Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Hoa Đà chỉ là học trò, theo Vu Cát học nghề y, cũng giống Viên Phương là học trò của Tả Từ thôi. Viên Phương tư chất thiên phú, thâu tóm tinh hoa cả Thủy Kính phủ lẫn Tả Từ mà vẫn không nằm trong Bát Quái thì cỡ Hoa Đà có lẽ cũng không.

Những Bát Quái từng xuất hiện trong Hỏa Phụng và hình mẫu của họ được mô tả trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đều có điểm chung là dùng các chước thuật có liên quan đến Đạo gia và y thuật, như bói toán, thôi miên và nhất là đều dính líu hay va chạm với quyền lực. Trong Tam Quốc thì Tả Từ, Vu Cát đều thế cả. Vu Cát trong Tam Quốc mê hoặc dân Giang Đông còn Tả Từ cũng dính líu đến Tào Tháo. Dựa trên tiêu chí ấy, xét những nhân vật còn lại trong Tam Quốc thì ngoài Trương Lỗ dùng đạo Ngũ đấu mễ hùng cứ Hán Trung đã chắc suất Bát Quái, thì có thể kể thêm Quản Lộ.

Nhân vật cuối cùng, có lẽ là Hoàng Thừa Ngạn. Viên Phương mang danh học trò Bát Quái mà từ đầu đến cuối gần như không thi triển ngón nghề Bát Quái nào, ngoại trừ Bát Trận Đồ ở Quan Độ. Binh gia dùng sự biến dịch của bát quái vào trận pháp quân sự thì nhiều, nhưng đạt đến đỉnh cao là Bát Trận Đồ vốn đòi hỏi sự am hiểu tường tận về bát quái thì ít. Viên Phương là học trò Bát Quái, vận dụng sự am hiểu về biến dịch của bát quái vào Bát Trận Đồ là giả thiết có thể chấp nhận được. Gia Cát Lượng cũng giỏi Bát Trận Đồ, Hoàng Thừa Ngạn thậm chí còn am hiểu hơn. Nếu Hoàng Thừa Ngạn là một trong Bát Quái, thì việc họ Hoàng và con rể am hiểu Bát Trận là điều có thể hiểu được. Điều đó cũng giải thích uy lực thua sút của Bát Trận Đồ của Quách Gia so với của Viên Phương, dù mang danh là cải tiến, vì Quách Gia không có sự am hiểu về biến dịch của bát quái như Viên Phương.

Một điều nữa, dù mang tính phỏng đoán, là có vẻ như các Bát Quái đều là cao nhân về y thuật, Vu Cát lẫn Tả Từ trong Hỏa Phụng đều hành nghề y, Trương Giác khi khởi nghĩa dù sử dụng cái vỏ tôn giáo thì cũng vẫn bằng cách chữa bệnh, Trương Lỗ cai trị Hán Trung cũng dùng cách chữa bệnh để trị dân. Gia Cát Lượng trong Hỏa Phụng cũng rành về y thuật.

Vậy Bát Quái có thể là: 3 anh em Trương Giác, Tả Từ, Vu Cát, Trương Lỗ, Quản Lộ, và Hoàng Thừa Ngạn.
 
Hoa Đà chỉ là học trò, theo Vu Cát học nghề y, cũng giống Viên Phương là học trò của Tả Từ thôi. Viên Phương tư chất thiên phú, thâu tóm tinh hoa cả Thủy Kính phủ lẫn Tả Từ mà vẫn không nằm trong Bát Quái thì cỡ Hoa Đà có lẽ cũng không.

Những Bát Quái từng xuất hiện trong Hỏa Phụng và hình mẫu của họ được mô tả trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đều có điểm chung là dùng các chước thuật có liên quan đến Đạo gia và y thuật, như bói toán, thôi miên và nhất là đều dính líu hay va chạm với quyền lực. Trong Tam Quốc thì Tả Từ, Vu Cát đều thế cả. Vu Cát trong Tam Quốc mê hoặc dân Giang Đông còn Tả Từ cũng dính líu đến Tào Tháo. Dựa trên tiêu chí ấy, xét những nhân vật còn lại trong Tam Quốc thì ngoài Trương Lỗ dùng đạo Ngũ đấu mễ hùng cứ Hán Trung đã chắc suất Bát Quái, thì có thể kể thêm Quản Lộ.

