[ HM Text Game ' ] HM Event - Mineral Town kí sự

Status
Không mở trả lời sau này.
Event cho Ginta:

Cũng may là bác sĩ Ken hok ở xa lắm, bác sĩ đã chạy về kịp và nhanh chóng chữa cho Nghĩa. Lo lắng cho Nghĩa....

a. Ginta chạy đi mua 1 bó hoa và trở lại sau khi biết Nghĩa đã khỏi hẳn. Đơn giản là bác sĩ Ken rất giỏi mà.
b. Túc trực ở bên Nghĩa để biết đc tình trạng của Nghĩa ngay lập tức.
c. Có lẽ hok nên gặp lại Nghĩa nữa. Vì mình mà cậu ta đã bị như vậy, tốt nhất là đứng tránh xa người ta một chút, có lo thì cũng lo lắng từ xa thui

có lẽ nên ở lại trông chừng nghĩa vì dù seo cũng tại mình mà nghĩa bị dzậy :p câu b nhé chụt ^^
 
Đi qua đi lại ngắm các bé chơi đùa, Ếch bỗng thấy March đang hí hoáy 1 vụ gì đó hết sức mờ ám, bé cứ chạy lon ton xung quanh chuồng ngựa, nghich cái gì rất khó hiểu.

a. Chắc bé này đang nghich cái gì đó đây, bé vốn là người rất hiếu động mà, hok nên để bé làm gì đó dại dột.
b. Trẻ con mà, kệ bé ý, tự tìm tòi thì hiểu biết mới phát triển tốt được.
c.Tốt nhất là nên chú ý bé này từ xa, cẩn tắc vô áy náy mà.
Ech chọn C, bé có hành động mờ ám nhưng tạm thời thì ech chưa bít là gì -> chưa chắc đã là xấu ^^. Ech sẽ để ý xem như thế nào, níu tình hình có vẻ tồi tệ đi thì lúc đó mới hãy chen vào ^^.
 
Event cho Lee:

Thấy Ruby có vẻ như gần mà như xa .... Nói chuyện bình thường với cô thì dễ nhưng để rủ cô ấy đi chơi thì khó quá trời luôn. Có vẻ như Ruby hok muốn đi chơi với Lee một mình....

a. Tìm bằng đc lý do để rủ Ruby đi chơi vơi mình.
b. Thay đổi kế hoạch tấn công "B" chuyển từ nơi lãng mạn sang nhất cự ly nhì tốc độ, bám dai bám hoài... ~~~> kiểu gì cũng đổ
c. Kiểm thêm mấy người bạn nưa đi cùng để tạo cho Ruby cảm giác an toàn.

CHọn C đi,hok khoái Ruby nữa,làm bạn được ùi hì hì
P/S:Chụt cho tớ E về cái khác đi :D
 
Event cho ngày 29/5.

Sry bà con, sáng giờ nhà Trùm cúp điện, hông lên GVN dc >"<. Từ giờ Trùm sẽ ra event típ cho mấy bạn trong danh sách Mì quản lý lun nhe. Chừng nào có staff mới thì lại chuyển ^^.

À, hôm qua Chụt ko ra event nguyên ngày, tối mới ra thì bữa nay phải ra bù cho bà con từ sáng như bình thường chứ ta? Chụt ra vậy bà con bị lỗ 1 ngày rùi. Hum nay Trùm tạm ra cho các bạn đã book hum qua trong danh sách của Chụt luôn nha, chỉ 1 ngày thôi cho kịp "tiến độ" ^^. Ngày mai (hay đêm nay) Chuột lên thì phiền bạn ra như bình thường hén ^^.


Danh sách char của Mì :

Event của Nghĩa :
(Thomas là NPC, còn Mr.X có role khác trong HM Board nha em ^^). Thomas treo bức tranh của Nghĩa lên chưa được mấy ngày. Thì có mấy người từ làng khác qua hỏi mua bức tranh của Nghĩa. Nghĩa đã từ chối không biết bao nhiêu người rồi, mà vẫn có thêm người kéo tới mua. Giá thì càng lúc càng cao. Nghĩa ...

a) Bán đi luôn.
b) Treo biển "không bán" kế bức tranh.
c) Đem tranh về nhà cất, khỏi bị làm phiền nữa.
d) Cách giải quyết khác.

