[ HM Text Game ' ] HM Event - Mineral Town kí sự

Status
Không mở trả lời sau này.
Event của Mì :
Cửa phòng bật mở, một tên dáng người bặm trợn đi vô. Hắn trợn mắt nhìn cảnh tên kia hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, còn Mì thì đang nửa trong nửa ngoài gầm giường. Hắn đóng cửa cái rầm và chạy đến bên Mì với tên nhóc kia. Hắn hỏi : "Kaiz, giờ này còn vô phòng anh chi vậy?" rồi quay sang Mì : "Còn tên này là ai đây?". Mì ...

a) "Dạ ... dạ ... em là bạn của Kaiz, hai đứa chơi trốn tìm thôi mà".
b) "Em là nhân viên mới của quán, sis Alicia sai em đi tìm một thứ rồi lạc vô đây."
c) "Em ... em tưởng phòng này là phòng em. Em mới tới nên chưa rành vị trí các phòng".
d) "Hồi nãy con chuột cảnh của em chạy vô phòng này, nên em vô tìm nó thôi".
Thằng nhỏ đang hoảng sợ chắc nó ngồi y đó luôn rồi, hồi nãy cứu bồ hổng được phải cứu lần 2 và cũng là cứu mình luôn ^^". Nó xong kéo tay nó đứng dậy vọt luôn.
 
EVENT NGÀY 7/5/07

Hôm nay chỉ có mỗi Sis và Nghĩa là có đăng kí thui, khỏe re :D

Event của Nghĩa:
Nghĩa ngày nào cũng lôi tấm bảng đồ ra ngồi ngắm và cố tìm hiểu xem các địa điểm trong tấm bảng đồ là ở đâu, nhưng càng xem càng ko hiểu. Cuối cùng chuyện gì đến rồi cũng đã đến, tấm bảng đồ đã biến mất ko 1 dấu vết. (chà sao dạo này trong làng ăn trộm hơi nhiều). Nghĩa hoảng sợ vô cùng, Nghĩa sẽ:
A- Thui rồi mất, nhưng vậy cũng được mình đở phải mất ăn mất ngủ
B- Tìm lại trong nhà xem thử mình có để quên ở đâu hông?
C- Hỏi chị Sei xem trong lúc dọn dẹp có để nó ở đâu hông?
D- Chạy ra ngoài nghe ngón tin tức, nếu tên trộm nào đó đã lấy thì chắc chắn trong làng sẽ có tin đồn:" trong làng có kho báu".
E- 1 phương án khác.

Kêt quả:
Chậc! none

Event của Sis Alicia:
Kiếm cả ngày hông ra, Sis Alicia leo lên hồ hỏi Kappa, lên đến hồ thì Sis thấy Kappa đang cười cười nói nói rất vui vẻ với 1 nàng tiên cá. Sis Alicia chạy hồng hộc lại thì tự nhiên cô tiên cá đó chào Sis với 1 nụ cười chói mắt trên môi. Hỏi ra mới biết đó chính là con cá mà Kappa đã tặng cho Sis Ali, thật sự đó là em họ của Kappa mới từ biển vào chơi, Kappa chỉ muốn đùa Sis 1 chút cho zui thui, cũng là 1 dịp để giới thiệu cho cô em họ biết về làng Mineral. (chà có vẻ tên Kappa này xí tính hơi mình nghĩ). Sis Ali lúc này sẽ:
A- Tức quá, mình bỏ cả ngày ra đi tìm, ko thèm chơi với Kappa nữa, về nói cho cả làng biêt chuyện này từ này ko thèm lên chơi với Kâppa luôn, cho hắn chừa.
B- Hông thèm giận Kappa đâu, dắt cô em họ của Kappa về giới thiệu cho mọi người, và báo cho mọi người biết chuyện giật gân này.

Kết quả:
Thui giận làm gì, đem nàng tiên cá này dìa giới thiệu cho cả làng bít luôn. Sis chọn câu B nha. Mà làm sao đem dìa dc ta? Vì năm ngoái cô bé này dụ em của sis, bé Ri, đổi chân để vô làng mà Ri đâu có thèm đổi .
+ 2 Int
Năm nay Sis rộng lượng nói với bác Thomas 1 tiếng là được mà. Cô bé này đã khiến mọi người rất bất ngờ với giọng hát hớp hồn người của mình, cô đã cống hiến cho cả làng 1 Ly Vờ Sô thật hoành tráng (cả chất lẫn lượng), mọi người khen Sis quá trời luôn ^^ + 3 Fame (Làng mình lại có thêm 1 NPC mới nữa rồi ^^)
 
Event cho Lee :