Nhân vật cuối cùng, có lẽ là Hoàng Thừa Ngạn. Viên Phương mang danh học trò Bát Quái mà từ đầu đến cuối gần như không thi triển ngón nghề Bát Quái nào, ngoại trừ Bát Trận Đồ ở Quan Độ. Binh gia dùng sự biến dịch của bát quái vào trận pháp quân sự thì nhiều, nhưng đạt đến đỉnh cao là Bát Trận Đồ vốn đòi hỏi sự am hiểu tường tận về bát quái thì ít. Viên Phương là học trò Bát Quái, vận dụng sự am hiểu về biến dịch của bát quái vào Bát Trận Đồ là giả thiết có thể chấp nhận được. Gia Cát Lượng cũng giỏi Bát Trận Đồ, Hoàng Thừa Ngạn thậm chí còn am hiểu hơn. Nếu Hoàng Thừa Ngạn là một trong Bát Quái, thì việc họ Hoàng và con rể am hiểu Bát Trận là điều có thể hiểu được. Điều đó cũng giải thích uy lực thua sút của Bát Trận Đồ của Quách Gia so với của Viên Phương, dù mang danh là cải tiến, vì Quách Gia không có sự am hiểu về biến dịch của bát quái như Viên Phương.

Một điều nữa, dù mang tính phỏng đoán, là có vẻ như các Bát Quái đều là cao nhân về y thuật, Vu Cát lẫn Tả Từ trong Hỏa Phụng đều hành nghề y, Trương Giác khi khởi nghĩa dù sử dụng cái vỏ tôn giáo thì cũng vẫn bằng cách chữa bệnh, Trương Lỗ cai trị Hán Trung cũng dùng cách chữa bệnh để trị dân. Gia Cát Lượng trong Hỏa Phụng cũng rành về y thuật.

Vậy Bát Quái có thể là: 3 anh em Trương Giác, Tả Từ, Vu Cát, Trương Lỗ, Quản Lộ, và Hoàng Thừa Ngạn.

Mình cũng lấn cấn chỗ Hoa Đà, trước bạn nào ấy qua cái đoạn "tiểu phẫu" của anh Đà rồi nghe anh ấy theo Vu Cát nên kết luận anh Đà là 8Q mình cũng thấy chưa chuẩn lắm, anh Đà đúng là hơi "dị" nhưng ko giống thuộc hàng "quái" cho lắm :v.
Mấy "quái" đầu thì đa phần đều dính dáng tới Thái Bình Đạo, còn anh Đà thì giống anti Thái Bình Đạo hơn :v

Nói chung giả thuyết của bạn Trương Lỗ, Hoàng Thừa Ngạn, Quản Lộ cũng khá hợp lý, mình đồng tình :3

P/s: z là chú Quản Lộ hiện đang nằm trong cả 2 diện tình nghi, "kỳ" và "quái" nhỉ ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Kéo lên 1 tý, vnsharing + blogtruyen bị chém chết rôi.
Bao nhiêu chap mới từ sau Quan Độ toàn xem online chứ chưa down về. Vỡ mặt quá.

Thật may mắn là tiên tử Trinh Pham trên hội đã có back up plan cho ngày này.
http://shoujoland.com/manga/Hoa-Phung-Lieu-Nguyen
 
Chỉnh sửa cuối:
Đã cóa chap mới.
Anh Hỏa bá đạo vãi kute, Chử solo 1 vs 1 kém thế hơn hẳn.
 
anh Hỏa lên lv kinh thật , trước giờ toàn phải chơi trò chịu đám ăn xôi giờ quần Chử còn ko chạm vào vạt áo
 
có cháp mới :1cool_dribble:
phải chăng anh Gia còn sống :7cool_waaaht:
 
Sống cái gì, dạo này lão Trần thích lôi ma ra hù người ta, chap mới đã có tới 2 con ma rồi =))
 
đọc rồi mới thấy là các anh mưu sĩ biết cmn hết kế của nhau rồi nhưng mà thua thì vẫn cứ thua =))=))
 
đọc rồi mới thấy là các anh mưu sĩ biết cmn hết kế của nhau rồi nhưng mà thua thì vẫn cứ thua =))=))