Nghĩa nói:
Nghĩa sẽ ko bán , ko mang về .
Sẽ cố giải thích cho mọi người hiểu , bức tranh đó ko thể nào bán đc
Nếu mọi người mún mua tranh , Nghĩa sẽ vẽ vài bức tranh khác bán cho mọi người ( nếu bán đc nhìu tranh , vụ này em trúng đậm nha sis )

Kết quả : +1 Fame, +1 Int.




Event của Vito :
(Tham khảo list NPC ở ngay bài đầu topic "Đăng kí Text Game" đó nha em). Chỗ ở thì đã ổn định, Vito cũng yên tâm phần nào. Nhưng còn việc làm thì sao nhỉ? Mấy bữa nay lang thang trong làng Vito chưa kiếm được việc nào ưng ý hết. Vito tính ngày mai sẽ đi qua đâu xin việc đây nè.

a) Breeding farm của bác Oddie.
b) Quán Inn của Brown.
c) Đến gặp Robert xin việc.
d) Qua gặp Mr.X thử.
e) Lên rừng gặp bác Geogre.

Kết quả : 10/10 RPG Event, em qua bên "Đăng kí text game" sửa bài đăng kí để trả lời các câu hỏi test role hén.




Event của March18 :
Chuông vô lớp vừa mới reng lên. Hôm nay lại có bài kiểm tra quan trọng nữa, nhưng March không thể mặc cái quần của Tweety cả ngày được, quê chết. March xử lý sao đây? (Câu hỏi mở để cộng Int ^^)

March18 nói:
Sau khi chuông vào lớp reo lên một hồi ,bé thấy thật sự lo lắng đến nỗi mồ hôi ra như tắm trong khi lớp đang bật điều hòa^^,lo là vì nếu kiểm tra xong thì chắc chắn giờ nghỉ sẽ bị làm trò cười cho lớp, nhưng cũng ngại vì đó là bài kiểm tra cực kì quan trọng.Đến thế bí bé liền chạy đi tìm giáo viên và lí nhí xin phép về nhà vì cái lý do dở hơi đó,thầy giáo mỉm cười và hẹn bé buổi sau sẽ kiểm tra lại.Bé vui mừng cảm ơn thầy ríu rít rồi chạy về nhà thay quần.Sau khi trở lại trường với một chiếc quần mới cóng vừa cắt mác tự tin trước bạn bè

Kết quả : +1 Int. Níu làm sao vừa làm bài vừa ko bị chọc thì sẽ cộng nhìu Int hơn rùi ^^.



Danh sách char của Chuột :

Event của Ech :
Ech canh March rất cẩn thận, nhưng không hiểu sao lúc cô mới quay đi trả lời bác Oddie, quay lại đã không thấy March đâu hết rồi. Ech đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cũng không thấy bóng dáng của March đâu. Bỗng cả đàn ngựa hí lồng lên. Mọi người nháo nhào chạy tới kiểm tra, Ech thấy bé March lẻn ra từ phía sau chuồng ngựa. Ech ...

a) Kéo lại hỏi đã làm gì và báo bác Oddie và mọi người biết, Ech sợ hại đến lũ ngựa.
b) Kéo March lại hỏi chuyện, nhưng chỉ 2 chị em với nhau.
c) Làm lơ, coi như không biết.

Kết quả : -1 Int. Ech kéo March lại hỏi nhỏ có chuyện gì, nhưng March cứ một mực nói hông cóa làm gì hết. Thía là mọi người hông ai hỉu tại sao cả đàn ngựa lồng lên như vậy. (Ở Light Church có nhìu trẻ kì quái lắm, sis nghĩ Ech chỉ mềm mỏng ko chưa chắc mấy bé đó nghe lời đâu ^^).




Event của Ginta :
Câu hỏi mở nhé, Ginta sẽ làm gì để xin lỗi Nghĩa đây? Ginta quanh quẩn canh chừng tình trạng sức khỏe của Nghĩa, bây giờ thấy anh ấy khá hơn rồi thì Ginta rất hối hận và muốn làm gì đó cho Nghĩa.

