm gì.
c. Tiếp tục nghe chuyện của bác Oddie nhưng sẽ để mắt chú ý tới những đứa chơi xung quanh mình, cố gắng kiểm soát tình hình có trong tầm mắt.
Bé Nồ nói:Trùi ui...đã rối thì anh Brown có nói gì pé Nồ cũng ko hỉu đc nữa,cho nên tốt nhất là lấy cây bút ghi lại tên và đặc điểm các loại nước uống cái đã.Anh Browm nhớ hết tên các món như vậy chắc phải có bí quyết,cho nên phải hỏi anh Brown cách học tốt nhất. Mỗi ngày em sẽ học vài món.Món nào đơn giản học trước.Cứ học thuộc đc món nào thì anh Brown sẽ cho uống 1 ly món đó ( ly to to ấy ^^ ).Thỉnh thoảng anh Brown sẽ kiểm tra bằng cách chỉ 1 món bất kì để pé Nồ đọc tên , đọc đúng sẽ đc anh Brown khen thưởng ( khen thế nào thì tùy anh Brown ) , đọc sai thì....anh Brown mà la mắng thì pé Nồ sẽ làm mặt giận , hehe.
Event cho Ginta:
Chưa thấy bé này giải E trên kia.... Hok biết là sao đây ??
Thôi thì Paste lại cái E cũ, hi vọng bé để ý và làm nhé.
Trích dẫn:
hic hic, cái thứ thuốc bổ mà Ginta bơm cho Nghĩa hóa ra hok được bổ cho lắm, một lúc sau khi được tiêm, Nghĩa bỗng lên cơn co dật....
a. Chạy một mạch ra khỏi clinic... Hok quay lại dù chỉ là 1 cái.
b. Tìm 1 loại thuốc khác để tiếp tục tiêm cho Nghĩa, biết đâu nó lại tốt thì sao, lấy độc trị độc mà.
c. Quá đủ rồi, Ginta bế Nghĩa lên giường và chạy đi tìm bác sĩ Ken hay Ami về.
chọn câu c (chết 1 cái mắc công lém , liều 1 lần là đủ òi ^^)Trùi ui...đã rối thì anh Brown có nói gì pé Nồ cũng ko hỉu đc nữa,cho nên tốt nhất là lấy cây bút ghi lại tên và đặc điểm các loại nước uống cái đã.Anh Browm nhớ hết tên các món như vậy chắc phải có bí quyết,cho nên phải hỏi anh Brown cách học tốt nhất. Mỗi ngày em sẽ học vài món.Món nào đơn giản học trước.Cứ học thuộc đc món nào thì anh Brown sẽ cho uống 1 ly món đó ( ly to to ấy ^^ ).Thỉnh thoảng anh Brown sẽ kiểm tra bằng cách chỉ 1 món bất kì để pé Nồ đọc tên , đọc đúng sẽ đc anh Brown khen thưởng ( khen thế nào thì tùy anh Brown ) , đọc sai thì....anh Brown mà la mắng thì pé Nồ sẽ làm mặt giận , hehe.Event của Bé Nồ :
Bé Nồ hân hoan đến quán Inn từ sáng sớm. Anh Brown dẫn bé vô trong phòng lạnh trữ các loại nước uống và nói tên từng thứ cho bé học. Anh Brown nói một hồi, bé Nồ thấy loạn hết lên. Bé ko thể nhớ hết từng đó món, sao anh Brown giỏi vậy ta. Bé sẽ làm sao để học thuộc tên các loại nước uống khác nhau đây? (Câu hỏi mở, em suy diễn ra sao đúng với hoàn cảnh và role của em là dc ^^).