Không nản lòng vì tính keo kiệt của Lee, cả quán quyết định kéo nhau đi liên hoan ở 1 đâu đó. Người vui nhất trong vụ này là bác Ronnal, vì chuyện này khiến bác đc nhiều người biết hơn và HM shop của bác cũng vì thế mà thơm lây. Bác Ronnal liền dẫn mọi người đến Texas's bar làm 1 trận ra trò (tất nhiên là hok thể thiếu Lee - nhân vật chính)..... Đến lúc tất cả đã yên vị, bác Ronnal cầm thực đơn lên ngắm và quyết định để Lee gọi

a. Tiếp tục với lọc đá....
b. Chấp nhận với các thứ trong thực đơn, rẻ rẻ 1 chút.
c. Đưa thực đơn cho Ruby hoặc Jack để họ chọn giúp mình.
Tự chọn chứ sao lại để người khác chọn được :)),mà lọc đá tiếp dễ bị trừ fame :((
----> chỉ còn B thui ::(
 
Chọn phương án D
Chạy ra ngoài nghe ngón tin tức, nếu tên trộm nào đó đã lấy thì chắc chắn trong làng sẽ có tin đồn:" trong làng có kho báu ".^^.
--------------
Béc đầu dzui woài =))
 
EVENT NGÀY 7/5/07
Event của Sis Alicia:
Kiếm cả ngày hông ra, Sis Alicia leo lên hồ hỏi Kappa, lên đến hồ thì Sis thấy Kappa đang cười cười nói nói rất vui vẻ với 1 nàng tiên cá. Sis Alicia chạy hồng hộc lại thì tự nhiên cô tiên cá đó chào Sis với 1 nụ cười chói mắt trên môi. Hỏi ra mới biết đó chính là con cá mà Kappa đã tặng cho Sis Ali, thật sự đó là em họ của Kappa mới từ biển vào chơi, Kappa chỉ muốn đùa Sis 1 chút cho zui thui, cũng là 1 dịp để giới thiệu cho cô em họ biết về làng Mineral. (chà có vẻ tên Kappa này xí tính hơi mình nghĩ). Sis Ali lúc này sẽ:
A- Tức quá, mình bỏ cả ngày ra đi tìm, ko thèm chơi với Kappa nữa, về nói cho cả làng biêt chuyện này từ này ko thèm lên chơi với Kâppa luôn, cho hắn chừa.
B- Hông thèm giận Kappa đâu, dắt cô em họ của Kappa về giới thiệu cho mọi người, và báo cho mọi người biết chuyện giật gân này.

Thui giận làm gì, đem nàng tiên cá này dìa giới thiệu cho cả làng bít luôn. Sis chọn câu B nha. Mà làm sao đem dìa dc ta? Vì năm ngoái cô bé này dụ em của sis, bé Ri, đổi chân để vô làng mà Ri đâu có thèm đổi ;;) .

Quên nữa Mì ơi, giờ là tháng 6 rùi mà sao event cứ ghi tháng 5 dị em ^^.
 
Event cho ngày 8/6

Event cho Ếch :

Sau khi thấy Giang chưa cho con bê xong, Ếch cảm thấy giờ đã đến lúc phải về, Ếch tập hợp các bé lại và thông báo kết thúc cuộc đi chơi hum nay. Tuy nhiên các bé chưa chơi chán và ỳ èo Ếch để được chơi thêm...

a. Quyết định đã đưa ra thì hok nên hoãn, phải thực hiện ngay thì sau này mới hok bị nhờn.
b. Chấp nhận cho các bé chơi thêm 1 lúc nữa và đề nghị các bé tìm giúp Giang cuốn sách.
c. Vẫn quyết định đi về nhưng Ếch sẽ hỏi xem trong các bé có ai lấy cuốn sách của Giang hok vì đến nông trang của bác Oddie lần này thì chỉ có các bé là trẻ con thôi, ngoài ra chẳng còn ai khác cả...

Kết quả : Các bé reo hò và chạy đi chơi liền. Ếch quả là tốt bụng nhg mà như thế liệu sau này có quản đc lũ trẻ hay hok? nếu việc gì chúng cũng mè nheo thì mệt lắm đấy. Tuy nhiên trong 3 phương án thì đây lại là phương án nhẹ nhàng nhất.
+1 fame


Event cho Lee :

Khi mọi người xong xuôi, ăn mừng xong cả rồi, lúc đứng lên thanh toán, tờ hóa đơn đc để trước mặt Lee, khi đó mọi người đều đã đứng lên cả và ra ngoài sân hết. Liếc vào hóa đơn, chỉ vọn vẹn 150G thui. Tính đi tính lại thì đúng là hok sai chút nào cả, đồ uống tuy rẻ nhưng do có nhiều người nên gặp phát sinh ngoài ý mún.... Phần thưởng mà Lee có chỉ là 80G >"< (tội nghiệp ghê) Lúc này 1 ý nghĩ chợt nảy ra với Lee ;))

a. Tìm gặp bác Brown để gạ cá cược. Vừa bảo toàn đc số tìn mình đang có vừa hok phải trả tiền nước.
b. Trả trước 80g và tìm cách trả nốt số còn lại sau >"<
c. Ra cửa tìm bác Ronnal, và đề nghị bác ý giúp mình một chút :D thành thật vẫn hơn.
d. Một cách khác mà Lee mong mún ;))