Kết quả :
 
Ech canh March rất cẩn thận, nhưng không hiểu sao lúc cô mới quay đi trả lời bác Oddie, quay lại đã không thấy March đâu hết rồi. Ech đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cũng không thấy bóng dáng của March đâu. Bỗng cả đàn ngựa hí lồng lên. Mọi người nháo nhào chạy tới kiểm tra, Ech thấy bé March lẻn ra từ phía sau chuồng ngựa. Ech ...

a) Kéo lại hỏi đã làm gì và báo bác Oddie và mọi người biết, Ech sợ hại đến lũ ngựa.
b) Kéo March lại hỏi chuyện, nhưng chỉ 2 chị em với nhau.
c) Làm lơ, coi như không biết.
;)) tất nhiên là ech sẽ chọn B rùi ^^. Đầu tiên ech phải hỏi rõ ràng mọi chuyện đã, nhưng tốt nhất là chỉ nên 2 người với nhau, chưa gì mà đã làm um mọi chuyện lên thì tội bé March quá, lỡ như mọi chuyện không phải do bé thì biết làm sao ^^, với lại 2 người thì bé cũng sẽ dễ nói chuyện hơn ^^. Sau khi hỏi xong xuôi rồi thì ech sẽ nói nhỏ với bác Oddie và xin lỗi bác níu thật sự là bé March có làm chuyện gì đó không tốt đối với lũ ngựa. Còn về hình phạt thì phải xem thái độ của bé March và mức độ trò đùa nghịch gây ra đã rùi ech sẽ chọn một hình phạt thích đáng ^^.
 
Sau khi chuông vào lớp reo lên một hồi ,bé thấy thật sự lo lắng đến nỗi mồ hôi ra như tắm trong khi lớp đang bật điều hòa^^,lo là vì nếu kiểm tra xong thì chắc chắn giờ nghỉ sẽ bị làm trò cười cho lớp, nhưng cũng ngại vì đó là bài kiểm tra cực kì quan trọng.Đến thế bí bé liền chạy đi tìm giáo viên và lí nhí xin phép về nhà vì cái lý do dở hơi đó,thầy giáo mỉm cười và hẹn bé buổi sau sẽ kiểm tra lại.Bé vui mừng cảm ơn thầy ríu rít rồi chạy về nhà thay quần.Sau khi trở lại trường với một chiếc quần mới cóng vừa cắt mác;;) tự tin trước bạn bè :D
 
Event của Vito :
(Tham khảo list NPC ở ngay bài đầu topic "Đăng kí Text Game" đó nha em). Chỗ ở thì đã ổn định, Vito cũng yên tâm phần nào. Nhưng còn việc làm thì sao nhỉ? Mấy bữa nay lang thang trong làng Vito chưa kiếm được việc nào ưng ý hết. Vito tính ngày mai sẽ đi qua đâu xin việc đây nè.

a) Breeding farm của bác Oddie.
b) Quán Inn của Brown.
c) Đến gặp Robert xin việc.
d) Qua gặp Mr.X thử.
e) Lên rừng gặp bác Geogre.

Vốn yêu thích loài vật,muốn được chăn sóc chúng và lại có đk tiếp cận với người hiểu về cuộc sống nông thôn,về Mineral nhìu nhất,Vito chọn A) đến gặp bác Oddie :D
 
Event của Mì :
Mì vui sướng lên nhận phòng ngủ mới trong quán Inn, vậy là từ nay có chỗ ngủ rồi, chỉ cần tìm ra một mảnh đất ưng ý, Mì và NT sẽ bắt đầu thực hiện dự định của mình. Lâng lâng với ý nghĩ đó, Mì hụt chân và té lăn lông lốc. Khi gượng dậy được thì Mì thấy mình đứng trước một căn phòng. Trong phòng có ánh sáng gì đó chói lòa phát ra, Mì ghé tai nghe ngóng, nhưng ko nghe thấy tiếng ai ở trong, Mì ...

a) Lẻn vô phòng đó xem thử.
b) Không phải chuyện của mình, về phòng ngủ thôi.
c) Gọi ai đó trong quán tới kiểm tra.
d) Cách giải quyết khác.
Ngó qua ngó lại xem thiệt kỉ nếu hông có ai thì.... kiếm ai đó hỏi thử phòng này là phòng gì? (tốt nhất là đi hỏi Sis)
 
