[ HM Text Game ' ] HM Event - Mineral Town kí sự

Status
Không mở trả lời sau này.
Event của Sis Alicia:
Sis Ailicia mấy hôm nay vừa nhận thêm nhân viên mới là Mì ở Inn nên công việc cũng tạm gọi là nhàn hạ. Bữa nay trời đẹp Sis quyết định tổ chức 1 buổi party, mọi người đã đến đông đủ, đồ đạc đã chuẩn bị sẵn sàng và đi thui.(bữa nay toàn là con gái đi không, nào là bé Nồ, Ruby, Giang, Ếch, Tweety và Sis). Sis Alicia quyết định cho cả bọn cắm trại ở bên bờ hồ trên núi. Buổi picnic hết sức zui zẻ, nhưng vào phút cuối cùng, đang thu dọn đồ đạc, Sis Ali vô tình làm rơi 1 ít rác xuống hồ (hình là hết). Sis Ali vừa quay đi thì: Ục ục ục, Thủy quái Kappa từ dưới hồ nổi lên với cái đầu đầy rác, sát khí đầy trời. Sis Ali sẽ làm gì đây? (câu hỏi mở)

Đầu tiên là cười 1 cái cho nó bớt giận, và giả bộ reo lên rùi giải thích rằng : "Hum nay đi cắm trại quên đem theo dưa leo, cho nên bất đắc dĩ phải quăng tạm thứ khác xuống hồ để kêu Kappa lên chơi chung với nhóm này." Xong rồi dụ khị Kappa bằng cách đố hắn chỉ ra dc ai là người đã thẩy "một ít thứ đó" (ko dám nói thẳng là rác ^^) xuống hồ. Nếu đoán trúng thì lần sau lên hồ chơi mọi người sẽ đem theo gấp đôi dưa leo, không đoán được thì chơi trò khác với mọi người ^^.
 
Giang khám tổng quát thấy con bò bữa trước đã khỏe nhiều rồi. Yên tâm đi ra phía sau chuồng bò xem chuyện bọn trẻ. Thì Giang thấy cả đám đang xúm vô một con bê tội nghiệp, chân nó dường như đau muốn khụy xuống. Kế bên nó là một chú nhóc nhìn giống chú nhóc giựt sách hồi nãy. Giang ...

a) Chăm sóc chân con bê trước.
b) Lườm chú nhóc 1 cái rồi mới chăm sóc con bê.
c) Hỏi chú nhóc trả lại sách trước, để lát nữa rủi chú chuồn mất thì sao.
d) Kêu mấy đứa nhóc khác giữ chú nhóc này chặt lại, đợi chăm sóc cho con bê xong thì tính.
e) Cách giải quyết khác.

Chăm sóc cho con bê trước, cứu "bê" như cứu hỏa, hok thể chậm chễ được. Các việc khác tính sau....
Giang chọn phương án A

À, đứa bé ngồi kế bên con bê có vẻ giống Vito quá ;))
 
Event cho Ginta:

Đem cục ấy về nhà, Ginta đưa cho bác Sanchez xem, bác ấy liền phán rằng nó là 1 cục kim loại tốt, chắc là ai đó đã làm rơi trên đuờng.
Chưa biết phải làm gì với cục kim loại ấy cả. Ginta sẽ làm gì đây? Câu hỏi mở nhé, làm biếng chút

uhm...trước hết Gin sẽ treo trước cửa nhà tấm biển ghi : "ai làm mất 1 cục kim loại tốt thì đến đây nhận lại" (giấu chi tiết màu đen để fòng khi có người...nói xạo như tên Lee chẳng hạn =)) ) nếu ko ai đến nhận thì Gin sẽ chế cục kim loại tốt đó thành 1 cây búa xịn để dùng :D
 
Đang đứng với Giang cạnh chuồng bò, bỗng nhiên Ếch nghe thấy tiếng các bé rộ lên ở phía sau chuồng bò.

