Cho hỏi, cái đoạn trang 143 quyển 26 Lubu hỏi Tần Nghi Lộc là "Ta nghe nói, gần đây gia đình ngươi đã giúp ta rất nhiều. Ngươi có muốn lập gia đình ko ?" Thực ra nguyên gốc nó là thế nào ?
Lubu với Tiểu Mạnh sắp chít roài, hic, một đôi trai tài gái sắc thế mà ::( Tiếc cho 1 anh hùng, vì sinh ra (được tạo ra) ko gặp thời (dù gì cũng phải chít, cãi hông đc lịch sử) ::(
Dạo này rảnh rỗi theo các bác đoán lão bát. Nhớ ko nhầm thì 3 người trong 8kỳ ko đồng ý chọn Tào Tháo và Tôn Kiên nên lão bát chắc 99% là ko theo Tháo. Theo đó lão 8 cũng khó theo Ngô nhưng như thế sau này ai thay Chu Du? Ngược lại, lão 8 tuy dễ khả năng thuộc phe Bị nhưng như thế thì mất hay vì (1) Ngọa Long Phụng Sồ theo Lưu Bị chắc rồi, ko cần nhiều quân sư quá, hết cả đất diễn của các bạn ý. Nên nhớ Tháo có nhiều quân sư là bởi các quân sư này đều có vấn đề, Quách thì sắp chết, các bác còn lại ko thật tâm lao động đường phố Tháo lắm. (2) Nếu theo Bị thì khả năng lớn nhất là Từ Thứ, nhưng nv này vai diễn ko nhiều lắm, ko giống như cách của Miu là 8kỳ đứng sau thao túng trong suốt thời kỳ này. Dĩ nhiên Từ Thứ có thể được cho thêm đất nhưng có lẽ Miu khó thay đổi được sự thực là Thứ đã phải bỏ phe Bị từ rất sớm. Như vậy nếu bát là Thứ thì có lẽ sẽ đi làm spy như bạn Lửa ?
Xem đi xem lại cái đoạn trên thuyền mà tớ vẫn ko thể chắc được đi cùng với bác phượng xí là bác 8. Hơn nữa dù đó là bác 8 vẫn ko có gì khẳng định là bác ấy muốn lao động đường phố bác Bị cả. Vì thế đây ko phải là căn cứ chắc chắn để xác định 8 là Thứ.
Một lý do khác để lão bát ko phải là Thứ đó là thế thì ... dễ đoán quá, ko bất ngờ gì hết cả.
Theo lời trong truyện thì 3 người đã nói thiên hạ rộng lớn, đâu chỉ có Tào với Tôn. Nó làm liên tưởng tới 1 ý nghĩ: thiên hạ rộng lớn, nào chỉ có Tào, Tôn với Lưu Bị ? Nếu cả Ngọa Long Phụng Sồ đều chọn Bị rồi thì người thứ 3 nên chọn 1 người khác, như thế sẽ hấp dẫn và stylish hơn chăng ?
Để làm câu chuyện thêm bất ngờ, nếu tớ là bác Miu, tớ sẽ cho lão 8 chọn ... Tư Mã Ý :p Thật tiếc là chẳng nghĩ ra được nv nào phù hợp cho nên đây chỉ là nghĩ nghĩ cho hay thế thui :'>
-------------------
À, trong này nhìu bác đang chờ đợi Triệu Vân bị Bị + Lạng tẩy não hoàn toàn, nhưng cùng lý do,thế thì thường quá nên tớ cũng chẳng mong vậy (vả lại vốn ko ưa phe Bị trong lịch sử). Tư tưởng của Hỏa hoàn toàn ko cùng đường với Bị và KM, bản thân Hỏa cũng chẳng phải là dân hướng thiện gì cho cam (còn có dã tâm hơn cả Đạt - mặc dù dã tâm đó kp dã tâm lên ngôi bá gì) -> tẩy não Hỏa hoàn toàn ko dễ. Đoạn Hỏa nói với Đạt sau này giấc mơ có thể trở thành hiện thực chắc phải có 1 ý nghĩa kỳ quặc nào đấy. Có thể ý Hỏa là tham vọng của Đạt sẽ thành hiện thực, nhưng lúc đấy Hỏa đã lỡ làm địch với Đạt quen rồi, có thể trong đầu óc lập dị của Hỏa cho thế là kết thúc hoàn thiện, Hỏa đã vì Đạt mà phản bội phe Bị, h sẽ vì trả thù cho Bị mà thịt Đạt (lúc này đã đến mức cao nhất và ko cần gì nữa), thật là vẹn cả đôi đường. Nếu Hỏa toàn tâm toàn ý theo Lưu Bị thì cũng gần như bác Miu đồng ý với tư tưởng trung nhân nghĩa của bác La (cho đến h dù Lưu có dã tâm nhưng vẫn muốn phục nhà Hán), mà cái bác Miu muốn thể hiện lại là một mớ loạn tư tưởng, mỗi thứ có cái đúng riêng cơ :p