Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Theo đầu truyện tới giờ thì Ý luôn nhỉnh hơn các kỳ kia và chỉ có Ngọa Long là ngang với Ý, kể cả lý tưởng cũng giống nhau. Đợt ở Hoa Dung cả 2 đem Tào Tháo với Lưu Bị ra làm một phần trong kế hoạch luôn.
Thật ra từ đầu Ý ko hơn đc Kì nào đâu. Ít nhiều ngang tay thôi. Bị Nhị kì vả xưng mặt, Tam kì bắt thóp, Lục kì sát cả nhà, Tứ kì bao vây.

Nên bảo hơn thì ko hơn đc, nhưng vì là MC nên Ý tiềm năng hơn cả. Ko theo học Thủy Kính phủ mà vẫn kháng cự đc với Bát kì chi thủ! =D>
Mà cái Ý giỏi nhất đầu truyện đến giờ vẫn là thủ! Lần nào cũng có thể thua đôi chút nhưng vẫn giữ đc mạng, thủ chặt để chờ thời phản công (tướng lang cố)

Nếu ngay từ đầu đám Kì nhân bên Tào muốn giết thì Ý ko toàn mạng rồi.
Nhưng Ý có chiêu làm mạng mình có giá, nên Tứ kì giữ mạng Ý để cứu Tháo, Tam Kì giữ mạng Ý cũng vì vậy. Nhị kì thì cần Tư Mã gia để làm con gà đẻ trứng.~:>

Chỉ có Lục Kì muốn truy sát đến cùng nhưng anh trốn đc. Gặp Thất kì thì 2 bên tâm đầu ý hợp, buôn chúa công cầu hoà. :d
 
Theo đầu truyện tới giờ thì Ý luôn nhỉnh hơn các kỳ kia và chỉ có Ngọa Long là ngang với Ý, kể cả lý tưởng cũng giống nhau. Đợt ở Hoa Dung cả 2 đem Tào Tháo với Lưu Bị ra làm một phần trong kế hoạch luôn.
Ý nó khôn thì khôn đấy, nhưng bàn về đánh trận tuổi nào so 8 kì, kể cả 2 kì yếu nhất là Tuân Du với thằng 8.

Thời kì đầu nhà Tào có 3 kì xây dựng căn cơ, về sau cũng có dàn Tào Chân, Tào Hưu gánh vác, Ý nó hưởng sẵn đồ ngon sau này cũng toàn đi núp nhà def chứ có biết công lên đâu.
 
Tui thì thấy giỏi cỡ nào nhưng vấn đề là sống lâu, sống lâu là 1 dạng tài năng đó. Quách Gia giỏi nhưng tận số vẫn chết, và như bác FortniteZ nói đó, Ý giỏi cách tạo cho bản thân có giá trị, tới cả Hứa Chữ, Tào Tháo, Quách Gia và các Kỳ kia phải giữ mạng lại cho TMY vì Ý có giá trị và mang lại lợi ích cho đại cục của các Kỳ.
Thật ra ngay từ đầu tác giả ko xây dựng TMY đánh trận lớn, cái TMY làm là tạo thời thế rồi sau đó "phục vụ cho kẻ mạnh nhất rồi lật đỗ kẻ đó".
 
mấy bác cho hỏi thế là kì 8 chết rồi à? lần trước đọc thấy đánh tay đôi với triệu vân xong ko thấy nói đến nữa. mà tác giả đã nói đó là ai chưa nhỉ?
 
Nhớ từng đọc ở đâu đó có comment kiểu Ý là tập hợp các điểm mạnh của Lưu Bị và Tuân Úc =))
 
Vân trận Trường Bản với Bố trận Bạch Môn thì chiến thần nào khủng khiếp nhỉ.

Phi với Vũ chưa lần nào vượt giới hạn mình nên so với 2 tên này có lẽ kém 1 chút.

Overrated nhất chắc có Tôn Sách, bị Vũ râu hù té đái mà bọn Giang Đông vẫn về bom mìn ghê hồn =))
 
hồi debut của anh 3 thì ý tự nhận về khoản đánh trận dàn quân mình kém anh 3 cả chục lần rồi,mà anh 3 cũng chưa phải thằng giỏi nhất về khoản này trong các kì nữa....
 
Anh ý chỉ cần sống lâu thôi =))
 
Vân trận Trường Bản với Bố trận Bạch Môn thì chiến thần nào khủng khiếp nhỉ.

Phi với Vũ chưa lần nào vượt giới hạn mình nên so với 2 tên này có lẽ kém 1 chút.

Overrated nhất chắc có Tôn Sách, bị Vũ râu hù té đái mà bọn Giang Đông vẫn về bom mìn ghê hồn =))
Trận Bố khó hơn nhiều , tang thương hơn nữa , tiểu đông tây bị Chử xả làm đôi , trận Trường Bản bên Tào chủ yếu khoe Bát trận đồ , ko chủ ý giết như trận Bạch Môn .
 
Trận cuối của Lữ Bố là quá khó rồi. Thể lực suy kiệt vì bao vây, trí lực cũng dẹo. Tướng Tào quây cho vỡ mật. Thoát ra đc thì gặp Tam gia cầm xiên que đợi sẵn, cho Bố 1 nhát knock out.

Trận Trường Bản thì đúng là chủ yếu vây ráp Triệu Vân chứ ko đuổi giết bằng mọi giá.