Event ngày 30/5


Event cho Lee:

Rủ Ruby hoài hok được, Lee chán nản tìm một cái gì đó để làm cho đỡ chán. Lee sẽ đến nơi nào sau đây để tìm việc:

a. Đến Inn kím xem có tuyển người giúp việc ko? Mr Brown luôn rộng lòng với những người chăm chỉ.
b. Đến trang trại bò của Bác Oddie, ở đó luôn luôn có việc để làm.
c. Đến HM shop xin việc. Chủ HM shop ở đó luôn vui vẻ và có tham vọng lớn ;))
d. Đến nhà thờ của cha Ak, chăm sóc lũ trẻ ở đó.

Kết quả: Tùy Lee thui, tại vì Lee hok thích Ruby nữa nên Chụt định cho Lee qua làm nghề khác mà (chống chế).... ;)) Nhưng mà thôi, thích ở lại với bác Brown cũng okie :D


Event cho Ếch:

Nói chuyện với March, Ếch thấy cậu bé có cái gì dấu diếm ở sau lưng......

a. Chắc là một cái gì đó riêng tư thui, chắc cũng ko quan trọng lắm, hok để ý lắm, chỉ là Ếch mún nhắc nhở March thôi hok loanh quanh ở gần chuồng ngựa nữa, dễ bị ngựa đá lắm.
b. Yêu cầu March đưa cái dấu sau lưng ra để kiểm tra, biết đâu lại là thứ gì đó March trộm thì sao ? Nghi ngờ chưa bao giờ thừa cả.
c. March có cái gì hok quan trọng, March là đứa bé hiếu động, tốt nhất là dắt bên cạnh... Ếch hok cho March tự "tìm hiểu" 1 mình nữa, bắt March đi cạnh mình đến gặp các đứa trẻ khác, dù sao bé này mới vào nhà thờ, phải đưa bé đi gặp các đứa trẻ khác.

Kết quả: Thì ra bé March vào chuồng ngựa, loanh quanh luẩn quẩn sau mấy con ngựa là để lấy 1 ít phân ngựa để bón cho vườn cây của cha Ak. Vì sợ mọi người nhìn thấy sẽ trêu March nghịch phân nên cậu bé phải dấu diếm nó và hok muốn cho ai biết cả. Ếch phát hiện ra và đã giúp cậu dấu nó và sau này sẽ đem về để bón cho vườn cây của cha Ak. Tuy nhiên, Ếch cũng đã suýt nữa làm March phải xấu hổ một phen.
+1 int


:hug:
 
Event cho Lee:

Rủ Ruby hoài hok được, Lee chán nản tìm một cái gì đó để làm cho đỡ chán. Lee sẽ đến nơi nào sau đây để tìm việc:

a. Đến Inn kím xem có tuyển người giúp việc ko? Mr Brown luôn rộng lòng với những người chăm chỉ.
b. Đến trang trại bò của Bác Oddie, ở đó luôn luôn có việc để làm.
c. Đến HM shop xin việc. Chủ HM shop ở đó luôn vui vẻ và có tham vọng lớn
d. Đến nhà thờ của cha Ak, chăm sóc lũ trẻ ở đó.
e. Vẫn thất nghiệp lang thang ngày tháng vô định.

Chụt ơi,tớ vẫn đang làm ở HM Shop mừ ::(
Chọn lại vậy:C ::)
 
Nói chuyện với March, Ếch thấy cậu bé có cái gì dấu diếm ở sau lưng......

a. Chắc là một cái gì đó riêng tư thui, chắc cũng ko quan trọng lắm, hok để ý lắm, chỉ là Ếch mún nhắc nhở March thôi hok loanh quanh ở gần chuồng ngựa nữa, dễ bị ngựa đá lắm.
b. Yêu cầu March đưa cái dấu sau lưng ra để kiểm tra, biết đâu lại là thứ gì đó March trộm thì sao ? Nghi ngờ chưa bao giờ thừa cả.
c. March có cái gì hok quan trọng, March là đứa bé hiếu động, tốt nhất là dắt bên cạnh... Ếch hok cho March tự "tìm hiểu" 1 mình nữa, bắt March đi cạnh mình đến gặp các đứa trẻ khác, dù sao bé này mới vào nhà thờ, phải đưa bé đi gặp các đứa trẻ khác.
Phải cứng rắn ^^, ech chọn B bác ^^. Bé này là hơi bị nghịch mà >"<.
 
