Hỏa Phụng Liêu Nguyên đã trở lại

  • Thread starter Thread starter roc
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ngực lép kẹp thế thì xử làm sao ;;). Hồi trước suýt bị Đổng công lột đồ may mà thoát hiểm kịp lúc nên mới giấu được thân phận pê đê đó =)).
 
Bậy bạ, bậy bạ hết sức, thằng cha Tần Nghi Lục là gã quái nào thế?

Hán Thư viết thế thì biết thế thôi :D Chưa biết trong HPLN vai trò của nó thế nào, chứ nếu cứ như Hán Thư tả thì cũng chả có vẹo gì :devil:
 
Ngực lép kẹp thế thì xử làm sao . Hồi trước suýt bị Đổng công lột đồ may mà thoát hiểm kịp lúc nên mới giấu được thân phận pê đê đó

Có thằng pê đê nào mà đẹp vậy nhỉ =))
 
Ngực lép kẹp thế thì xử làm sao ;;). Hồi trước suýt bị Đổng công lột đồ may mà thoát hiểm kịp lúc nên mới giấu được thân phận pê đê đó =)).

Tiểu Mạnh npa10 thấy "hàng" cũng khủng lắm :'>

Đọc bên Vietkiem thì thấy nói rằng, trong Hán Thư kể "khi tấn công Lã Bố ở Dự Châu , thuộc tướng của Lã Bồ là Tần Nghi Lục có 1 người vợ rất xinh , Quan Vũ xin với Tào Tháo là nếu hạ được thành thì cho ông người đàn bà đó , khi hạ được thành rôi , Tào Tháo vì tò mò nên đã đến xem mặt , thấy xinh quá nên xử lý ngay tại chỗ . Sau khi nghe được tin này Quan Vũ tức giận mất mấy ngày"

Quan Vũ trong này sao mà háo sắc phết nhỉ :D
 
Tiểu Mạnh npa10 thấy "hàng" cũng khủng lắm

Vòng 1 độn lên thôi có gì đâu mà khủng ;;)
 
Lại bắt đầu war Tiểu Mạnh là thái giám hay là nữ bây giờ :))
 
tiểu mạnh là thái dám đọc lại mấy tập đầu đi mec nxb trẻ cho bộ nay die lâu quá vào trang tq thì thấy có tập 26 rồi mà ko đọc được tức quá
 
Thử nghĩ ngược về việc Tiểu Mạnh là nữ nhưng bị Les coi :-"
 
Ngay từ đầu khẳng định TIểu Mạnh là ái nam ái nữ rồi. bàn chi nữa.
 
Xem mấy cảnh Hỏa rớt nước mắt vì Tiểu Mạnh...tớ chẳng nghĩ đó là tình huynh đệ mà là tình cảm kia đấy ;)).
 
Tình huynh đệ chẳng phải tình cảm sao :)) ?
Hay T_A khẳng định luôn Hỏa là hifi =)) ?
 
Tình huynh đệ chẳng phải tình cảm sao ?
Hay T_A khẳng định luôn Hỏa là hifi?

Anh cứ trêu cậu ấy, T_A ý nói là tình yêu. Nhưng làm gì có. =)) Cùng lắm chỉ xem là huynh đệ thôi.
 
Nói chung Hỏa hôn môi Tiểu Mạnh rồi đấy ;;)
Hỏa thì 50/50 ko bik thế nào chứ Mạnh yêu Hỏa là cái chắc rồi ;))
 
Lúc Tiểu Mạnh bị Cam Ninh bắn rớt xuống vực, Hỏa còn kêu gào bà xã ơi nữa mà ;;). Với chuyện có cô Tôn Thục xinh thế lẽo đẽo theo mà còn không thèm thì chứng tỏ thằng Hỏa là gay chắc rồi :)).
 
Đọc truyện của Trần lão tiên sinh tớ luôn snghĩ đi snghĩ lại nhiều lần, kế của kế trong kế 8-}.
Tớ nghĩ TM là gái iu anh Hỏa nên muốn vào Tàn Binh phải nói giả là hoạn, rồi từ hoạn dc giao các nhiệm vụ giả gái cắt trym zai ;))
Mỗi lần TM đi spy là mỗi lần Hỏa ca lòng đau như cắt, sợ mấy chú kia alêhấp TM :)).
 
Alehap sao đc, ngay từ tập đầu nó đã mạnh miệng dọa giết Ngang rồi mà :))
 
Bọn spy nhà Tư Mã được nuôi từ bé, có yêu đương thì cũng từ từ mà lên chứ nhỉ :-? Còn gọi bà xã chắc anh Hỏa gọi để thỏa lòng TM chăng :)) ?

Mà có là gái thì có cho tiền cụ chú Ngang cũng ko dám alehap. ANh Hỏa cắt tiết ngay ^ ^
 
Cắt tiết còn đỡ, Hỏa nó mà cho Ngang thành no-dick thì tàn cả đời 8-}
 
Lâu quá không vào không ngờ topic vẫn đc đông vui.Về chuyện Giới tính của TM thì thao mình giống như Tôn Tiểu thư nói: Không phải là Nữ nhưng có tâm trạng của Nữ. Còn chuyện Hỏa đại ca gọi TM là BX là do TM giống Nữ quá nên trong lúc nguy cấp gọi nhầm ấy mà
 
Cái bà xã phải hỏi người dịch mới biết được chính xác :))
 
Back
Top