Cơ mà ko biết Tam gia, Nhị gia trc khi chết có 1 trận để đời như Lữ Bố ko nữa!?! :-s

Hiện tại chắc chỉ có 3 ng này, Quan - Trương - Lữ là ở mức thánh thần thôi.:(fight)
Các tay chơi còn lại đều dưới hơn 1 chút:-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Trận Bố ko nhờ Xích Thố cứu Bố dẹo chắc . :6onion17:
 
tài năng nhất của Ý là sống thọ và giỏi chạy trốn quá

anh nhất thì bọn nó tìm cách đâm sau lưng, đánh trận giỏi nhất trong đám, ngang anh ngũ => bị đâm dẹo
anh nhị trung với Hán nên đem tính mạng giao cho Tháo, mà Tháo thì quyết chí lật Hán, lại đã thống nhất 2/3 TQ => sắp dẹo
anh tam thì...cũng giỏi sống, đánh trận khá, cơ mà công tử hiến đầu của anh chỉ dùng dc cho bọn cùi cùi chứ gặp bọn thở ra kế với đánh trận như thần thì anh chả làm dc gì
anh tứ dẹo rồi => đánh trận chắc xếp thứ 2
anh ngũ giỏi đánh lộn nhất nhưng liều không khác thằng anh kết nghĩa nên cũng sắp dẹo nốt
anh lục y chang anh ngũ, xuống núi phát thiên hạ đại loạn, Tháo suýt chết, Ý mất cả nhà, khả năng chúng nó dẹp xong anh ngũ là quay lại báo thù anh
anh thất chưa thấy gì ngoài quả khinh địch
anh bát xuất hiện chán nhất, đi solo với thằng mạnh ngang chiến thần =))
 
Phi đấu Siêu đẹp trai cũng kinh thiên động địa đấy, cơ mà cũng chỉ là 1v1.

Phi đen từng khen Bàng Đức võ công không kém Vũ râu, nếu thật thì cũng có trận này để đời.

Không thì lão Trần chế chút, phút cuối đời chạy đường bụi 1 mình càn quét hết xong tự sát không để bị bắt cũng đc :-?

So thực lực Bát kì thì chắc Phương Du Lượng Thống 1 mâm, dưới chút là Quách Gia, cuối là Tuân Du, Hủ với thằng 8.
 
Chỉnh sửa cuối:
Phi đấu Siêu đẹp trai cũng kinh thiên động địa đấy, cơ mà cũng chỉ là 1v1.

Phi đen từng khen Bàng Đức võ công không kém Vũ râu, nếu thật thì cũng có trận này để đời.

Không thì lão Trần chế chút, phút cuối đời chạy đường bụi 1 mình càn quét hết xong tự sát không để bị bắt cũng đc :-?

So thực lực Bát kì thì chắc Phương Du Lượng Thống 1 mâm, dưới chút là Quách Gia, cuối là Tuân Du, Hủ với thằng 8.
Phương thì văn võ song toàn.
Nhưng Quách gia xét về là quân sư mới là đỉnh nhất trong truyện này. Lão Trần chém thế nên nhận xét thế.
Với lại mỗi thằng có 1 biệt tài riêng.nên khó so. Truyện này debut Tôn Sach vãi lìn ra. Mà nep quả gặp anh Vũ. Nên hơi thọt. Chứ chính ra Tôn sách nó nện thịt Trương Liêu cũng so ra chả kém hai anh chiến thần kia mấy đâu. Trương Liêu cũng dạng top 10 server rồi.
Có mỗi anh Siêu toàn farm creep mà tung hô là chiến thần Tây Lương. Méo biêt có vẹo gì ko
 
Quân sư cũng nên chia ra nhiều loại chứ nhỉ: đánh trận, nội chính, kinh tế, khoa học, tình báo, ngoại giao...

Truyện này đề cao đám quân sư hơi quá.
 
Phi đấu Siêu đẹp trai cũng kinh thiên động địa đấy, cơ mà cũng chỉ là 1v1.

Phi đen từng khen Bàng Đức võ công không kém Vũ râu, nếu thật thì cũng có trận này để đời.

Không thì lão Trần chế chút, phút cuối đời chạy đường bụi 1 mình càn quét hết xong tự sát không để bị bắt cũng đc :-?

So thực lực Bát kì thì chắc Phương Du Lượng Thống 1 mâm, dưới chút là Quách Gia, cuối là Tuân Du, Hủ với thằng 8.

Phi khen Bàng Đức là đúng theo cốt truyện sau này Đức đánh ngang cơ vs suýt thịt dc anh Vũ . Còn so tài điều binh vs ứng biến trên chiến trường thì chính Phương cũng nói là chỉ có Du là đối thủ . Quả Sách gặp Vũ thì Sách cầm kiếm chứ ko phải là song kích như bthuong .
 
^ pha Sách gặp Vũ thì a Vũ cũng cầm kiếm thôi ... cơ pha đó để buff a Vũ nhận xích thố và lúc đó a Sách cũng đuổi mệt a Tháo ... solo Trương Liêu v..v.v cũng chấp nhận đc
 
Đéo hiểu sao trận đó Liêu có ngựa ko xài , chiến trường rộng thêng thang chứ có phải hang hẻm đâu mà vòng kiếm cái mouselol gì :))
 
cứ khi nào anh liêu khoe cái vòng kiếm của ảnh là 10 lần hết 8 lần sml =))
 
Back
Top