Kết quả : 1 phương án liều lĩnh đó Lee. +1int
Đồ uống cho 4 người mỗi cốc là 20g (vừa đủ 80g) tuy nhiên phát sinh ở Ruby, cô ý muốn ăn thêm kem #>:) (thêm 30g nữa) bác Ronnal và Jack cũng làm thêm 1 cốc 20g nữa... Lee xot tiền nên chỉ dám chơi 1 cốc.... vậy total là 150g. Còn thắc mắc gì hok #>:)


Event cho Ginta :

Sau một vài hôm mất công, mất sức, Ginta đã rèn được 1 cái búa ra trò, đây có thể là 1 sản phẩm mà Ginta ưng ý nhất. Đúng lúc này bông có 1 người đến gặp Ginta và trình bày về chuyện cái cục kim loại đó. Anh ta là 1 nhà leo núi và trông có vẻ thật thà, anh ấy kể là khi mình leo núi đã lấy đc 1 cục kim loại khá tốt, tuy nhiên trên đường về thì lại đánh rơi do quá vội. Nay thấy có tờ giấy thông báo nhặt đc cục kim loại ấy nên đến hỏi Ginta....

a. Thành thật nói với anh thanh niên ấy về vụ cục kim loại và đưa cho anh ta xem cái búa, sản phẩm của mình. Và nếu anh ta thích thì Ginta sẽ bán lại cho anh ấy.
b. Nói với anh ta là đã có người đến lấy cái cục kim loại đó đi rồi.
c. Nói với anh ta là mình hok có cục kim loại nào như vậy. Ginta hok mún gặp thêm phiền phức nữa. Tờ giấy đó là do 1 ai đó dán chứ hok phải Ginta dán.
d. Hỏi anh ta về hình dáng cục kim loại và nếu đúng thì sẽ trả cho anh ta cái búa. Ginta làm việc vì niềm vui chứ hok vì tiền.

Kết quả : Ginta quả thật là tốt bụng, sau khi nghe anh ta kể về cục kim loại ấy, về hình dáng bên ngoài thì hok giống lắm nhưng về trọng lượng thì rất đúng, chắc chắn là anh ấy đã kiếm đc cục kim loại này. Ginta đưa cho anh ta cái búa và tỏ vẻ tự hào khi biến nhưng thư vô tri thành các vật dụng tốt. Anh ta chần chừ 1 lúc, cầm cây búa lên và ..... trả lại cho Ginta. Vơi anh ta, cục kim loại đó quan trọng hơn...
Dù sao thì anh ta cũng cảm ơn Ginta và chúc cho Ginta thành công trog công việc của mình.
+1 int
 
Event cho ngày 8/6.

Bé Nồ chắc hỉu lầm vụ sis trấn an mọi người trong danh sách chờ Chụt nên mới xin lộn event đó Chụt ^^.

Event của Pé Nồ :
(Tập làm thám tử một bữa ^^). Hôm nay Pé Nồ tới sớm để hoàn tất khóa học của mình. Tới nơi bé không thấy anh Brown đâu hết. Bé chạy đi hỏi khắp nơi cũng không ai biết một cách chính xác. Hỏi sis Alicia thì sis nói : "Thấy anh Brown nhắc đến một nơi lạnh lẽo tối qua". Hỏi anh Ricardo thì Ri nói : "Ảnh tính đi kiếm trái cây trang trí cho vài món uống từ tối qua". Hỏi út Kaiz của nhà này thì bé nhận được câu trả lời : "Có lẽ ảnh đang ở chỗ có nhiều chai lọ". Vậy anh Brown đang ở đâu?

Pé Nồ nói:
Dễ ẹc.Anh Brown đang ở trong phòng lạnh , chắc là đang chuẩn bị cho pé Nồ nguyên ly nước trái cây to đùng + 1 dĩa trái cây to để thưởng công pé Nồ học hành chăm chỉ mấy ngày nay ấy mà .Bảo đảm anh Brown vừa làm miệng thì vừa nhồm nhoàm ăn vụng

Kết quả : Hì, đúng gùi. Chúc mừng bé Nồ đã học xong Bartender skill. +2 Int.




