chuotcoi
Bảo Kê Làng Mineral
- 18/3/07
- 4,656
- 38
Event cho ngày 5/7
Trùm à, theo luật thì sau khi book E thì sau 24h sẽ có. Nhưng 2 tên này book xong rồi bỏ đi bammbo nên Chụt ko ra E nữa. Người nào cứ book trước 24h thì Chụt sẽ ra E cho người đó. Chụt luật quá à ?
Event cho Lee:
(Kết thúc vụ cá độ rồi còn đâu
, thôi ra 1 cái E khởi động đã)Bị thua trong vụ cá độ oái oăm.... Hok ngờ Mr X lại có thể ra được nhưng câu đố hóc hiểm đến vậy
Tuy nhiên, do bị thua cuộc nên Lee phải chịu một cái án là phải quét dọn Bar trong một tuần. Trông mình thế này mà phải làm việc đó ư, Lee suy tính hồi lâu.a. Đành chấp nhận thua cuộc và làm theo đúng cam kết, trả nợ và làm 1 tuần quét dọn trong đau khổ.
b. Mặc kệ vụ cá cược vớ vẩn này, Lee trả tiền và bỏ về, vụ quét dọn Bar tính sau, nhưng chắc chắn là sẽ tìm cách để hok phải làm.
c. Đứng dậy và bỏ về luôn, hok quan tâm kết quả ra sao cả. Đến đâu thì đến.
Kết quả: Ngươi đúng là một tên láu cá. Chuyên gì típ xảy ra hồi sau sẽ rõ.
+1 int
Event cho Tweety:
Vụ cá cược đã hạ màn. Kết quả là Lee bị thua cuộc. Tweety và Mr X vui vẻ ra về. Tuy nhiên trời lúc này lại tối quá.... Mà đường về nhà thờ lại vắng.... Tweety phải làm sao đây ? Đêm hôm khuya khoắt thế này ....

Kết quả:
Đương nhiên là Mr X sẽ đi rồi... nhưng mà liệu đi trong đêm tối thế này, lại chỉ có 2 người thôi... Chụt e rằng ....trời khuya khoắt thế này mà đường về nhà thờ lại xa,vắng...chà chà,sao bây h,lỡ đi đường gặp ăn cướp thì khốn ...đành nhờ Mr.X đi chung với mình,dù sao cũng là con trai ^^...chắc Mr.X sẽ đi liền

+1 str do chọn đc người đi về cùng.
Event cho Ginta:
Để bé Nồ chay đi, Ginta lại tiếp tục bước đi, bỗng cậu nhìn thấy có 200g đang rơt ở trên đường
. Phải làm thế nào đây.a. Mặc kệ nó, bước qua 200g đấy và đi tiếp. Xã hội bây giờ làm gì có tiền rơi, chắc là có đứa nào lừa mình. Ngu gì động vào.
b. Ô hô, may thế, hehe, Ginta tới và lụm 200g đấy. Trong lòng hí hửng.
c. Chắc là của bé Nồ, bé chạy chưa xa nên Ginta sẽ gọi bé lại, biết đâu là của bé thì sao? Mà hok phải thì làm sao nhỉ ?
Kết quả:
Bé Nồ quả thật hơi vội vàng và hấp tấp, trên đường chạy và va vào Ginta bé đã làm rớt tiền. Bé cám ơn Ginta và tỏ ý mún trả ơn với Ginta vào 1 dịp khác gần gần ....
+ 1 int
Event cho Cường:
Nghe chuyện về sợi dây chuyền của Cường, cậu bé này luôn để nghị Cường miêu tả rõ tên mà lấy sợi dây của Cường, rồi sau đó lại đăm chiêu suy nghĩ... trông rất là mông lung. Nghe xong chuyện của Cường, cậu bé vội chia tay và đi nhanh về 1 phía với vẻ mặt đăm chiêu.
a. Cậu ấy có vẻ rất quan tâm tới sợi dây của mình, có lẽ cậu ấy sẽ giúp mình chăng.
b. Trông nghi lắm, bắt mình tả chi tiết về tên kia, biết đâu 2 đứa này là đồng đảng của nhau. Cường quyết định đi theo dõi.
c. Tiếp tục đi về nhà, câu chuyện của mình tạm xếp vào đã, dù sao cũng hok nên buồn.
Kết quả:
Cường quá đã nghi chăng ?
+1 RPG Event
6/10 RPG Event
:hug:
, cái gì từ từ tính sao( đi chào hỏi có khi một công đôi việc, kiếm được việc làm)
,tí ta cộng rep 
...đành nhờ Mr.X đi chung với mình,dù sao cũng là con trai ^^...chắc Mr.X sẽ đi liền 