HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
Hì, thực ra bản tiếng Anh là "meet you in person" -> gặp theo kiểu diện đối diện, gặp trực tiếp, dịch là tự thân gặp cũng được nhưng sợ các bạn hiểu lầm thành tự gặp để bàn âm mưu gì.

Để cho chắc đành lọ mọ mở bản gốc ra, cũng may câu này rất đơn giản chứ ko phồn thể khó hiểu như bạn lo ngại ban đầu. Hán Việt của nó là thế này: khán nhất khán danh nhân nhi dĩ. Có nghĩa là: xem danh nhân một cái mà thôi. Cũng có thể dịch là nhìn danh nhân một cái mà thôi. Nhưng tớ thích từ "xem" hơn vì nó mang vẻ quan tâm kiểu tò mò, giống trẻ con đi xem cô dâu ý :D



Bổ sung thêm: cả câu nói là "Tại hạ chỉ là mộ danh mà tới, xem xem danh nhân một cái mà thôi"

Tiếp: câu trên đó 1 trang ("suýt nữa ko ... đại nhân") có 1 từ cực kỳ nhiều nét ko biết nó là cái gì, cả cụm sẽ là "khán bất kiến ??? đại nhân liễu" Theo mẫu câu trung quốc thường gặp thì ??? sẽ có nghĩa tương tự như "được". Nhưng mà nếu thế câu này vẫn có thể dịch theo 2 hướng, hoặc là không gặp được đại nhân hoặc là nhìn không thấy/nhận ra đại nhân. Tuy nhiên thêm "hú hồn (too close)", "suýt nữa" thì tớ đoán câu này có nghĩa là "suýt nữa thấy không được đại nhân rồi". (may quá đại nhân chưa chết /may quá nhận ra được đại nhân nên cứu). ---> dịch như trong truyện xb cũng ko hẳn là sai.


-------------------------

[LB]: Your servants say you've been busy lately;

[LB]: preparing for a wedding?

Trẻ: "Ta nghe nói, gần đây gia đình ngươi đã giúp ta rất nhiều. Ngươi có muốn lập gia đình ko ?"

Nguyên gốc: Nghe thủ hạ ngươi nói, gần đây nhà ngươi (nhĩ gia, gia đình ngươi) rất bận,
Là định làm đám cưới à ?


Bạn hau_ooo có lẽ suy luận đúng nhỉ :D
----

Ch213, quyển 26, tr 161-162 khi Hỏa định bắn Bàng Thống: trong sách là "Giữ lại... giữ lại.... Ở lại vì Trọng Đạt". Tớ sẽ dịch là "Lưu lại... lưu lại.... Để dành (Bàng Thống) cho Trọng Đạt"
 
hè,
chữ cực nhiều nét = Lưu
nhắc lại là tớ 1 chữ tàu bẻ đôi ko biết, chỉ có nhẫn nại là đệ nhất thiên hạ =)
 
hè,
chữ cực nhiều nét = Lưu
nhắc lại là tớ 1 chữ tàu bẻ đôi ko biết, chỉ có nhẫn nại là đệ nhất thiên hạ =)

Mình đã thấy kan bu jian khán bất kiến là đủ rồi, nếu có thêm có lẽ chỉ thêm mấy từ phụ phụ kiểu như đáo (được, tới, thấy) thôi. Hóa ra quên mất bác Lưu đại nhân :lol:

Tiếng Trung mình cực kỳ dốt lại còn thêm tội lười nữa, bác lima đúng là kiên nhẫn thật đáng khâm phục.

