HN mùa Covid - Cập nhật tin tức: Từ 16/9 các vùng xanh và khu vực có thể khôi phục 1 phần hoạt động

Hình như ngoài ba vì với 1 huyện (sóc sơn) ra thì đâu chả có ổ :4onion56:
Mà giờ lập thành vùng xanh rồi đấy :8onion10: Mỗi tội nhiều chỗ vùng xanh bị làm như khu vực bị cách ly ý :8onion10:

Nhà fen đại ra thế :8onion10: đợt trước không dịch mình cũng toàn chạy bộ qua khu nay :8onion11:
Ba Vì, Sóc Sơn đều có ca rồi, tầm 10 ngày trước thì chỉ có Phúc Thọ là chưa có , giờ thì không rõ

ct15 thì cũng phải chờ hết 2 tuần nhé, 22/8 tính tiếp
 
Giá tăng là bth.
1. Đụ má, dịch ông sợ chết người bán ko sợ chết à.
2. Nguồn cung hạn chế.
3. Và những kẻ cơ hội.
Nhưng không giống SG. HN tự chủ đc tương đối lương thực, thực phẩm.
Toang. HN đang toang mà. Nhưng bảo Toang như HCM là đéo có đâu. Ít nhất vài tháng tới. Cho hẳn đến cuối năm đi cho nó máu.
Chỉ trừ khi thay đổi chính sách kiểu tiêm đủ VX rồi thì thả cho dương tè le hột me.
Mà theo mình h VX không đóng vai trò quan trọng nhất nữa.
Có khi h phải chuyển sang VX + thuốc đặc trị ms ăn thua.
Giống cúm mùa. Có phác đồ điêu trị tầm mấy ngày khỏi/ ko còn khả năng lây nhiễm thì cứ cho quẩy thôi.
Cùm mùa VN có chết ai đâu mà Mỹ nó cũng gần 100k mà.
 
Tình hình xét nghiệm HN. Thằng bạn nhắn sáng nay. :))
Screenshot_20210811-200409~2.png

Screenshot_20210811-200332~2.png

Screenshot_20210811-200339~2.png

Screenshot_20210811-200345~2.png
 
Tuỳ phường, phường nào mà đang có ổ dịch thì ho sốt là nó bế đi liền.
 
Tuỳ đấy. Bữa đưa vợ đi khám ở viện bưu điện, ngồi quán cafe chờ thì mấy hôm sau quán đó có f0 đi vào, phường bên đó đăng bài tìm người liên quan. Sợ quá hỏi thằng ku em, kể lể chi tiết cho nó thì nó nói anh ko đầy đủ yếu tố dịch tễ nên cũng ko phải sợ
 
Tổ chức đc như bên Miến thì tốt quá

Market-Kalaw-insert-2.jpg
Chợ bên mình chiều rộng hẹp lắm, đâu có rộng như 1 con phố trung bình ở bên nó.

@Hôm nay cdc báo có 40 ca, số ca lây nhiễm trong cộng đồng là 7,bao giờ nó về 0 thì có thể yên tâm, chứ h 1 ca mà xử lý lỗi phát là sáng hôm sau lên 200 ca liền.
 
Tuỳ phường, phường nào mà đang có ổ dịch thì ho sốt là nó bế đi liền.
nói thế là sai rồi, phường nào như trên thì report chết cụ chúng nó đi làm ăn mất dạy.
tôi thấy hôm nọ đưa tin 200 ca ho sốt khi khai báo dịch tễ onl là cho xn mà nhỉ
 
Hà nội chiều nay không có ca cộng đồng nào, gáy lên anh em :1cool_byebye:
 
Từ đầu các ông ngồi bô bô ngoài này hết quân, toang éo có quân def. Thằng nào mở mồm ra là toang toang? Chịu được bao nhiêu đi mà hỏi lãnh đạo, nhưng bác sĩ ở nhiệt đới tw bảo đang kiểm soát được, thì tức là nó đang ổn. Dựa vào đâu? Nhìn vào đó còn không thấy mà còn hỏi. Từ đầu động thái nó đã khác hẳn nhau.

Đoạn bôi đen, nói rõ ra hộ cái nào. Nhiệt tình với ngu dốt ở đây là ai, bao nhiêu nhân viên y tế gồng mình trong đó mấy tháng nay là nhiệt tình với ngu dốt, phá hoại hết à? Nói hay lắm đmm.
thằng này lại vơ y tế vào, trong này thằng hồ bách thảo nào dám chửi y tế chưa mà đuối lý lại lôi y tế vào định cả vú lấp miệng em ah
trong sg toang đéo phải do y tế mà do lãnh đạo quyết sách ngu, hiện giờ ở hn cũng chỉ trông chờ vào lãnh đạo đối phó dịch này như nào thôi, còn đã để toang nghĩa là số ca lây nhiễm lớn thì có bố bác sỹ cũng đéo def dc chứ ngồi đấy mà bảo đang kiểm soát dc
 
Chợ bên mình chiều rộng hẹp lắm, đâu có rộng như 1 con phố trung bình ở bên nó.

