Event cho ngày 1/6
Event cho Lee
Ruby đi mách bố, lại còn thêm dầu mỡ mắm muối vào cho nên tội của 2 tên Jack và Lee ngày càng to... Ai lại dám trọc giận con gái "rượu" của bác Brown thì chỉ có die mà thôi. Jack thì hok nói làm gì, nó là anh trai của Ruby mà. Tuy nhiên với Lee lại khác, với thân phận người giúp việc, Lee sẽ phải chịu án gì đây?....
Biết tính của con gái, bác Ronnal muốn ra oai thể hiện tình yêu của bố nên phạt Lee và Jack phải chạy ra xin lỗi và làm trò hề để Ruby hết khóc ( may là 1/6 đấy, chụt ra E nhẹ nhàng

)
a. Lee chấp nhận liền.
b. Hehe, giả vờ xin lỗi Ruby và làm trò tiếp tục trêu Ruby. trẻ con mà #
c. Kệ, xin lỗi làm gì, đồ con gái mách lẻo.
Kết quả: Lee tiếp tục làm trò tuy nhiên lại làm trò rất khéo, bác Ronnal hok để ý nên hok biết, nhưng Jack và Ruby thì nhìn thấy rất rõ. Ruby ghet Lee ra mặt kể từ đó. Tên này đùa dai
+ 1str -1fame (can tội làm mất lòng con gái #

)
Event cho Tweety
Ngày 1.6, bé Tweety chạy đi chơi, nơi nào bé sẽ đến đây ?
a. Đến nhà của Mr.X kím quà, chăc chắn Mr.X sẽ có quà cho mình.
b. Ra Rose Square chơi với các bạn.
c. Ở lại nhà thờ và giúp cha Ak làm 1.6 cho các bạn.
d. Một nơi nào khác mà Bé muốn.
Kết quả:
chọn câu C,Mr.X thế nào cũng mò đến cho xem
1.6 mà, bé Tweety ra chơi cùng các bé khác ở RS. Ăn chơi và nhảy múa đến tối mịt mới về nhà. Nhưng cả buổi hok thấy MrX đâu cả
Event cho Ginta
Tính chuyện làm 1 cái cuốc xịn để tặng Nghĩa, nhưng mà Nghĩa lại đang cần gấp cái cuốc ấy để chăm lo cho cái vườn.
a. Tìm tạm 1 cái cuốc khác và đưa cho Nghĩa, còn sau này sẽ làm 1 cái khác đưa sau.
b. Gấp rút làm thật nhanh 1 cái để đưa cho Nghĩa.
c. Bảo Nghĩa đợi một thời gian, 1 hay 2 ngày gì đó thôi, để Gin có thời gian làm 1 cái cuốc ra trò.
Kết quả: Cũng may là Nghĩa đợi đc, cái cuốc mà Gin làm ra thật sự tốt. Nghĩa đã rất yêu thích nó và cám ơn Gin rất nhiều.
+1 str +1fame
Event cho Ếch
Dẫn tụi trẻ đi chơi thật là mệt, các bé thật hiếu động, với một trang trại lớn như thế này thì quả thật để biết và giúp các bé thật là quá khó.
a. Tin tưởng vào lũ trẻ và Ếch thư giãn, tìm một đống cỏ nào đó chui lên và ngắm các bé từ xa, kệ cho chúng thích làm gì thì làm.
b. Phải cố thôi, cố hết sức có thể, Ếch hok mong muốn có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn cả.
c. Tốt nhất là tập hợp lũ trẻ lại thành 1 nhóm cho dễ quản lý rồi dẫn chúng đến từng nới một trong trang trại để thăm quan, như thế tuy mệt nhưng sẽ tốt hơn.
Kết quả: Thực ra phương án này cũng giống với cách mà Ếch mun chọn vì trước đó Ếch đã nhờ mọi người trong nông trang để ý lũ trẻ rồi còn gì

.
+1 str (Ếch lên bãi rơm nằm và đc thư giãn 1 lúc)