Biết là 1 chuyện, có tính kịp ra chước để ngăn nó ko lại là chuyện khác, hơn nữa sức người có hạn, biết là kế của địch có thể có khoảng 10 biến chiêu mà bên ta chỉ có tầm 8 thằng tướng/quân sư để ứng phó thì vẫn đành phải để lại 2 cái thuộc dạng khó xảy ra nhất/ hoặc là random ko cách ứng phó thôi. Thằng siêu là thằng đâm được từ 2 cái lỗ hổng đấy, thằng siêu hơn là thằng ra vẻ có 2 chỗ hở chờ thằng kia đâm vô rồi tóm, thằng siêu hơn nữa là thằng biết thằng kia giả vờ dụ mình chọt rồi chọt chỗ khác, càng siêu hơn nữa là....

Nói tóm lại lời anh Thống vẫn là cao minh :D
 
Kéo lên 1 tý, vnsharing + blogtruyen bị chém chết rôi.
Bao nhiêu chap mới từ sau Quan Độ toàn xem online chứ chưa down về. Vỡ mặt quá.

Thật may mắn là tiên tử Trinh Pham trên hội đã có back up plan cho ngày này.
http://shoujoland.com/manga/Hoa-Phung-Lieu-Nguyen

còn link nào khác ko bác?
mấy chap từ 200 mấy trở lên xài link manga24h nên coi dc 3/4 chap là tạch @@
 
kéo topic lên vì cái chap mới phát

giờ thì điều mình lo ngại thành sự thật, anh Bị chính thức NTR anh Vân rồi....
 
^ Nghĩa là sao hở bác?
.....................................
 
Đã chấm gả TTH cho LB rồi, ngay sau khi TTH với TV gặp nhau :v
 
Đá thớt lên cái phát, chap mới mặt anh 7 đẹp trai hẳn ra, phảng phất hình ảnh những ngày anh còn che mặt, chính khí lẫm lẫm, đẹp trai ngời ngời ^^. Cơ mà vẫn ko hiểu, màn trình diễn của ảnh vẫn chưa có gì quá mức ngoạn mục khiến anh Du phải thốt lên ảnh mới là chủ đạo cả
 
thì bao công lao anh du thì chú lượng ngồi chơi xơi hết mẹ rồi còn đâu :))
 
Ngồi 11 năm biết đúng đến từng ngày 2 anh Tôn Tào chiến nhau là kiểu tính gì thế các bác? :v Truyện Tàu chém gió mưu lược rất kinh rất hợp lý mà sao sử Tàu đánh với ngoài bang toàn bại nhiều hơn được nhỉ.
 
Đá thớt lên cái phát, chap mới mặt anh 7 đẹp trai hẳn ra, phảng phất hình ảnh những ngày anh còn che mặt, chính khí lẫm lẫm, đẹp trai ngời ngời ^^. Cơ mà vẫn ko hiểu, màn trình diễn của ảnh vẫn chưa có gì quá mức ngoạn mục khiến anh Du phải thốt lên ảnh mới là chủ đạo cả

Không tốn 1 binh 1 tốt. Ngồi chơi xơi nước chiếm nửa thiên hạ không có cách nào để phá chỉ có thể thở dài chấp nhận vậy có anh nào bá bằng không :2cool_confident:
 
Ngồi 11 năm biết đúng đến từng ngày 2 anh Tôn Tào chiến nhau là kiểu tính gì thế các bác? :v Truyện Tàu chém gió mưu lược rất kinh rất hợp lý mà sao sử Tàu đánh với ngoài bang toàn bại nhiều hơn được nhỉ.
còn có cả QG ko cần đến kinh châu ngồi vẫn tính ra dc cơ mà :)
 
Ngồi 11 năm biết đúng đến từng ngày 2 anh Tôn Tào chiến nhau là kiểu tính gì thế các bác? :v Truyện Tàu chém gió mưu lược rất kinh rất hợp lý mà sao sử Tàu đánh với ngoài bang toàn bại nhiều hơn được nhỉ.

Thì cũng biết nói nó chém gió mà. Mấy cái thứ chém gió đó có áp dụng dc vào thực tế đâu. Mà bảo nó chém kinh thì đúng chứ cũng chả hợp lý gì đâu.
 
Back
Top