Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Chắc Trần lão tính gom chung 2 5 6 chết chung để đẩy nhanh mạch truyện .
 
Chu Du lần này chinh phạt phía Bắc dc toàn thể Tôn gia đồng lòng, chúng tướng hỗ trợ, tính ra thế lực còn mạnh hơn Viên Phương hồi xưa, chưa kể quân chia nhiều nhánh độc lập tác chiến ko cần đô đốc chỉ huy. Tào Nguỵ với Lượng mà ko bắt tay dồn sức hội đồng thì chắc Du đánh tới Trung Nguyên nhất thống thiên hạ luôn quá :4cool_doubt:
 
Chu Du hiện tại ko diệt nổi Ngụy, nhưng hoàn toàn có thể diệt Thục, làm suy yếu Ngụy.
Thục diệt rồi thì chỉ còn Ngô vs Ngụy tương đấu, lúc đó tam phân ko thành.
 
Vậy là Quyền dấu binh ah , nhớ đợt Xích Bích chỉ tầm 3 - 5 vạn , làm sao đủ dàn trải nhiều mặt trận như vậy . :6onion17:
 
Du vẫn muốn Tam Phân, nhưng mà Tam phân với Mã Siêu, lúc này đoạt được Thục gộp đất Lương Châu cùng Ngô kéo thành thế gọng kiềm uy hiếp Ngụy phải dàn trải 2 bên cùng chống đỡ.

Diệt Nguỵ xong thì tranh thiên hạ với Siêu, mà Siêu thì không có tuổi với Du.
 
Tớ nghĩ là để anh Bị chỉ đạo anh 6-7 thịt anh Du là key-man phe Ngô, xong anh Úc đâm sau lưng anh Siêu, phá vỡ thế cục tam phân Tào-Tôn-Mã mà bên Ngô mong muốn, nên sau này anh Quyền mới sai Lữ Mông chọc sau lưng anh Vũ 1 phát critical, vừa trả đũa vụ thịt key-man của phe Ngô, vừa giữ cân bằng tam phân theo 1 cách có lợi (chiếm Kinh Châu) cho phe Ngô.
 
Lâu không đọc tiếp HPLN, anh em cho hỏi là tới hồi nào và gần end chưa? Thằng Bát kỳ lộ mặt là thằng nào chưa nhỉ?
 
bát kỳ là triệu vân...

truyện vẫn chỉ đến cái ngưỡng tam quốc phân tranh thôi chứ sợ là chưa end sớm được đâu
 
bát kỳ là triệu vân...

truyện vẫn chỉ đến cái ngưỡng tam quốc phân tranh thôi chứ sợ là chưa end sớm được đâu
Ư hự... T cũng bỏ đọc từ tầm chap 300 thì phải. Đọc trên mạng mà đến mấy chap đó tự dưng ảnh bé lại còn chưa được 2/3, truyện là lại nhiều chữ, đọc đau cả mắt=))
Mà đến h vẫn ấn tượng 2 bố Hoả với Liêu đoạn đi tìm xác bạn. Khủng bá cháy:2onion16:
 
bát kỳ là triệu vân...
truyện vẫn chỉ đến cái ngưỡng tam quốc phân tranh thôi chứ sợ là chưa end sớm được đâu
Ơ, thế không phải thằng Triệu Hoả đổi tên Vân thành Triệu Vân à???
 
triệu vân hiện tại đúng là bát kỳ , sau khi duel chết thì tv bị bát kỳ cướp nhân dạng về nằm vùng phe thục rồi
 
Ơ, thế không phải thằng Triệu Hoả đổi tên Vân thành Triệu Vân à???

ko anh hoả là khác, tên triệu vân là giả và do hiểu lầm thôi

cái tui nói thằng bát kỳ triệu vân là thằng khác thằng nay mới đúng tên là triệu vân =))
 
Công nhận trần mỗ làm nhiều cảnh epic trong truyện thật, dù đã ngừng theo dõi một thời gian dài nhưng vẫn nhớ những trường đoạn của Bố với Hỏa, lúc anh đổi tên mồm xưng họ Triệu tay chỉ lên trời, quá Badass
 
Công nhận trần mỗ làm nhiều cảnh epic trong truyện thật, dù đã ngừng theo dõi một thời gian dài nhưng vẫn nhớ những trường đoạn của Bố với Hỏa, lúc anh đổi tên mồm xưng họ Triệu tay chỉ lên trời, quá Badass
Hỏa nó chỉ đám lửa mà 3 ông thần kia mắt lác nên gọi thành Vân :))
 
Hỏa chỉ đống lửa, mấy ông kia ko rõ hắn chỉ lên khói, lửa hay mây xong gán luôn tên

Còn anh bát kỳ chỉ lên trời, ko rõ mây hay trời thì bị gán luôn tên. Lỡ hắn tên Triệu Mưa thì sao
 
^Nếu là mưa thì là Triệu Vũ. Mà ttên trời thì nhiều thứ lắm. Trời, mây, gió, mưa, sét. Giờ Triệu Vân có rồi thì chỉ còn Thiên, Phong, Vũ, Lôi thôi. À còn Quang với Nhật hoặc Nguyệt và Tinh nữa.
 
Còn anh bát kỳ chỉ lên trời, ko rõ mây hay trời thì bị gán luôn tên. Lỡ hắn tên Triệu Mưa thì sao
đoạn 8 kỳ chỉ lên trời là đoạn nào nhỉ?
Mà sau màn solo đấy có mỗi hoả ngồi chỗ ngôi mộ thì tức là 8 kỳ thua nên chết rồi à
 
đoạn 8 kỳ chỉ lên trời là đoạn nào nhỉ?
Mà sau màn solo đấy có mỗi hoả ngồi chỗ ngôi mộ thì tức là 8 kỳ thua nên chết rồi à
Đoạn Hoả đánh Quế Dương , anh bát đéo biết trình tới đâu mà thích thể hiện vl , đi chơi tráng sĩ quyết với thằng main ass :2onion16:
 
từ chap 40 - 263 bắt đầu mới có nhiều cảnh đẹp và cảnh cảm động sau những chap này thì có đoạn viên thuật viên phương tôn kiên cũng cảm xúc à có đoạn

được trọn và làm lại luôn là điều tốt nữa lúc triệu vân với phàn nữa

bắt đầu từ đánh xong viên phương là không còn hay như trước nữa



thi thoảng cũng vừa nghe nhạc vừa xem lại những chap gây cảm xúc

bài nhạc này cũng hợp với chạp này quá
latest


https://metruyentranh.com/truyen/hoa-phung-lieu-nguyen/chuong-485-se-co-mot-ngay.html
 
Back
Top