c0ngchuapr0
Mr & Ms Pac-Man
các thành viên lớp mình chủ yếu là ở các tỉnh lẻ :thanh hóa ,nghệ an ,bắc giang ,hưng yên ....nhưng cũng có 1 số bạn ở hà nội gốc
(không phải phân biệt vùng này ,vùng nọ nhưng...)
trong khi các bạn khác luôn sôi nổi trong hoạt động của lớp thì máy bạn tự nhận là ''hà nội gốc'' lại chẳng bao giờ tham gia ,lúc nào cũng ngại ,cũng ghê cũng ''eo ôi'' cái này cái nọ
thế còn chưa xong ,mấy bạn ấy khi đến lớp mà thấy bọn mình khoe đồ mới với nhau lại bĩu môi :''đúng là đồ nhà quê ,hàng chợ ...''vv ,ăn nói với thày cô thì vô lễ lúc nào cũng tâm niệm ''trường rẻ rách ,không may mới ngồi nhầm'' mà sức học thì không khá khẩm gì nhưng trong lớp ai được học bổng lại nói là ''đi thày ,xx với thày...''
bực nhất khi lớp mình có đợt thực tập ở xa có mình và 2 bạn ở hưng yên đi cùng với mấy bạn ấy ,đến nơi mới thấy dân ở đây nghèo quá sức tưởng tượng nên bọn mình cũng chẳng có yêu cầu gì nhiều .nhưng các bạn thì cứ yêu cầu hết thứ này đến thứ kia làm thày giáo và bsi phụ trách bọn mình rất khó xử ,mỗi lần tiêm cho các em nhỏ các bạn ấy lại bắt các em đem thứ j` đó ở nhà đi .thật là ngang tai trái mắt
trong tâm niệm tớ chưa từng phân biệt vùng này vùng nọ vì tất cả đều cùng 1 dải đất việt nam ...nhưng sao lại thế ? hay là mọi người khi được sinh ra và lớn lên ở hà nội tự cho mình cái ''đặc cách'' hơn người ấy ?
(không phải phân biệt vùng này ,vùng nọ nhưng...)
trong khi các bạn khác luôn sôi nổi trong hoạt động của lớp thì máy bạn tự nhận là ''hà nội gốc'' lại chẳng bao giờ tham gia ,lúc nào cũng ngại ,cũng ghê cũng ''eo ôi'' cái này cái nọ
thế còn chưa xong ,mấy bạn ấy khi đến lớp mà thấy bọn mình khoe đồ mới với nhau lại bĩu môi :''đúng là đồ nhà quê ,hàng chợ ...''vv ,ăn nói với thày cô thì vô lễ lúc nào cũng tâm niệm ''trường rẻ rách ,không may mới ngồi nhầm'' mà sức học thì không khá khẩm gì nhưng trong lớp ai được học bổng lại nói là ''đi thày ,xx với thày...''
bực nhất khi lớp mình có đợt thực tập ở xa có mình và 2 bạn ở hưng yên đi cùng với mấy bạn ấy ,đến nơi mới thấy dân ở đây nghèo quá sức tưởng tượng nên bọn mình cũng chẳng có yêu cầu gì nhiều .nhưng các bạn thì cứ yêu cầu hết thứ này đến thứ kia làm thày giáo và bsi phụ trách bọn mình rất khó xử ,mỗi lần tiêm cho các em nhỏ các bạn ấy lại bắt các em đem thứ j` đó ở nhà đi .thật là ngang tai trái mắt
trong tâm niệm tớ chưa từng phân biệt vùng này vùng nọ vì tất cả đều cùng 1 dải đất việt nam ...nhưng sao lại thế ? hay là mọi người khi được sinh ra và lớn lên ở hà nội tự cho mình cái ''đặc cách'' hơn người ấy ?
Dân tỉnh ít thế vì người ta sống lam lũ cực khổ, bọn này dư dả quá đâm ra ngu si láo toét, thế thôi 
Kệ xác bọn đấy chứ, mình cũng dân HN gốc đây mà chẳng bao h điên như chúng nó cả
. Có thể vì lớp toàn đực với nhau
. "Hà Nội gốc" phải có gốc rễ ở HN ít nhất từ thời Pháp, nên bây giờ chắc cũng chẳng còn mấy đâu, bạn của ấy là đồ hiếm. Mấy đứa c.gái không biết suy nghĩ, chỉ vậy thôi, còn nên suy nghĩ trước khi bắt đầu về cái gọi là "chiến tranh vùng miền":, vì nó chả có nghĩa quái gì cả 

Tôi dân tp, nhà khá giả, học bt, k0 chảnh đây