Nghĩa sẽ ko bán , ko mang về . Chọn D !
Sẽ cố giải thích cho mọi người hiểu , bức tranh đó ko thể nào bán đc
Nếu mọi người mún mua tranh , Nghĩa sẽ vẽ vài bức tranh khác bán cho mọi người ( nếu bán đc nhìu tranh , vụ này em trúng đậm nha sis :D )
 
Event cho ngày 30/5

Event của March18 :
Buổi học hôm nay March được về sớm hơn mọi người. Về đến nhà thờ March thấy không có ai hết, cha Ak đang bận rộn trong phòng xưng tội. March tính đi về phòng thì cậu để ý thấy có người mặc áo đen, che mặt ngồi ủ rũ ở hàng ghế cuối của nhà thờ. Không phải việc của mình, nhưng March muốn làm một cái gì đó giúp cha Ak nên March sẽ ...

a) Làm trò vui gây chú ý.
b) Gõ cửa phòng xưng tội nhắn cho cha Ak biết có người đang chờ.
c) Đi qua đi lại nhiều lần cho người đó bắt chuyện trước.
d) Rót ly nước cho người ta uống.
e) Cách giải quyết khác.

March18 nói:
Chọn e bé sẽ lân la hỏi chuyện trước rồi bảo người đó chờ cha Ak

Kết quả : +1 Int.
 
Chọn e bé sẽ lân la hỏi chuyện trước rồi bảo người đó chờ cha Ak
 
Event cho ngày 31/5​

Event cho Lee:

Một hôm, trong lúc làm việc, Lee thấy Jack đang trêu Ruby... Ruby thì gần như phát khóc lên vì ông anh hay trêu đùa của mình.

a. Anh em nhà này vẫn vậy, họ chỉ đùa nhau 1 chút thôi. Việc mình mình cứ làm, hok để ý lắm.
b. Hehe, đây là dịp mình có thể lấy lòng Ruby, Lee xuất hiện và tìm cách bảo vệ Ruby khỏi trò đùa của Jack.
c. Mình chán Ruby rùi, mà jack luôn là 1 cậu bé thú vị, chơi với Jack hẳn là rất vui. Với lại anh em họ trêu nhau cũng là chuyện thường. Lee ra giúp Jack trêu Ruby. 2 người cười rất vui vẻ.


Kết quả: Ruby sững người, hok ngờ tên Lee này chỉ trực tìm cách trêu mình thôi. Ruby òa khóc chạy đi tìm bác Brown để mách tội 2 người. Jack thì chắc hok sao (vì là con trai của bác Brown mà) tuy nhiên số phận của Lee thì hồi sau sẽ rõ ;))
- 1int (cái tội bắt nạt con gái) #>:)



Event cho Ếch:

Tiếp tục công việc quan sát của mình trong trang trại của bác Oddie (cái trang trại này và có nhiều bé tham gia nên khiên cho có quá nhiều E có thể xảy ra... ;)) ) Ếch bỗng thấy bé Tweety đang lúi húi làm 1 cái gì đó ở góc nông trang.

a. Bé tweety hok giống với March và những đứa trẻ khác trong nhà thờ, bé có cá tính mạnh mẽ và Ếch tin tưởng ở bé. Dù bé có làm gì thì đều có mục đích tốt cả. Ếch để yên cho bé thích làm gì thì làm.
b. Có lẽ bé đang có vấn đề gì đó, nên lại gần để kiểm tra và hỏi bé đang làm gì.
c. Bé cứ lúi húi như vậy rất hok hay, trong khi các bé khác thì nô đùa và cùng với các anh chị giúp việc của bác Oddie tìm hiểu nông trang thì bé Tweety lại lúi húi một mình, Ếch gọi bé và yêu cầu bé đi cùng với mình. Như thế sẽ tốt hơn cho bé.


