Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

trung thành nhà Hán Tuân Úc mà chửi thì đáng tin có trọng lượng hơn rồi
36803943_647009002324104_5100759845707972608_n.jpg


........này Nếu như Tuân mà theo viên , Lưu , thì Quách cũng sẽ theo luôn nhỉ kiêu như đánh xong phải có người bảo dưỡng ý
Không, Úc dẫn tiến nhưng lựa chọn là tự Quách Gia.
Tuân gia, Quách gia cũng giống Gia Cát gia, chia ra phụ tá chư hầu để cầu ổn, Úc có anh trai Tuân Kham làm mưu sĩ cho Viên Thiệu, tương tự Quách Đồ là anh họ của Quách Gia.
 
Không, Úc dẫn tiến nhưng lựa chọn là tự Quách Gia.
Tuân gia, Quách gia cũng giống Gia Cát gia, chia ra phụ tá chư hầu để cầu ổn, Úc có anh trai Tuân Kham làm mưu sĩ cho Viên Thiệu, tương tự Quách Đồ là anh họ của Quách Gia.
36808780_647008848990786_5858342980951212032_n.jpg
ồ Gia tộc 2 người đấy cũng làm theo kiểu của Gia đình Gia cát à

ừm sựa lựa chọn vẫn ở Quách

còn trong hpln có thể Quách Gia biết mình làm ác ác quá nhiều lại hỏng lên tìm một nơi có người tốt để an ủi lại những việc mình làm ra cân bằng lại


nhà Tấn hay thật làm cả 3 nhà kia chả có ai tốt
 
Sao thanh niên kia chèn ảnh vào text mỗi bài viết vậy.
 
Bác đừng để ý

vì nó giúp vui

cho đỡ chán ý mà

...............

trẻ con thì .... tốt hơn
 
Chỉnh sửa cuối:
đọc lâu rồi mà mấy lúc ko để ý vẫn cứ tưởng Trương Phi mặt hoa với Trương Phi hoạ gia là 2 người khác nhau :1cool_byebye:
 
Bản mặt của tam gia và Hai Heo bí ẩn ko kém lão bát :))
 
Không, Úc dẫn tiến nhưng lựa chọn là tự Quách Gia.
Tuân gia, Quách gia cũng giống Gia Cát gia, chia ra phụ tá chư hầu để cầu ổn, Úc có anh trai Tuân Kham làm mưu sĩ cho Viên Thiệu, tương tự Quách Đồ là anh họ của Quách Gia.
Chỗ bôi đậm cho nguồn với :D ???
 
Chỗ bôi đậm cho nguồn với :D ???
Nguồn cụ thể thì thú thật không có, chủ yếu theo 1 sốtác giả truyện Tam quốc bên tàu khảo chứng "dùm" thì cả Quách Gia và Quách Đồ có tổ phụ làm quan tu luật thời Hoàn Đế, từ đó giới thiệu Quách gia Dĩnh Xuyên.

Theo ta biết thì cả 2 đều xuất thân Dĩnh Xuyên, cùng thân cận với anh em Tuân Úc, Tuân Kham cũng như khi Quách Gia đi soi Viên Thiệu thì liên hệ Quách Đồnên với ta thông tin quan hệ họ hàng của bọn nó là có căn cứ và tin được. Xuất thân chênh lệch khó mà có tiếng nói chung, cũng như phạm vi các mối quan hệ khó thành như vầy
《 Tam Quốc Chí · Chung Diêu truyện 》chú dẫn 《 Hậu Hán Thư 》 rằng: “Nam Dương Âm Tu vi Dĩnh Xuyên thái thú, lấy tinh hiền Trạc Tuấn vì vụ, cử ngũ quan duyện Trương Trọng Chỉnh, công tào Chung Diêu, chủ bộ Tuân Úc, chủ ký duyện Trương Lễ, tặc tào duyện Đỗ Hữu, hiếu liêm Tuân Du, kế lại Quách Đồ vì lại, lấy quang quốc triều.”
Âm tu đảm nhiệm Dĩnh Xuyên quận thái thú khi, đề bạt chung diêu, Tuân úc, Tuân du, quách đồ đám người.
Quách đồ lúc đầu vì Dĩnh Xuyên thái thú Âm tu kế lại Sơ bình Hai năm ( 191 năm ),Tân bình, Tuân kham, Cao Cán, Trương đạo, Quách Đồ cộng đồng thuyết phục Hàn Phức nhượng lại Ký Châu mục cho Viên Thiệu. Quách đồ chịu mời trở thành Viên Thiệu mưu sĩ.
err...cái này lấy từ baidu của Quách đồ và Dĩnh Xuyên thái thú Âm Tu, ta đọc vp được nhưng không biết Hán tự nên 1 số chỗ không edit được, thông cảm.:7onion:
 