Event của Mì :
Sau phen cứu nguy Kaiz khỏi tay kia. Mì và Kaiz dọt ra ngoài cười khoái chí làm quen nhau. Mì vui miệng ba hoa về tên NT bạn thân của Mì đang trên đường đến làng và đem rất nhiều tiền theo để mở 1 nhà máy noodle tầm cỡ. Kaiz ngạc nhiên nói mấy bữa trước có nghe đồn về một người tên NT đang ở ké Light Church. Nhưng hắn bỏ đi đâu mất tiêu cả mấy tuần rồi. Mì ...

a) Chạy đi ra Light Church xác nhận thông tin (bây giờ đang nửa đêm nha).
b) Chắc ko phải bạn mình, không quan tâm.
c) Buồn bã về phòng ngủ.
d) Cách giải quyết khác.

Kết quả : none. Mai Mì sẽ đi ra Light Church dò hỏi về người tên NT đóa.




Event của Giang :
Chữa cho con bê xong, Giang mới có dịp nhìn kỹ chú bé lạ mặt kia. Chú ta nhìn ngoan ngoãn, hiền lành và lễ phép, tuy hơi na ná thằng nhóc giựt sách, nhưng nhìn kỹ có lẽ là không phải. Giang sẽ làm gì típ nè? (Câu hỏi mở, mún mở event ra sao tùy Chụt ^^).

Giang nói:
Bình tĩnh quan sát xung quanh, thấy lũ trẻ đang chăm chú nhìn mình chăm sóc cho con bê với ánh mắt ngưỡng mộ Giang hướng dẫn các bé cách chăm sóc con bê này, nói với các bé động vật rất quan trọng và là một phần hok thể thiếu của cuộc sống. Chăm sóc và bảo vệ động vật là điều tốt và rất nên làm. Hok nên hành hạ hay đánh đập chúng bởi vì con vật đôi khi cũng có tâm tính, chúng sẽ là bạn thân của mình nêu như mình biết cách chơi với chúng, và có thêm 1 người bạn như thế thì rất là tốt.... v.v... Trong lúc giảng giải cho lũ trẻ, Giang đảo qua 1 lươt để tìm xem có cuốn sách của mình ở đó hok, cũng hok dám nói là bé nào lấy nhưng rồi nhân tiện các bé ở đây Giang sẽ nhờ các bé tìm hộ sách cho mình

Kết quả : +1 Fame, +1 Int.
 
Event cho Lee :

Khi mọi người xong xuôi, ăn mừng xong cả rồi, lúc đứng lên thanh toán, tờ hóa đơn đc để trước mặt Lee, khi đó mọi người đều đã đứng lên cả và ra ngoài sân hết. Liếc vào hóa đơn, chỉ vọn vẹn 150G thui. Tính đi tính lại thì đúng là hok sai chút nào cả, đồ uống tuy rẻ nhưng do có nhiều người nên gặp phát sinh ngoài ý mún.... Phần thưởng mà Lee có chỉ là 80G >"< (tội nghiệp ghê) Lúc này 1 ý nghĩ chợt nảy ra với Lee

a. Tìm gặp bác Brown để gạ cá cược. Vừa bảo toàn đc số tìn mình đang có vừa hok phải trả tiền nước.
b. Trả trước 80g và tìm cách trả nốt số còn lại sau >"<
c. Ra cửa tìm bác Ronnal, và đề nghị bác ý giúp mình một chút thành thật vẫn hơn.
d. Một cách khác mà Lee mong mún
Khà khà,cá cược là nghề của chàng :)),chọn A thui nhỡ thắng có khi mình còn lãi ý chứ :)),bác Brown chuẩn bị tinh thần đi :))
P/S:Nước gì mà đến 150G hả Chụt :-w
 
Event của Pé Nồ :
(Tập làm thám tử một bữa ^^). Hôm nay Pé Nồ tới sớm để hoàn tất khóa học của mình. Tới nơi bé không thấy anh Brown đâu hết. Bé chạy đi hỏi khắp nơi cũng không ai biết một cách chính xác. Hỏi sis Alicia thì sis nói : "Thấy anh Brown nhắc đến một nơi lạnh lẽo tối qua". Hỏi anh Ricardo thì Ri nói : "Ảnh tính đi kiếm trái cây trang trí cho vài món uống từ tối qua". Hỏi út Kaiz của nhà này thì bé nhận được câu trả lời : "Có lẽ ảnh đang ở chỗ có nhiều chai lọ". Vậy anh Brown đang ở đâu?
Dễ ẹc.Anh Brown đang ở trong phòng lạnh , chắc là đang chuẩn bị cho pé Nồ nguyên ly nước trái cây to đùng + 1 dĩa trái cây to để thưởng công pé Nồ học hành chăm chỉ mấy ngày nay ấy mà ;)).Bảo đảm anh Brown vừa làm miệng thì vừa nhồm nhoàm ăn vụng ;))
 
Chữa cho con bê xong, Giang mới có dịp nhìn kỹ chú bé lạ mặt kia. Chú ta nhìn ngoan ngoãn, hiền lành và lễ phép, tuy hơi na ná thằng nhóc giựt sách, nhưng nhìn kỹ có lẽ là không phải. Giang sẽ làm gì típ nè?