a. Lại gần xem có chuyện gì, biết đâu lại tìm thấy cuốn sách của Giang thì sao.
b. Hok hay rồi, các bé nhà mình lại gây ra chuyện gì chăng? Tốt nhất là nên đánh lạc hướng mọi người vào chuyện khác. Lỡ có chuyện gì liên quan đến bọn trẻ, làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà thờ thì xong.
c. Mặc kệ mấy cái tiếng đó, chắc chỉ là tụi trẻ nô đùa nhau thôi, hok có gì phải lo lắng cả. Ếch đang mún xem trình độ khám bệnh của Giang
Kiểu này thì tốt nhứt là nên đến coi thui >"<. Chọn B mà lỡ có chuyện gì thiệt thì còn tệ hơn >"<. Chọn C thì cũng chít, lỡ có chuyện gì thì >"<. Chắc ăn nhứt là đến xem coi có chuyện gì ^^. Ech chọn A bác ^^.
 
Event cho Pé Nồ :
Một ngày mới lại đến với Pé Nồ. Pé hí hửng đến bar Texas học cho xong khóa học bartender của anh Brown. Hôm nay anh Brown dạy bé cách pha nước bằng một cái bar shaker bằng inox sáng chói ^^. Anh Brown dặn kỹ là khi lắc lắc pha nước, bé đừng gồng dữ quá, cũng đừng thả lỏng tay quá, cứ cầm lắc sao cho bé thấy thoải mái và ko mỏi tay là được. Còn nữa, mỗi một món uống cần lắc pha, bé chỉ cần lắc lắc 10 lần là tối đa, đừng lắc hơn. Rồi bất ngờ anh Brown hỏi bé một câu hỏi : Với các món uống dạng kem thì bé sẽ lắc bao nhiêu lần cái bar shaker đây? (Chọn câu nào em thấy thích, ko hiểu thì anh Brown giảng, đừng lo hén ^^).

a) Lắc ít hơn 10 lần.
b) Lắc nhiều hơn 10 lần.
c) Lắc gấp đôi số lần bình thường cho các món khác.
d) Lắc gấp ba số lần bình thường cho các món khác.
Zùi ui , cái này sao giống chơi Wii wo , cứ đứng đấy mà lắc cả ngày.Lắc 10 lần thì thành nước , thế thì muốn thành kem chắc phải tăng đô lên thui.Nào chúng ta cùng lắc....20 cái.Em chọn câu C.
 
Hu` chon A
__________________________________________________
 
Event cho Lee:

Sáng hôm sau, đang đứng vươn vai trước quán, bỗng Lee thấy người khách lạ hôm trước xuất hiện... Và có vẻ như định vào HM shop...

a. Đuổi khéo hắn và kêu là cửa hàng hiện đang kiểm hàng, hiện chưa mở cửa. Để hắn vào nói chuyện với bác Ronnal thì chắc mình tiêu.
b. Kệ hắn thôi, đường hắn, hắn cứ đi, mình chẳng có gì phải lo cả. Nếu bác Ronnal có hỏi thì mình sẽ nói là mình quên.
c. Chặn hắn lại và hỏi chuyện hôm qua thế nào, cố gắng làm cho hắn tự đi về thì tốt hơn. Để hắn gặp bác Ronnal rồi kể chuyện mình hôm qua thì lại rách việc.

Ta sẽ đuổi khéo ;)) ---> chọn C chụt ạ :))
 
Chọn phương án D
Nghĩa sẽ cất tấm bản đồ vào tủ , xem tình hình thế nào đã ;))
-------------------------
Woa....Events của mình có cả kho báu nữa nè....hấp dẫn wá đi :))
 
Event cho ngày 6/6.


Event của Tweety :
Tweety hôm nay buồn buồn chuyện gì đó, nên bé đi dạo quanh làng cho thoải mái. Quay về phòng tính đi ngủ thì thấy con thú bông Mr.X tặng đâu mất tiêu goài hà. Tweety ...

a) Lục tung hết phòng lên đầy giận dữ.

b) Chạy đi méc cha Ak.
c) Chạy qua lục phòng những đứa bạn chung nhà.
d) La hét um xùm cho cả nhà xúm lại.
e) Chạy ra ngoài khóc, hông thèm dìa Light Church luôn.