Không biết ở đâu có lời thoại dạng text của bộ này nhỉ, cho vào convert 1 phát là xong, chứ h cả bản trẻ lẫn bản tiếng Anh đều ko yên tâm là hoàn toàn chính xác rồi :(( (nhưng bản tAnh ko có lỗi ngu nhỉ)
 
Thế mới biết thằng cha dịch giả căn bản là trình thấp chứ ứ phải hiểu sai theo kiểu dịch sai tên.
 
vừa ngấu nghiến quyển 27. Hok để ý chất lượng lắm vì đợi mãi nó rồi ...
Cái câu "Ta nghe nói, gần đây gia đình ngươi đã giúp ta rất nhiều. Ngươi có muốn lập gia đình ko ?" thực chất là 1 câu hỏi " đểu " . hắn biết thừa trong nhà có thêm 1 nhân vật mới là Tiểu Mạnh nên hỏi như vậy xem có lộ sơ hở gì không thôi. Đọc đến đoạn cuối 27 thì sẽ hiểu .
Mình không xem mấy bản tiếng Tàu vì thà cố đợi mấy bản dịch Vie cùi bắp còn hơn là xem tranh mà mù tịt ::( . Mất sức đoán gài đoán non .
Nhân vật thứ 7 chưa bỏ mặt nạ. Còn nhân vật thứ 8 là thế này :
( mình đoán vậy ) : sẽ là Khương Duy :D
Ông lão sư lúc đầu định lập ra 1 đội bát kì cho giống như Mãn Thanh , nhưng lúc này mới chỉ có đủ 7 chân thôi. Có lẽ sau này đến lúc ông chết vẫn chưa tìm đc chân thứ 8 ( lẽ ra là được ku TMY rồi ) . Sau này kỳ 7 tìm đc 1 đệ tử là K/Duy , Cho vào 8kỳ cho đủ chân . Ok . Có lẽ vậy thì sẽ hay và hấp dẫn .:-/

Tầm bậy , Khương Duy là học trò của Gia Cát Lượng , xét về tuổi tác chỉ là con cháu sao có thể kêu huynh gọi đệ với GCL được , đã là đồng môn ko ai nhận anh em làm thầy cả -> ko bao giờ là Khương Duy
 
Xem đi xem lại cái đoạn trên thuyền mà tớ vẫn ko thể chắc được đi cùng với bác phượng xí là bác 8. Hơn nữa dù đó là bác 8 vẫn ko có gì khẳng định là bác ấy muốn lao động đường phố bác Bị cả. Vì thế đây ko phải là căn cứ chắc chắn để xác định 8 là Thứ.

Tớ nghĩ người đi trên thuyền với Phượng Sồ đích thị là lão bát rồi, ngoài 8 kì ra Trần Mưu chẳng cho ai ăn mặc kiểu đó đâu. Style riêng của 8 kì mà :))
Về vấn đề lão bát là ai thì tớ cũng nghĩ chưa chắc lão 8 là Từ Thứ.(suy nghĩ riêng)
@lima_kratos: Có rảnh thì thỉnh thoảng làm vài chap HPLN như trước đi.Lâu lắm mới thấy cậu xuất đầu lộ diên. ::)
 
Các bác theo em quay về lúc Ngọa Long Phương Sồ giải câu đố nhé , lúc này chỉ có Ngũ Kì giải
2 kì vắng mặt lý do chính đáng: Viên Phương (đang giải cứu con tin)
Giả Hủ (ai lại giúp kẻ thù hại chủ mình(Đổng Trác)

Vậy còn 1 kỳ nữa ko có ở đây , cái này là do Trần Mưu cố ý để sau này nói là nếu người này có ở đây thì danh xưng Phụng Sồ chưa chắc về tay Bàng Thống , nên khả năng trình của kỳ còn lại tương đương Bang Thống
 
Giả Hủ (ai lại giúp kẻ thù hại chủ mình(Đổng Trác)

cái này chưa chắc, "thành hạ nhất tụ" của Bố bao gồm cả kế dụ Thiệu vào cung để hun khói, chứ đốt Lạc Dương ko thì phí , vì vậy chưa chắc họ Giả đã ko ở đấy

tay ngồi cũng thuyền với Thống chắc là lão bát rồi, vì từ 1-7 đều đã bỏ nón cả rồi :'>

vol 27 này có ví Bị với cá chép, chắc là chờ hóa rồng :))

các bác nói xem tay Bị nói thiếu "nước" là thiếu gì, là căn cứ để lập nghiệp hay là gì
 