Bình tĩnh quan sát xung quanh, thấy lũ trẻ đang chăm chú nhìn mình chăm sóc cho con bê với ánh mắt ngưỡng mộ ;)) Giang hướng dẫn các bé cách chăm sóc con bê này, nói với các bé động vật rất quan trọng và là một phần hok thể thiếu của cuộc sống. Chăm sóc và bảo vệ động vật là điều tốt và rất nên làm. Hok nên hành hạ hay đánh đập chúng bởi vì con vật đôi khi cũng có tâm tính, chúng sẽ là bạn thân của mình nêu như mình biết cách chơi với chúng, và có thêm 1 người bạn như thế thì rất là tốt.... v.v... Trong lúc giảng giải cho lũ trẻ, Giang đảo qua 1 lươt để tìm xem có cuốn sách của mình ở đó hok, cũng hok dám nói là bé nào lấy nhưng rồi nhân tiện các bé ở đây Giang sẽ nhờ các bé tìm hộ sách cho mình :x
 
Event cho Ginta :

Sau một vài hôm mất công, mất sức, Ginta đã rèn được 1 cái búa ra trò, đây có thể là 1 sản phẩm mà Ginta ưng ý nhất. Đúng lúc này bông có 1 người đến gặp Ginta và trình bày về chuyện cái cục kim loại đó. Anh ta là 1 nhà leo núi và trông có vẻ thật thà, anh ấy kể là khi mình leo núi đã lấy đc 1 cục kim loại khá tốt, tuy nhiên trên đường về thì lại đánh rơi do quá vội. Nay thấy có tờ giấy thông báo nhặt đc cục kim loại ấy nên đến hỏi Ginta....

a. Thành thật nói với anh thanh niên ấy về vụ cục kim loại và đưa cho anh ta xem cái búa, sản phẩm của mình. Và nếu anh ta thích thì Ginta sẽ bán lại cho anh ấy.
b. Nói với anh ta là đã có người đến lấy cái cục kim loại đó đi rồi.
c. Nói với anh ta là mình hok có cục kim loại nào như vậy. Ginta hok mún gặp thêm phiền phức nữa. Tờ giấy đó là do 1 ai đó dán chứ hok phải Ginta dán.
d. Hỏi anh ta về hình dáng cục kim loại và nếu đúng thì sẽ trả cho anh ta cái búa. Ginta làm việc vì niềm vui chứ hok vì tiền.

câu d nhe Chụt ::) kệ! dù seo mình cũng có kinh nghiệm ùi, lần sau bik đâu sẽ làm đc cái # tốt hơn :D
___________________________
Event cho Ginta :

Sau một vài hôm mất công, mất sức, Ginta đã rèn được 1 cái búa ra trò, đây có thể là 1 sản phẩm mà Ginta ưng ý nhất. Đúng lúc này bông có 1 người đến gặp Ginta và trình bày về chuyện cái cục kim loại đó. Anh ta là 1 nhà leo núi và trông có vẻ thật thà, anh ấy kể là khi mình leo núi đã lấy đc 1 cục kim loại khá tốt, tuy nhiên trên đường về thì lại đánh rơi do quá vội. Nay thấy có tờ giấy thông báo nhặt đc cục kim loại ấy nên đến hỏi Ginta....

a. Thành thật nói với anh thanh niên ấy về vụ cục kim loại và đưa cho anh ta xem cái búa, sản phẩm của mình. Và nếu anh ta thích thì Ginta sẽ bán lại cho anh ấy.
b. Nói với anh ta là đã có người đến lấy cái cục kim loại đó đi rồi.
c. Nói với anh ta là mình hok có cục kim loại nào như vậy. Ginta hok mún gặp thêm phiền phức nữa. Tờ giấy đó là do 1 ai đó dán chứ hok phải Ginta dán.
d. Hỏi anh ta về hình dáng cục kim loại và nếu đúng thì sẽ trả cho anh ta cái búa. Ginta làm việc vì niềm vui chứ hok vì tiền.

câu d nhe Chụt ::) kệ! dù seo mình cũng có kinh nghiệm ùi, lần sau bik đâu sẽ làm đc cái # tốt hơn :D
 
Sau khi thấy Giang chưa cho con bê xong, Ếch cảm thấy giờ đã đến lúc phải về, Ếch tập hợp các bé lại và thông báo kết thúc cuộc đi chơi hum nay. Tuy nhiên các bé chưa chơi chán và ỳ èo Ếch để được chơi thêm...

a. Quyết định đã đưa ra thì hok nên hoãn, phải thực hiện ngay thì sau này mới hok bị nhờn.
b. Chấp nhận cho các bé chơi thêm 1 lúc nữa và đề nghị các bé tìm giúp Giang cuốn sách.
c. Vẫn quyết định đi về nhưng Ếch sẽ hỏi xem trong các bé có ai lấy cuốn sách của Giang hok vì đến nông trang của bác Oddie lần này thì chỉ có các bé là trẻ con thôi, ngoài ra chẳng còn ai khác cả...
Câu B bác ^^, vừa cho các bé được chơi thêm vừa tìm được cuốn sách cho Giang, một công đôi việc ^^.
 