Kết quả : +1 Int, +1 Str. Tweety lục lọi một hồi thì phát hiện ra mẩu giấy nhàu nát, nét chữ con nít : "Muốn chuộc con gấu thì ...". Mai Chụt ra típ nha ^^.




Event của Mì :
Mì nín thở chui tọt xuống trốn dưới gầm giường. Cửa xịch mở, một người đi vô, Mì không thấy rõ mặt hắn nhưng lạ một cái là hắn đi rón rén, nhón chân như ăn trộm. Hắn tiến đến cái tủ đang phát ra ánh sáng kì lạ ở góc nhà. Đột nhiên lại có tiếng chân vang lên ngoài phòng. Tên kia nháo nhào chạy đến cái giường Mì đang núp. Mì ...

a) Thò tay ra ngoắc hắn vô núp chung.

b) Trốn sâu vô trong với hy vọng hắn có chui xuống cũng ko thấy mình.
c) Thò tay ra đủi hắn đi chỗ khác.
d) Nhảy cửa sổ ra khỏi phòng này thôi, nguy hỉm quá.
e) Cách giải quyết khác.

Kết quả : -2 Int. Tên kia đang sợ, tự nhiên còn thấy một cánh tay thò ra từ gầm giường làm hắn hốt hoảng hét lên. Cửa phòng bật mở ...




Event của Ech :
Ech tiến ra phía sau chuồng bò, ngay lúc ấy Giang cũng đã khám xong và đi theo Ech ra. Các bé ở đó chỉ đang đùa giỡn và đang xuýt xoa cho một con bê thôi. Giang liền chạy vô chăm sóc cho con bê, còn Ech thì ...

a) Kéo một vài bé ra hỏi có chuyện gì vậy.
b) Nhảy vô phụ Giang chăm sóc cho con bê.
c) Chẳng có gì nghiêm trọng, thôi mình đi kiểm tra các bé khác.
d) Để ý tìm xung quanh xem có cuốn sách nào gần đó không.

Kết quả : +1 Int




Event của Lee :
(Đủi tên khách dùm Lee 1 lần, còn lần sau để Chụt xử, Trùm hông bít ^^). Tên khách kia quay đi về làm lòng Lee mừng khấp khởi. Hắn mà vô nói lại chuyện hôm qua thì tiu. Lee hớn hở quay vô thì thấy cả nhà Ronald đang cười cười nhìn mình. Lee chột dạ không biết mình đã làm gì nhỉ. Bỗng nhiên mọi người reo lên chúc mừng vụ Lee trúng Lucky Number. Lee sẽ làm gì để ăn mừng nè? (Câu hỏi mở ^^).

Lee nói:
Làm sao giờ T_T,mọi người đã biết thì đành phải rủ cả nhà ra quán Bar Texas làm vài li nước lọc 0G thui ,1 bữa tiệc nho nhỏ mà ko mất tiền ^^

Kết quả : -1 Fame keo kiệt ^^.




Event của Ginta :
Ginta hí hửng đem cục kim loại quý đi chuẩn bị rèn. Bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập. Ginta lật đật chạy ra mở cửa thì thấy có một tên chân lấm tay bùn bước vô, hắn tự xưng là chủ nhân của cục kim loại đó và tả lại vanh vách đặc đỉm cục kim loại. Ginta tính đi lấy trả cho hắn thì bất ngờ nhận ra lúc chạy ra mở cửa, Ginta đã để quên cục kim loại chình ình ngay chỗ cái lò, hèn gì mà hắn tả được vanh vách. Ginta ...

a) Nói xạo là các đặc đỉm kia sai rồi và không trả cho hắn.
b) Mời hắn lên Police của làng mà làm rõ.
c) Đưa cục kim loại đó cho hắn luôn.
d) Nói thẳng ra nghi ngờ của mình và đề nghị bán lại cục kim loại đó cho hắn.
e) Cách giải quyết khác.

