Event cho ngày 19/7/2007.
Event của yudiat2505 :
Đường núi hiểm trở, yudiat đi theo người làng mệt mỏi rã rời. Tới một đoạn khó đi, yudiat bị vấp té và bị bỏ lại. Khi đứng dậy được thì xung quanh đã không còn ai, giữa núi rừng nguy hiểm, yudiat sẽ làm sao đây? (Câu hỏi mở, em tưởng tượng và viết theo char em đã đăng kí nhé, càng chi tiết càng tốt. Coi thử văn chương ra sao ^^).
Kết quả : 3/10 RPG Event.
yudiat nói:
sao khi bị té và tỉnh dậy thì trời đã sập tối, đang ngồi phân vân vì ko biết tìm cách nào để thoát khỏi khu rừng thì yud lại cảm thấy đói bụng... thế là yud quyết định ngủ qua đêm ở đây, và bắt đâu đi nhặt cây khô làm củi chụm lửa.. sao khi mọi việc đã set up xong xuôi, yud bắt đầu lấy lương khô đã chuẩn bị trc khi rời nhà trọ ra vừa ăn vừa suy nghỉ làm thế nào để có thể thoát khỏi khu rừng này, thì bỗng nhiên yud sực nhớ lại lời của ông bác thợ săn chỉ đường khi mới gặp... và bắt đầu cảm thấy an tâm hơn, yud đã ngủ với hy vọng sáng sớm mai dựa vào mặt trời để đi về hướng nam, theo lời bác thợ săn thì cứ đi về hướng nam sẽ thoát khỏi khu rừng và sẽ găp 1 dãy núi, và sau dãy núi là 1 cái hồ tương đối nhỏ, nơi mà chỉ cần vượt qua sẽ đến dc làng mineral thơ mộng
trong giấc chiêm bao yud lại nằm mơ thấy người bạn thân của mình đã gặp tai nạn...
Event cho ngày 20/7.
Event của Nai tơ :
Nai gặp duy nhất một nhóm người gần đó. Nhìn họ rất dữ dằn, giang hồ. Nhưng Nai không biết đường nên bấm bụng hỏi đại cho rồi. Họ chỉ vòng vèo một hồi, Nai chỉ nhớ loáng thoáng có núi, có rừng và có cái hồ. Nhưng không nhớ rõ chi tiết thứ tự của chúng, Nai sẽ chọn đi ra sao đây? (Sis đã chọn sẵn 1 cái rùi, em chọn hên xui nghen ^^).
a) Băng qua dãy núi, qua cái hồ và khu rừng.
b) Băng qua cái hồ, qua dãy núi và khu rừng.
c) Băng qua khu rừng, qua dãy núi và cái hồ.
d) Băng qua cái hồ, qua khu rừng và dãy núi.
Kết quả : Đáp án đúng là câu c, nếu em để ý bài của yudiat sẽ thấy hắn đi qua 1 cái núi trước, rùi bị lạc trong rừng. Nói chung text game mình ko có bản đồ cụ thể, ko có j` là chính xác nhất, nhưng khi ra đề cho chơi hên xui thì kết quả cũng hên xui ^^.
2/10 RPG Event.
Event của Gấu (red-devil) :
Tướng tá Gấu bặm trợn nên ai nhìn cũng e dè. Không ai dám làm bạn với Gấu hết. Gấu sống cô đơn một mình cho đến một ngày, cậu đọc dc bài báo giới thiệu về làng Mineral. Bài báo ca ngợi sự thân thiện của dân làng như một bảo vật giữa đời sống hiện đại này. Gấu nghĩ thầm biết đâu ở đó, cậu sẽ dc tôn trọng và đón nhận. Cậu liền khăn gói đi tìm làng Mineral. Gấu sẽ đi bằng phương tiện gì nè?
a) Máy bay.
b) Tàu lửa.
c) Tàu thủy.
d) Đi bộ.
Kết quả : 1/10 RPG Event.
Event của Gon :
Ngày đầu tiên ở làng, Gon đi một vòng chào hỏi dân làng. Nhưng quái lạ, đã gần trưa mà đường làng vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người. Hàng quán đều đóng cửa. Hôm nay không phải chủ nhật cũng chẳng phải ngày lễ, họ đi đâu hết rồi nhỉ? Nghĩ hoài không ra, Gon ...
a) Ra biển chơi.
b) Leo lên núi.
c) Ra suối nước nóng.
d) Đến Light Church cầu nguyện.
e) Đi coi mấy bãi đất hoang trong làng.
Kết quả : 2/10 RPG Event.