:-s em lộn quên mất bây giờ đã là tháng 6, ko đi học là thế đây ^^

EVENT NGÀY 8/06/07

Event của Nghĩa: Kì lạ quá, Nghĩa ra ngoài Inn ngồi nghe ngóng cả buổi mà chẳng thấy chuyện gì xãy ra, mọi người vẫn bình thường. Nhưng Nghĩa nhận thấy chuyện gì đó kì lạ lấy xãy ra nhưng ko biết là chuyện gì: tên Lee xữ sự rất kì lạ, Pé Nồ cũng vậy, kể cả Sei mấy hôm rầy nhìn Nghĩa rất lạ. Nghĩa sẽ:

A- Theo chị Sei tìm hiểu.
B- Theo tên Lee(tên này gian nhất làng)
C- Theo Pé Nồ vậy
D- Thay đổi chiến thuật, đánh cả ở Inn và ngoài đường nữa

Kết quả: Có kết quả rồi,nhưng tốn thời gian quá, Nghĩa bị chị Sei la hoài


Event của March18: Thì ra trong bụi rậm đó chính là người đàn ông kì lạ kia, ông ta đặt xuống đất 1 túi gì đó rồi quay lưng bỏ đi. March18 sẽ:

A- Cầm lấy cái túi và chạy theo trả lại cho ông ta.
B- Ông ta để cái túi ở đây chắc có lý do riêng, ko quan tâm mở ra xem cái đã
C- Đem cái túi về, hôm sau trả lại(ko được mở ra coi)
D- 1 phương án khác.

Kết quả:
Chọn D nha vì cái ông này liên quan đến Ak nên bé mang về cho cha Ak bít đâu giúp đc ji`
+2 Str, +1 Int

Event của Mì :
Sau phen cứu nguy Kaiz khỏi tay kia. Mì và Kaiz dọt ra ngoài cười khoái chí làm quen nhau. Mì vui miệng ba hoa về tên NT bạn thân của Mì đang trên đường đến làng và đem rất nhiều tiền theo để mở 1 nhà máy noodle tầm cỡ. Kaiz ngạc nhiên nói mấy bữa trước có nghe đồn về một người tên NT đang ở ké Light Church. Nhưng hắn bỏ đi đâu mất tiêu cả mấy tuần rồi. Mì ...

a) Chạy đi ra Light Church xác nhận thông tin (bây giờ đang nửa đêm nha).
b) Chắc ko phải bạn mình, không quan tâm.
c) Buồn bã về phòng ngủ.
d) Cách giải quyết khác.

Tối mất rồi Mì sẽ về phòng ngủ với tâm trạng của câu C, nhưng sáng ra mới làm như câu A
 
Chọn D ^^
Hi vọng tìm được tấm bản đồ :D
 
Event của March18: Thì ra trong bụi rậm đó chính là người đàn ông kì lạ kia, ông ta đặt xuống đất 1 túi gì đó rồi quay lưng bỏ đi. March18 sẽ:

A- Cầm lấy cái túi và chạy theo trả lại cho ông ta.
B- Ông ta để cái túi ở đây chắc có lý do riêng, ko quan tâm mở ra xem cái đã
C- Đem cái túi về, hôm sau trả lại(ko được mở ra coi)
D- 1 phương án khác
Chọn D nha vì cái ông này liên quan đến Ak nên bé mang về cho cha Ak bít đâu giúp đc ji`
 
Event cho ngày 9/6.

Hic, sao càng ngày càng ít người chơi text game dị nè T^T.
Hôm nay Mì với Chụt ko lên, Trùm ra event chữa cháy nghen. Trùm sẽ cố gắng tổng kết trong ngày để mai các bạn tiện ra event mới

Event của Mì :
Sáng sớm ngủ dậy, tranh thủ quán Inn chưa mở cửa Mì đã chạy ra nhà thờ nghe ngóng tình hình. Vì Mì đến sớm quá nên lũ trẻ còn say ngủ, chỉ có cha Ak đang quét lá trước sân mà thôi. Mì hỏi cha Ak về NT thì nghe tin rằng bữa nọ, có ai gửi cho NT 1 lá thư làm hắn hộc tốc ôm ba lô đi mất. Nhưng NT có để lại 1 lá thư cảm ơn mọi người và hứa sẽ quay lại sớm nhất có thể. Mì ...

a) Yên tâm phần nào. Về lo "cày" để dành tiền.
b) Hic, bỏ làng đi kiếm NT về cho bằng được.
c) Dán thông báo ở RS xem còn ai biết tin gì về NT không.
d) Cách giải quyết khác.