Ginta nói:
Ginta sẽ chọn d đầu tiên là bảo tên đó đợi 1 chút xong lén đem cục đá vô dán them cái jì đó, 1 cái đề can chẳng hạng sau đó ra hỏi hắn rằng trên đá còn có đặc điểm jì nữa ko (cố tình để cục đá ở chỗ hắn có thể thấy ) nếu hắn nói rằng có thì là nói xạo ===> đá đít hắn ra khỏi nhà, típ tục rèn cục đá

Kết quả : Câu của em định chọn là câu e bé ơi, câu d khác hẳn mà ^^. +1 Int. Tên kia chột dạ khi thấy Ginta nói đợi chút, rồi cầm cục đá đi đâu đó, và khi Ginta đem lại chỗ cũ thì lại có vết khác. Hắn đương nhiên sẽ không dính bẫy, nhưng cũng ko muốn bị lộ vụ tham lam, nên hắn chuồn luôn.
 
Event của Lee :
(Đủi tên khách dùm Lee 1 lần, còn lần sau để Chụt xử, Trùm hông bít ^^). Tên khách kia quay đi về làm lòng Lee mừng khấp khởi. Hắn mà vô nói lại chuyện hôm qua thì tiu. Lee hớn hở quay vô thì thấy cả nhà Ronald đang cười cười nhìn mình. Lee chột dạ không biết mình đã làm gì nhỉ. Bỗng nhiên mọi người reo lên chúc mừng vụ Lee trúng Lucky Number. Lee sẽ làm gì để ăn mừng nè? (Câu hỏi mở ^^).
Á á á,Sis cho câu này nướng tiền em :((
Làm sao giờ T_T,mọi người đã biết thì đành phải rủ cả nhà ra quán Bar Texas làm vài li nước lọc 0G thui :)),1 bữa tiệc nho nhỏ mà ko mất tiền ^^
P/S:Tên chụt hại ta nhá :((
 
Event của Tweety :
Tweety hôm nay buồn buồn chuyện gì đó, nên bé đi dạo quanh làng cho thoải mái. Quay về phòng tính đi ngủ thì thấy con thú bông Mr.X tặng đâu mất tiêu goài hà. Tweety ...

a) Lục tung hết phòng lên đầy giận dữ.
b) Chạy đi méc cha Ak.
c) Chạy qua lục phòng những đứa bạn chung nhà.
d) La hét um xùm cho cả nhà xúm lại.
e) Chạy ra ngoài khóc, hông thèm dìa Light Church luôn.
đầu tiên phải kiếm trong phòng mình trước,đáp án a :D..gùi từ từ tính sau ^^
 
Event của Mì :
Mì nín thở chui tọt xuống trốn dưới gầm giường. Cửa xịch mở, một người đi vô, Mì không thấy rõ mặt hắn nhưng lạ một cái là hắn đi rón rén, nhón chân như ăn trộm. Hắn tiến đến cái tủ đang phát ra ánh sáng kì lạ ở góc nhà. Đột nhiên lại có tiếng chân vang lên ngoài phòng. Tên kia nháo nhào chạy đến cái giường Mì đang núp. Mì ...

a) Thò tay ra ngoắc hắn vô núp chung.
b) Trốn sâu vô trong với hy vọng hắn có chui xuống cũng ko thấy mình.
c) Thò tay ra đủi hắn đi chỗ khác.
d) Nhảy cửa sổ ra khỏi phòng này thôi, nguy hỉm quá.
e) Cách giải quyết khác.

Tên này chắc giống mình, thương người như thể thương thân mà ^^
 
EVENT NGÀY 6/05/07​

Event của Sis Alicia:
Kappa, 1 con vật thật dễ tính và hiền lành, nó không giận Sis Ali và các bạn, nó muốn mọi người thường xuyên lên đây chơi thăm nó (sẵn tiện thả vài quả dưa leo càng tốt, nhưng đừng thả đồ tầm bậy, kẻo cá dưới hồ chết hết), ngày hôm đó thật vui, cả bọn chơi tới tối mịt mới zề. trước khi về Kappa đã tặng cho Sis Alicia 1 con cá (hông biết là cá gì) lưng trắng, thân vàng, mắt đỏ.
Sis Ali đem con cá đó thả vào trong chậu, nhưng sáng hôm sau khi Sis tỉnh dậy chẳng thấy con cá đâu nữa mà trong nhà toàn là vết chân. Chuyện gì đã xãy ra đêm qua, con cá ở đâu? Sis Ali lập tức:

A- Thông báo chuyện này cho các bạn cùng đi picnic hôm qua và cùng nhau đi tìm.
B- Thui lở mất rồi thì thôi vậy, dấu luôn
C- Thông báo cho cả làng biết và cùng nhau đi kiếm
D- Chạy lên núi nói cho Kappa biết, mong điều tra được thông tin thêm về con cá.
E- 1 phương án khác (cái này chắc Sis hông chọn đâu nhưng Mì cứ ra cho chắc)


Kết quả:

Event hum nay thì sis chọn câu E nha. Sis sẽ tụ tập bà con ở quảng trường thông báo việc mất cá, kếu gọi thèng ăn trộm trả lại và không quên kèm theo câu : "Ngày mai mà ko thấy con cá xuất hiện thì biết tay Trùm". (Chắc tên này dân nhập cư nên chưa nếm mùi tàn sát của Trùm ^^).

Xong rồi thì chạy lên hồ trên núi hỏi kỹ Kappa về con cá này. Nó có vẻ lạ lùng lắm, chỉ sợ là cá thần biết biến hóa thì sao ^^.
+2 Int


Event của March18:
Được người tiều phu trong rừng tặng cho 1 cái la bàn, 1 tấm bảng đồ và 1 cái đèn pin. March18 theo chỉ dẫn của tấm bản đồ theo đó mà đi. Nhưng đường đi theo tấm bản đồ sao ngày càng lạ, March chợt dừng lại và nhận ra rằng mình đã nhìn nhầm la bàn (N: có nghĩa là bắc chứ ko phải là Nam). Đau đớn thay, nguy hiểm thay có cái gì theo sau March từ nãy giờ bây giờ March mới phát hiện ra. Bóng đen đó dần bước ra khỏi lùm cây. March sẽ:

A- Cầm lấy cái dao mà NT đã tặng cho March mà lao tới (nó chắc chắn là 1 con sói)
B- Hét thật to lên : "Ai đó?"
C- Bóc lấy 1 cục đá quăng vào nó và chạy
D- 1 phương án khác (March18 đang có 1 con dao, 1 tấm bảng đồ, 1 cái đèn pin, rất nhiều đá và gậy)

Kết quả:
Chọn D nhá uhm cầm đèn pin rọi vào nó nhỡ là người thì sao vừa cầm gậy phòng vệ
+ 2int
 
EVENT NGÀY 6/05/07​

Event của Sis Alicia:
Kappa, 1 con vật thật dễ tính và hiền lành, nó không giận Sis Ali và các bạn, nó muốn mọi người thường xuyên lên đây chơi thăm nó (sẵn tiện thả vài quả dưa leo càng tốt, nhưng đừng thả đồ tầm bậy, kẻo cá dưới hồ chết hết), ngày hôm đó thật vui, cả bọn chơi tới tối mịt mới zề. trước khi về Kappa đã tặng cho Sis Alicia 1 con cá (hông biết là cá gì) lưng trắng, thân vàng, mắt đỏ.
Sis Ali đem con cá đó thả vào trong chậu, nhưng sáng hôm sau khi Sis tỉnh dậy chẳng thấy con cá đâu nữa mà trong nhà toàn là vết chân. Chuyện gì đã xãy ra đêm qua, con cá ở đâu? Sis Ali lập tức:

A- Thông báo chuyện này cho các bạn cùng đi picnic hôm qua và cùng nhau đi tìm.
B- Thui lở mất rồi thì thôi vậy, dấu luôn
C- Thông báo cho cả làng biết và cùng nhau đi kiếm
D- Chạy lên núi nói cho Kappa biết, mong điều tra được thông tin thêm về con cá.
E- 1 phương án khác (cái này chắc Sis hông chọn đâu nhưng Mì cứ ra cho chắc)

Ủa sao cái event trước của sis hông có kết quả ???

Event hum nay thì sis chọn câu E nha. Sis sẽ tụ tập bà con ở quảng trường thông báo việc mất cá, kếu gọi thèng ăn trộm trả lại và không quên kèm theo câu : "Ngày mai mà ko thấy con cá xuất hiện thì biết tay Trùm". (Chắc tên này dân nhập cư nên chưa nếm mùi tàn sát của Trùm ^^).