Kết quả: Lại gần bé Tweety, Ếch phát hiện ra bé đang lúi húi chăm sóc cho một cây hoa dại rất đẹp. Ếch lên tiếng và lại gần bé, giúp bé chăm sóc cho cây hoa.
+ 1int -1 str. 1 lưu ý là có rất nhiều bé đến trang trại, nếu bé nào Ếch cũng tận tình như thế này thì sẽ rất mệt. Cẩn thận kẻo âm str đấy :)


Event cho Ginta:

Bé Ginta này coi bộ hok quan tâm lắm đến E của các mem khác ;))
Chỉ khổ cho Trùm phải hao tâm khổ tứ >"<


Câu hỏi mở nhé, Ginta sẽ làm gì để xin lỗi Nghĩa đây? Ginta quanh quẩn canh chừng tình trạng sức khỏe của Nghĩa, bây giờ thấy anh ấy khá hơn rồi thì Ginta rất hối hận và muốn làm gì đó cho Nghĩa.


Kết quả:
*sau khi Nghĩa tỉnh Gin sẽ xin lỗi trước rùi sẽ đưa Nghĩa về rùi hum sau sẽ rèn tặng nghĩa cái cuốc xịn để làm vườn coi như chuộc lỗi
Nghĩa cảm động trước tình cảm chân thành của Ginta, suy cho cùng thì cũng chỉ là lo cho Nghĩa quá mà Ginta làm như vậy, hơn nữa Ginta cũng đã ở lại chăm sóc cho Nghĩa, nên Nghĩa rất xúc động.
+1 fame -2str ( phải rèn 1 cái cuốc xịn cho nên sẽ rất mất sức.... )
 
Event cho ngày 31/5.

Giờ này chắc cũng ko còn ai book nữa đâu, thui tranh thủ ra event rùi mai đi thi ^^. Thx Chụt đã quan tâm hén, nhưng ra event cũng hổng tốn thời gian lắm nên ko sao đâu mừ :hug: . Ý mà Chụt đừng đẩy ai vô nhà thờ trông trẻ nữa nhen, có cha Ak với Ech đủ gùi ^^.

Còn Mì chắc nghỉ phép hết tháng này mới tính típ phải ko em? Em đi mổ mắt nữa mà. À, mừng là ông của em đã bình thường :hug:

Event của Mì :
(Típ event bữa trước nghen em). Mì xuống dưới kiếm nhưng không thấy ai hết, chắc mọi người về phòng ngủ hết rồi. Mì sẽ làm sao tiếp đây? (Câu hỏi mở ^^.)

Mì nói:
Nếu đã vậy thì He he, vào xem thử bên trong có gì?(lở có vàng hay châu báu gì thì vọt lẹ, hông đụng tới đâu)

Kết quả : +1 Int liều lĩnh xông vô cho bít ^^.




Event của Nghĩa :
Mấy hôm nay Nghĩa cứ thơ thẩn trong làng tìm chỗ vẽ tranh (tham lam mà ^^). Nhưng mà không có ý tưởng gì hết. Hôm nay giật mình nhìn lại, Nghĩa thấy trong nhà hết đồ ăn rùi. Ngoài vườn rau củ cũng chưa đến lúc thu hoạch, gà thì chỉ có một con nhỏ xíu chưa cho trứng. Nghĩa tính sao đây?

a) Qua phụ chị Sei bên nông trại kế bên, chắc tối thế nào cũng được ăn.
b) Đi ra quán Inn xin rửa chén.
c) Qua thăm nhà thị trưởng ngay đúng giờ ăn.
d) Đến nhà thờ giả bộ trông trẻ phụ cha Ak.

Kết quả : +1 Int, +2 Str lao động. Đi đâu thì cũng dc ăn thui, nhưng cho em chọn ở đâu để dễ ra event cho mấy bữa sau ^^.