Kết quả : +2 Int.



Event của Lee :
Lee đang khua môi múa mỏ dụ anh Brown hết cỡ vụ cá độ. Nhưng Brown vốn ghét nhất mấy chuyện cá cược này nên từ chối thẳng thừng. Đang tiu ngỉu chưa biết tính sao thì có thằng nhóc (Kaiz, em út nhà anh Brown) rủ Lee cá độ bằng câu cá, nếu Lee đồng ý thì nó sẽ nói anh Brown cho Lee nợ số tiền đó đến khi câu xong thì trả ...

a) Từ chối, mình ko có đồ nghề sao mà câu.
b) Một liều ba bảy cũng liều.
c) Xin rửa chén ở Inn trả nợ trước rùi tính.
d) Mượn tiền bác Ronald trả nợ.

Kết quả : +1 Int. Kaiz tốt bụng cho Lee mượn đồ nghề câu cá luôn. Nhưng đừng quên Kaiz là tay sát cá chỉ thua Jack ở làng này. Để mai xem Lee có may mắn không nha ^^.




Event của Ech :
Sau khi các bé tỏa đi thì Ech cũng đi lòng vòng tìm kiếm. Bỗng cô thấy có cuốn sách lấp ló trong một bụi cây. Ech tiến đến định lượm lên thì có thằng nhóc mặt mày nhơn nhơn xuất hiện. Nó chụp lấy cuốn sách nhét vô người. Ech chưa gặp nhóc này trong làng bao giờ. Ech ...

a) Nhẹ nhàng hỏi mượn cuốn sách.
b) Túm lấy nó đem đến cho Giang xem.
c) Hô lên cho các bé xúm lại giúp.
d) Bày trò chơi cho chú bé này tham gia với bọn trẻ, từ từ típ cận cuốn sách sau.

Kết quả : +2 Str. Ech dạo này dữ quá ^^.




Event của March18 :
Cái túi nặng quá, March một mình không vác nổi. Làm sao March vác về cho cha Ak dc đây? Câu hỏi mở.

Cái túi nặng hử uhm đành phải mở túi ra

Kết quả : None. Câu hỏi là làm sao vác về mà, mở ra rồi thôi thì sao có đỉm >"<.




Event của Nghĩa :
Đầu tiên Nghĩa dò hỏi trong quán Inn xem có ai nhặt được tờ giấy Nghĩa chơi hùi nhỏ không (nói xạo là do Nghĩa vẽ ra lúc nhỏ để qua mắt bà con). Nhưng đều nhận được những cái lắc đầu thương cảm. Nghĩa ko muốn bỏ cuộc ở đây, tính sao giờ. Đang ngồi ủ rũ thì có anh chàng tướng tá khỏe mạnh đi ngang, hắn còn vác theo cuốc, đèn pin và một lô một lốc dây thừng. Hừm, đáng nghi quá. Nghĩa ...

a) Làm quen bắt chuyện và xin đi theo.
b) Bí mật bám theo.
c) Giả bộ té vô người hắn, làm đồ đạc văng tùm lum xem có tấm bản đồ không.
d) Hỏi dò mấy người trong quán về hắn.

Kết quả : +2 Str, -1 Int. Sau khi thu dọn cho hết đống đồ tung tóe của anh kia. Nghĩa mới giựt mình thấy quê quê vì không tìm ra cái bản đồ nào hết. Lúc này anh chàng kia càu nhàu và bỏ đi mất. Mấy người trong quán xúm lại nói hôm nay Nghĩa hên, chứ bình thường Oro nóng tính lắm, có khi bị ăn đòn nữa ko chừng ^^.
 
Event của Lee :
Lee đang khua môi múa mỏ dụ anh Brown hết cỡ vụ cá độ. Nhưng Brown vốn ghét nhất mấy chuyện cá cược này nên từ chối thẳng thừng. Đang tiu ngỉu chưa biết tính sao thì có thằng nhóc (Kaiz, em út nhà anh Brown) rủ Lee cá độ bằng câu cá, nếu Lee đồng ý thì nó sẽ nói anh Brown cho Lee nợ số tiền đó đến khi câu xong thì trả ...

a) Từ chối, mình ko có đồ nghề sao mà câu.
b) Một liều ba bảy cũng liều.
c) Xin rửa chén ở Inn trả nợ trước rùi tính.
d) Mượn tiền bác Ronald trả nợ.