Chỉnh sửa cuối:
truyện này ngoài thằng Lượng với thằng Ý ra còn lại thằng nào bô bô "tất cả đã nằm trong tính toán của tao" y như rằng chap sau đổ mồ hôi hột :)) chap mới này 2 cháu Du với Quyền lại nổ nữa rồi
 
truyện này ngoài thằng Lượng với thằng Ý ra còn lại thằng nào bô bô "tất cả đã nằm trong tính toán của tao" y như rằng chap sau đổ mồ hôi hột :)) chap mới này 2 cháu Du với Quyền lại nổ nữa rồi
Viên Phương mới là "đã trong tính toán" nhé
 
Du Siêu lập team duo tính leo rank thấy có vẻ tự tin dữ, kết cục thế nào thì chắc mọi người cũng biết, muốn qua mặt thằng Lượng đâu có dễ :1cool_byebye:
 
Thấy tội Chu Du trong HPLN.
Đại mĩ nam, tài giỏi, mưu sâu kế hiểm, văn võ song toàn, bụng dạ rộng rãi lại biết tiến lui vì đại cục.

Vậy mà anh bước ra khỏi Đông Ngô là gặp toàn kẻ thù. Kẻ thù toàn những kẻ ko cao cờ hơn thì cũng ngang trí.
Ngụy thì TMY & lão Tam, Thục thì lão Thất & lão Lục.
Chắc tại anh Du toàn tài toàn diện nên phải hợp lực tiễn anh đi nhanh, ko là Đông Ngô khởi phát ko kềm đc!! :(fight)

Giờ thì 1 mình Chu Du + 1 chiến thần (Mã Siêu) vs 4 Kì (2,3,6,7) + TMY. Kèo này nhìn đã thấy kết quả rồi:-s:-(||>
 
Chỉnh sửa cuối:
Thấy tội Chu Du trong HPLN.
Đại mĩ nam, tài giỏi, mưu sâu kế hiểm, văn võ song toàn, bụng dạ rộng rãi lại biết tiến lui vì đại cục.

Vậy mà bước ra khỏi Đông Ngô là gặp toàn kẻ thù. Kẻ thù toàn những ko cao cờ hơn thì cũng ngang trí.
Ngụy thì TMY & lão Tam, Thục thì lão Thất & lão Lục.
Chắc tại anh toàn tài toàn diện nên phải hợp lực tiễn anh đi nhanh, ko là Đông Ngô khởi phát ko kềm đc!! :(fight)

Giờ thì 1 mình Chu Du + 1 chiến thần (Mã Siêu) vs 4 Kì (2,3,6,7) + TMY. Kèo này nhìn đã thấy kết quả rồi:-s:-(||>
Tưởng 2 giờ đến giai đoạn bị trói tay trói chân rồi chứ, à mà thằng 8 có chơi tạm với phe Siêu Du ko, ko thì kèo như lờ =))
 
Tưởng 2 giờ đến giai đoạn bị trói tay trói chân rồi chứ, à mà thằng 8 có chơi tạm với phe Siêu Du ko, ko thì kèo như lờ =))
Lão Nhị tuy ko nhiều quyền lực như xưa, nhưng vẫn đủ sức đọc đc mưu của Chu Du :D
Lão Bát dễ là Pháp Chính.:-?
Vừa là ng bên Thục, lại nửa chính nửa tà!
Nhưng nếu là Pháp Chính, thì lão Bát sao ngồi chung mâm với Triệu Vân đc!! Kẻ thù giết vợ Liêu Nguyên Hoả!
 
Chỉnh sửa cuối:
Lão Nhị tuy ko nhiều quyền lực như xưa, nhưng vẫn đủ sức đọc đc mưu của Chu Du :D
Lão Bát dễ là Pháp Chính.:-?
Vừa là ng bên Thục, lại nửa chính nửa tà!
Nhưng là Pháp Chính thì lão Bát sao ngồi chung mâm với Triệu Vân đc!!

Với Công Tâm Thần Chưởng của anh bán dép thì việc Pháp Chính thành trung thần của nhà Thục cũng đâu có gì là lạ =))
 
Pháp Chính chết trẻ nên dự là bị Triệu Vân ám sát chăng :))?
 
Du + Quyền nổ to vào , có khi h lão 6 đang ngồi uống trà với Hàn Toại , chuẩn bị móc lốp Mã kí mì gia , tài thuyết khách của anh trùm nhất HPLN .
 
Back
Top