Event của Vito :
Vito tần ngần bước vô Breeding farm. Woah, hôm nay là ngày gì mà đông trẻ con thế này. Nhìn quanh quất, Vito cũng nhận ra được bác Oddie và bước tới xin việc. Nhưng lũ trẻ cứ chạy qua chạy lại, rồi có đứa còn chạy va vào Vito mấy lần như muốn giỡn với cậu nữa. Vito ...

a) Giải thích với lũ trẻ là cậu chỉ đến xin việc chứ ko phải nhân công ở đây.
b) Chạy chơi với tụi nó luôn.
c) Cố chen về phía bác Oddie.
d) Bỏ đi, bữa khác vắng người thì quay lại.
e) Bỏ đi qua chỗ khác xin việc, ở đây đông con nít quá. :whew:

Kết quả : +2 Str chạy vòng vòng chơi với lũ trẻ, mà Vito 15t thì lũ trẻ này cũng cỡ cỡ Vito ko à nha ^^.




Event của Giang :
Giang quay ra khỏi nhà thị trưởng Thomas. Bỗng cô nghe tiếng người gọi tên mình, quay lại thì thấy lão bác sĩ thú y kia chạy theo (lão đáng ghét ở event trước đóa mà). Giang ...

a) Bỏ đi thẳng, dám làm ta quê hả.
b) Quẹo đại vô nhà dân nào đó, cho lão khỏi theo luôn.
c) Dừng lại xem lão muốn gì.
d) Dừng lại và la lên : "Đừng làm phiền tui nữa!". X(

Kết quả : +2 Int. Lão xin lỗi vì câu nói của mình ở phòng khám. Lão khen Giang có tay nghề lắm, nếu dc đào tạo ở trên city thì sẽ khác. Rồi rút ra cuốn sách có nói về loài bướm khổng lồ kia tặng cho Giang.
 
Event của Mì :
(Típ event bữa trước nghen em). Mì xuống dưới kiếm nhưng không thấy ai hết, chắc mọi người về phòng ngủ hết rồi. Mì sẽ làm sao tiếp đây? (Câu hỏi mở ^^.)
Nếu đã vậy thì :devil: He he, vào xem thử bên trong có gì?(lở có vàng hay châu báu gì thì vọt lẹ, hông đụng tới đâu)
 
Event của Vito :
Vito tần ngần bước vô Breeding farm. Woah, hôm nay là ngày gì mà đông trẻ con thế này. Nhìn quanh quất, Vito cũng nhận ra được bác Oddie và bước tới xin việc. Nhưng lũ trẻ cứ chạy qua chạy lại, rồi có đứa còn chạy va vào Vito mấy lần như muốn giỡn với cậu nữa. Vito ...

a) Giải thích với lũ trẻ là cậu chỉ đến xin việc chứ ko phải nhân công ở đây.
b) Chạy chơi với tụi nó luôn.
c) Cố chen về phía bác Oddie.
d) Bỏ đi, bữa khác vắng người thì quay lại.
e) Bỏ đi qua chỗ khác xin việc, ở đây đông con nít quá. :whew:

Tâm trạng đang vui vẻ,đám trẻ lại đứa nào cũng dễ thương nên chắc Vito chạy chơi với tụi nó chút,coi như làm wen lun.Vito chọn b) ;;)
 
Mấy hôm nay Nghĩa cứ thơ thẩn trong làng tìm chỗ vẽ tranh (tham lam mà ^^). Nhưng mà không có ý tưởng gì hết. Hôm nay giật mình nhìn lại, Nghĩa thấy trong nhà hết đồ ăn rùi. Ngoài vườn rau củ cũng chưa đến lúc thu hoạch, gà thì chỉ có một con nhỏ xíu chưa cho trứng. Nghĩa tính sao đây?
Em chọn A
Qua phụ chị Sei bên nông trại kế bên, chắc tối thế nào cũng được ăn.
** E hay :D
 
Event của Giang :
Giang quay ra khỏi nhà thị trưởng Thomas. Bỗng cô nghe tiếng người gọi tên mình, quay lại thì thấy lão bác sĩ thú y kia chạy theo (lão đáng ghét ở event trước đóa mà). Giang ...

a) Bỏ đi thẳng, dám làm ta quê hả.
b) Quẹo đại vô nhà dân nào đó, cho lão khỏi theo luôn.
c) Dừng lại xem lão muốn gì.
d) Dừng lại và la lên : "Đừng làm phiền tui nữa!".

Giang chọn phương án C. hok có gì phải sợ cả.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top