Xong rồi thì chạy lên hồ trên núi hỏi kỹ Kappa về con cá này. Nó có vẻ lạ lùng lắm, chỉ sợ là cá thần biết biến hóa thì sao ^^.
 
Event cho ngày 7/6


Event cho Lee :

Không nản lòng vì tính keo kiệt của Lee, cả quán quyết định kéo nhau đi liên hoan ở 1 đâu đó. Người vui nhất trong vụ này là bác Ronnal, vì chuyện này khiến bác đc nhiều người biết hơn và HM shop của bác cũng vì thế mà thơm lây. Bác Ronnal liền dẫn mọi người đến Texas's bar làm 1 trận ra trò (tất nhiên là hok thể thiếu Lee - nhân vật chính)..... Đến lúc tất cả đã yên vị, bác Ronnal cầm thực đơn lên ngắm và quyết định để Lee gọi :D

a. Tiếp tục với lọc đá....
b. Chấp nhận với các thứ trong thực đơn, rẻ rẻ 1 chút.
c. Đưa thực đơn cho Ruby hoặc Jack để họ chọn giúp mình.

Kết quả: ehem :D cũng khôn đấy +1 int bù lỗ nhé :D



Event cho Tweety :

Tờ giấy ác quỉ này hok hiểu do 1 tên quái đản nào viết đây >"<... Thầm nghĩ mình mà bắt đc hắn thì sẽ cho hắn 1 trận nên thân. Tuy nhiên nghĩ đến số phận co cá sấu đáng iu của MrX mới tặng mà lòng Tweety lại xo lại.

a. Chấp nhận làm theo yêu cầu của tờ giấy đó (nếu chọn pa này thì nd ra sao hồi sau sẽ rõ)
b. Đi tìm MrX kể chuyện này và nhờ Mr X giúp.
c. Mặc kệ, ra cửa xả 1 trận cho nó sướng đã, sau đó kêu gọi mọi người cùng tìm giúp mình, quá lắm thì đi báo cảnh sát.
d. một cách giải quyết mà Tweety mún (tôi nghiệp, vừa mới có quà mà đã bị mất)


Kết quả:None Hành động của Tweety khiên tên trộm bị manh động... Tuy đã lục tung cả nhà thờ và huy động mọi người kím giúp nhưng mà cũng chẳng thấy nó ở đâu cả >"<. May sao, đến hồi tối, Tweety về lại phòng mình thì đã lại thấy con cá sấu ấy đã nằm ở đó từ lâu rồi, trên con cá sấu có 1 tờ giấy nhỏ :"tha lỗi cho mình, mình chỉ muốn đùa Tweety 1 chút thôi, đây trả lại cho tweety nguyên vẹn này. Cho mình xin lỗi nhé." tờ giấy hok thấy đề tên... Tweety ngôi ôm cá sấu và rất hạnh phúc :D

Ôn thi tốt nhé bé Tweety :x


Hok thấy Ginta và Ếch book E và làm E, chắc chờ chụt xuất hiện mới book chăng :x :x
 
Event cho ngày 7/6.


Event của Mì :
Cửa phòng bật mở, một tên dáng người bặm trợn đi vô. Hắn trợn mắt nhìn cảnh tên kia hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, còn Mì thì đang nửa trong nửa ngoài gầm giường. Hắn đóng cửa cái rầm và chạy đến bên Mì với tên nhóc kia. Hắn hỏi : "Kaiz, giờ này còn vô phòng anh chi vậy?" rồi quay sang Mì : "Còn tên này là ai đây?". Mì ...

a) "Dạ ... dạ ... em là bạn của Kaiz, hai đứa chơi trốn tìm thôi mà".
b) "Em là nhân viên mới của quán, sis Alicia sai em đi tìm một thứ rồi lạc vô đây."
c) "Em ... em tưởng phòng này là phòng em. Em mới tới nên chưa rành vị trí các phòng".
d) "Hồi nãy con chuột cảnh của em chạy vô phòng này, nên em vô tìm nó thôi".