@Hôm nay cdc báo có 40 ca, số ca lây nhiễm trong cộng đồng là 7,bao giờ nó về 0 thì có thể yên tâm, chứ h 1 ca mà xử lý lỗi phát là sáng hôm sau lên 200 ca liền.
Chặn luôn 1 con phố hay lấy công viên làm chợ luôn dễ ẹc.

Vấn đề là đéo làm
 
HN 2 tuần cách ly đầu, chốt chặn thấy quá lởm, đi làm 2 tuần mà chẳng bị hỏi giấy phát nào. Bắt đầu tuần vừa rồi có vẻ mới làm căng, ta ở khu Bồ Đề Long Biên, đầu tuần vừa rồi mới thấy có thay đổi hơn là chặn hết các đường nhỏ, bắt dân chỉ đi đường lớn. Nhưng ta thấy vẫn chưa ổn lắm, 3 hôm vừa rồi đi làm mới chỉ bị hỏi 1 lần giấy đi đường. Đi qua thấy các chốt toàn ngồi chơi. Mà cung đường ta đi là từ Long Biên đến Giảng Võ. Hnay vợ có việc ở cty nên ta đèo đi, xong rồi ta có việc đi tận ra khu Hoàng Mai rồi quay về Giảng Võ gặp mấy chốt cũng toàn thấy ngồi chơi, rút cuộc cũng chẳng bị chặn lần nào.
 
Hàng xóm ở đâu thế. Mình ở 390 nguyễn văn cừ nè

390 hình như là showroom ô tô, chỗ này toàn xe sang thì phải. Đại gia đây chứ đâu!
 
trong sg toang đéo phải do y tế mà do lãnh đạo quyết sách ngu, hiện giờ ở hn cũng chỉ trông chờ vào lãnh đạo đối phó dịch này như nào thôi
chính xác đáng,
mấy hôm nay ca giảm, hy vọng 1 tương lai tươi sáng nào
 
HN 2 tuần cách ly đầu, chốt chặn thấy quá lởm, đi làm 2 tuần mà chẳng bị hỏi giấy phát nào. Bắt đầu tuần vừa rồi có vẻ mới làm căng, ta ở khu Bồ Đề Long Biên, đầu tuần vừa rồi mới thấy có thay đổi hơn là chặn hết các đường nhỏ, bắt dân chỉ đi đường lớn. Nhưng ta thấy vẫn chưa ổn lắm, 3 hôm vừa rồi đi làm mới chỉ bị hỏi 1 lần giấy đi đường. Đi qua thấy các chốt toàn ngồi chơi. Mà cung đường ta đi là từ Long Biên đến Giảng Võ. Hnay vợ có việc ở cty nên ta đèo đi, xong rồi ta có việc đi tận ra khu Hoàng Mai rồi quay về Giảng Võ gặp mấy chốt cũng toàn thấy ngồi chơi, rút cuộc cũng chẳng bị chặn lần nào.
mạn toang thì làm lỏng mạn khoẻ thì làm chặt thế :))
 
Uh, sorry ta nhầm. Mà khu đó giờ còn căn nào ko và giá tầm bao nhiêu, Bạn có biết ko ?
Quote hỏi ông kia ý. Mình thấy họ giao thế chứ ko quan tâm.
Tiền đâu mua =]].
 
mạn toang thì làm lỏng mạn khoẻ thì làm chặt thế :))
Hnay lúc về lượn qua Hàng Ngang, Hàng Đào vì nó là đường chính để lên cầu Chương Dương. Cứ đi 1 đoạn là lại thấy có phông bạt đề vùng xanh 2 bên đường. Để gì mà lắm vậy ko hiểu :5cool_ops:
 
Quote hỏi ông kia ý. Mình thấy họ giao thế chứ ko quan tâm.
Tiền đâu mua =]].
Mới searh google, hóa ra cái Ber.. River. Tháng 4 vừa rồi vợ với 2 thằng ku con mua vé bơi theo năm ở tòa nhà đó, tính đến giờ chắc đi được 4 lần. Lại kẹt 1 đống tiền ở đó mà chưa sử dụng được :9cool_too_sad:
 
Back
Top