Lưu Bị về sau chả từng ví mình như cá, còn GCL như nước là gì? Theo tôi, nước ở đây chính là một vị quân sư có tầm nhìn xa trông rộng có thể tạo dựng đc nghiệp bá cho Lưu Bị. Trong lịch sử chả phải sau khi có GCL thì Lưu Bị đang từ tay trắng mà lại lập đc kì tích chia ba thiên hạ đó à?
 
cái này chưa chắc, "thành hạ nhất tụ" của Bố bao gồm cả kế dụ Thiệu vào cung để hun khói, chứ đốt Lạc Dương ko thì phí , vì vậy chưa chắc họ Giả đã ko ở đấy

tay ngồi cũng thuyền với Thống chắc là lão bát rồi, vì từ 1-7 đều đã bỏ nón cả rồi :'>

vol 27 này có ví Bị với cá chép, chắc là chờ hóa rồng :))

các bác nói xem tay Bị nói thiếu "nước" là thiếu gì, là căn cứ để lập nghiệp hay là gì

Đã là đi giúp kẻ thù thì ko ai lại tới bao giờ
 
Lưu Bị về sau chả từng ví mình như cá, còn GCL như nước là gì? Theo tôi, nước ở đây chính là một vị quân sư có tầm nhìn xa trông rộng có thể tạo dựng đc nghiệp bá cho Lưu Bị. Trong lịch sử chả phải sau khi có GCL thì Lưu Bị đang từ tay trắng mà lại lập đc kì tích chia ba thiên hạ đó à?

đó là sau khi Bị gặp Lượng và Long Trung Sách của ông ta, nhưng Long Trung Sách của Lượng cũng chính là giúp Bị có 1 căn cứ địa vững chắc mà lập nghiệp , nên nhớ Bị bôn ba nửa đời người, danh thì có, nhưng lại ko có gì cả
 
Sao mọi người không nghĩ 8k là Nguyệt Anh nhỉ. Bác Miu nhà ta biến Điêu Thuyền là một "boy" giả dạng chả lẽ không biến NA thành "nữ cải nam trang" ;))
 
Mình nói mấy trang rồi mà cũng chẳng có ma nào thèm vào nói mấy tiếng. Kiểu này.... không sáng sủa lắm.
 
hình như GCL chưa bỏ mặt nạ thì phải ?
Mình đoán thằng ngồi trên thuyền cũng vẫn là lão thất thôi . Lão bát còn lâu mới ra .
Lubu mãi tập 32 mới chết mà . Ra sớm thế thì truyện còn gì hay đâu.
 
GCL chưa bỏ mặt nạ nhưng đã ko đội cái nón từ lâu. Tất nhiên là chẳng có lí do ji mà lão thất ko đội nón lại nhưng tớ nghĩ 99% đó là lão bát đó.
Đôi lông mày của GCL được Chan Mou vẽ rất đẹp, rất có hồn. Bây giờ vẽ GCL đảm bảo Chan Mou sẽ ko cho GCL đội nón nữa đâu.Cho dù có đội thì bác Mou cũng vẽ rõ đôi lông mày của anh thất. Mà nếu các bạn để ý thì ngay từ tập 2,lần đầu tiên xuất hiện GCL đã lộ rõ đôi lông mày rồi. Trong khi các kì khác mang nón + mặt nạ thì ai cũng bị bác Chan Mou tô đen xì đôi mắt ...
 
cái nón của Lượng đã bay ở Từ Châu rồi còn gì, sau đó Lượng ko đội nón nữa ::)
 
bát kỳ người nào đã bỏ nón thì ko bao giờ đội lại


hình như là hàng thửa :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top