Kết quả : +2 Int cứu nguy dc cả 2 đứa.
 
Chọn D nhá uhm cầm đèn pin rọi vào nó nhỡ là người thì sao vừa cầm gậy phòng vệ
 
Event cho Tweety :

Tờ giấy ác quỉ này hok hiểu do 1 tên quái đản nào viết đây >"<... Thầm nghĩ mình mà bắt đc hắn thì sẽ cho hắn 1 trận nên thân. Tuy nhiên nghĩ đến số phận co cá sấu đáng iu của MrX mới tặng mà lòng Tweety lại xo lại.

a. Chấp nhận làm theo yêu cầu của tờ giấy đó (nếu chọn pa này thì nd ra sao hồi sau sẽ rõ)
b. Đi tìm MrX kể chuyện này và nhờ Mr X giúp.
c. Mặc kệ, ra cửa xả 1 trận cho nó sướng đã, sau đó kêu gọi mọi người cùng tìm giúp mình, quá lắm thì đi báo cảnh sát.
d. một cách giải quyết mà Tweety mún (tôi nghiệp, vừa mới có quà mà đã bị mất)
chọn câu c,xả giận trước rồi kiu pà kon giúp..thế cho chắc ăn ;))
 
Event của Ginta :
Ginta hí hửng đem cục kim loại quý đi chuẩn bị rèn. Bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập. Ginta lật đật chạy ra mở cửa thì thấy có một tên chân lấm tay bùn bước vô, hắn tự xưng là chủ nhân của cục kim loại đó và tả lại vanh vách đặc đỉm cục kim loại. Ginta tính đi lấy trả cho hắn thì bất ngờ nhận ra lúc chạy ra mở cửa, Ginta đã để quên cục kim loại chình ình ngay chỗ cái lò, hèn gì mà hắn tả được vanh vách. Ginta ...

a) Nói xạo là các đặc đỉm kia sai rồi và không trả cho hắn.
b) Mời hắn lên Police của làng mà làm rõ.
c) Đưa cục kim loại đó cho hắn luôn.
d) Nói thẳng ra nghi ngờ của mình và đề nghị bán lại cục kim loại đó cho hắn.
e) Cách giải quyết khác.

Ginta sẽ chọn d đầu tiên là bảo tên đó đợi 1 chút xong lén đem cục đá vô dán them cái jì đó, 1 cái đề can chẳng hạng :> sau đó ra hỏi hắn rằng trên đá còn có đặc điểm jì nữa ko ;)) (cố tình để cục đá ở chỗ hắn có thể thấy :>) nếu hắn nói rằng có thì là nói xạo ===> đá đít hắn ra khỏi nhà, típ tục rèn cục đá =))
 
Phù, cả ngày hum qua nhà ech bị cúp điện, tối lại phải đi học, không lên giải E được, Chụt thông cảm nhá :D .
Ech tiến ra phía sau chuồng bò, ngay lúc ấy Giang cũng đã khám xong và đi theo Ech ra. Các bé ở đó chỉ đang đùa giỡn và đang xuýt xoa cho một con bê thôi. Giang liền chạy vô chăm sóc cho con bê, còn Ech thì ...

a) Kéo một vài bé ra hỏi có chuyện gì vậy.
b) Nhảy vô phụ Giang chăm sóc cho con bê.
c) Chẳng có gì nghiêm trọng, thôi mình đi kiểm tra các bé khác.
d) Để ý tìm xung quanh xem có cuốn sách nào gần đó không
Ech chọn câu D ^^. Ech sẽ đi gần xung quanh đó xem thử có phải bé nào nghịch hay ai khác lấy sách không. Vì lúc này mọi người đều đang tập trung vào con bê thì chắc là sẽ lơ là hơn ^^. Ech cũng mún giúp Giang nhưng mừ chẳng bít gì về thú y, lỡ đụng vào còn làm chuyện tệ hơn thì chít >"<. Dù gì thì ech cũng đứng gần đó, níu có chuyện gì cần giúp, Giang hô một tiếng là ech sẽ "ạ" liền mà ;)).
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top