Liều lun,sợ gì thằng nhóc :)) --->em chọn B nài :))
 
Event của Mì :
Sáng sớm ngủ dậy, tranh thủ quán Inn chưa mở cửa Mì đã chạy ra nhà thờ nghe ngóng tình hình. Vì Mì đến sớm quá nên lũ trẻ còn say ngủ, chỉ có cha Ak đang quét lá trước sân mà thôi. Mì hỏi cha Ak về NT thì nghe tin rằng bữa nọ, có ai gửi cho NT 1 lá thư làm hắn hộc tốc ôm ba lô đi mất. Nhưng NT có để lại 1 lá thư cảm ơn mọi người và hứa sẽ quay lại sớm nhất có thể. Mì ...

a) Yên tâm phần nào. Về lo "cày" để dành tiền.
b) Hic, bỏ làng đi kiếm NT về cho bằng được.
c) Dán thông báo ở RS xem còn ai biết tin gì về NT không.
d) Cách giải quyết khác.
Cách này tối ưu nhất. ^^

@Sis Alicia : Cảm ơn Sis nha, hôm qua mới về Quảng Ngãi nên ko onl được ^^"
 
Sau khi các bé tỏa đi thì Ech cũng đi lòng vòng tìm kiếm. Bỗng cô thấy có cuốn sách lấp ló trong một bụi cây. Ech tiến đến định lượm lên thì có thằng nhóc mặt mày nhơn nhơn xuất hiện. Nó chụp lấy cuốn sách nhét vô người. Ech chưa gặp nhóc này trong làng bao giờ. Ech ...

a) Nhẹ nhàng hỏi mượn cuốn sách.
b) Túm lấy nó đem đến cho Giang xem.
c) Hô lên cho các bé xúm lại giúp.
d) Bày trò chơi cho chú bé này tham gia với bọn trẻ, từ từ típ cận cuốn sách sau.
Chắc ech phải túm lấy bé nì đem đến cho Giang quá >"<. Chọn a thì chắc hok xong rùi, bé nì chạy mất tiu liền ý chứ. C thì chờ các bé chạy lại chi bằng mình làm lun cho rùi ^^. D thì hơi nghi ngờ à, cách nì ech thấy cũng không xong. B sis ^^.
 
Tất cả cũng chỉ tại GVN và họ hàng nhà điện lực thui, đừng trách Chụt tội nghiệp. :((

Event cho ngày 10/6

Event cho Lee:

(Vụ này hok phải tại Chụt đâu nghe ;)))

Dường như Lee hok hiểu rõ về Kaiz... Trong làng, ngoài Jack ra thì Kaiz là người câu cá khá nhất. Bởi vậy, Kaiz rất chắc chắn khi gạ Lee câu cá... Mãi đến lúc giao ước cá cược xong rồi... Lee đi tìm Jack thông báo về cuộc câu cá giữa mình và Kaiz thì mới biết điều đó... Do vậy câu cá thì chắc chắn sẽ thua.
Làm thế nào đây .... :-/
Cho tự chọn số phận của mình nhé ... (quá hiền đấy)

Kết quả: Vì quá tự tin nên Lee đã bị thua thảm hại....
-80g và còn kèm 1 khoản nợ xa xa phía trước.


Event cho Ếch:

Khi đem cuốn sách và thằng bé đến cho Giang... thì lúc đó thằng bé mới nhận mình là người lấy cuốn sách của Giang. Trông thằng bé đến là tội nghiệp. Cầm đưa trả cho Giang cuốn sách... Ếch sẽ làm gì để giải quyết thằng bé đây? Cho típ câu hỏi mở ! Chỉ cần Ếch đừng đùn trách nhiệm xử lý bé này cho Giang là được.

Kết quả:
None.... Ếch lại dựa vào Giang rồi, Chụt để tự trả lời mở cơ mà, sao lại tùy vào Giang để xử lý tiếp, Giang đang đợi Ếch đưa ra cách suy nghĩ của mình để cho điểm mà. Thôi cố gắng lần sau nhé.

Event cho Tweety:

Một hôm, cả nhà thờ được Ếch dẫn đi thăm quan, địa điểm là trang trại của bác Oddie... Đi như vậy thì cần chuẩn bị rất nhiều thứ, tuy nhiên công việc nhà thờ cũng đang bừa bộn, còn có khá nhiều việc phải làm.

a. Sẽ đi cùng với nhóm của Ếch. Công việc nhà thờ để sau, khi nào mọi người về thì cùng làm.
b. Ở lại nhà thờ để giúp cha Ak. Đi đến trang trại của bác Oddie để hít "..." bò thì chán lắm, đi làm gì.
c. Động viên mọi người cùng làm cho xong hết việc (mặc dù có thể bị muộn) xong việc rồi thì đi chơi thôi.

Kết quả: Hok thấy làm nè >"<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top