Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Sặc.Câu này là chém gió rồi.Các bác có thấy thằng này rất chi là ư máy móc không?Đấu trí với thằng nào cũng chỉ biết cách dùng một đội quân thư kí hùng hậu để xét đoán các kế sách của người khác.Thế mà cuối cùng vẫn thua là thua,trong khi người ta lại chỉ có 1 mình,trong tay binh lại ít hơn.Nói y dứng đầu thiên hạ về trí thì hóa ra Thủy cảnh tiên sinh cũng thua à?Vậy thì theo thằng TC này học đạo có phải hơn không?HPLN có nói Trần Cung là kẻ đứng đầu các kẻ trí trong thiện hạ




Ở đây chắc tui là người lớn tuổi nhất coi truyện mà cũng chỉ mới 20 thui
đấy là ở HPLN bản tiếng trung đấy có phải TQ đâu , chap 26x gì đấy


Tác giả thích chém gió kiểu gì chả đượcSặc.Câu này là chém gió rồi.Các bác có thấy thằng này rất chi là ư máy móc không?Đấu trí với thằng nào cũng chỉ biết cách dùng một đội quân thư kí hùng hậu để xét đoán các kế sách của người khác.Thế mà cuối cùng vẫn thua là thua,trong khi người ta lại chỉ có 1 mình,trong tay binh lại ít hơn.Nói y dứng đầu thiên hạ về trí thì hóa ra Thủy cảnh tiên sinh cũng thua à?Vậy thì theo thằng TC này học đạo có phải hơn không?



Hựa , truyện này có ông dịch giả Lương Hà , ông ý chắc tầm hơn 35 ,Ở đây chắc tui là người lớn tuổi nhất coi truyện mà cũng chỉ mới 20 thui
Giống mấy lão cuối 7x trong các forum kiếm hiệp ,Phong Vân nhảm nhí vãi tè thì các bố ấy thíchCái HPLN này về đưa cho ông già đọc thì bị bảo là nhố nhăng rồi lại phán NXB đểu, tác giải phịa, thật khó đỡ các cụ =.=
. Người yêu thích Truyên tranh và TQC thì chỉ có thể nhận xét HPLN của TM tả về TQC dưới một cái nhìn khác, mới mẻ hơn... nói chung là hấp dẫn hơn: (vì tính giải trí cao hơn giá trị nhận thức). Cái HPLN này về đưa cho ông già đọc thì bị bảo là nhố nhăng rồi lại phán NXB đểu, tác giải phịa, thật khó đỡ các cụ =.=




+1tiếp đến là quan điểm và tư tưởng của TM bơm vào truyện , đến các bô lão bây giờ còn thấy là nhố nhăng thì các nhân vật trong TQ hồi xưa ko thể có các suy nghĩ vượt qua cả thời đại của mình được
rốt cuộc vẫn là giải trí để anh em xem cho cho sướng thôi
, đuơng nhiên là sẽ thấy phịa rồi ~.~
. => Trong TQC chỉ có 1 Tào Tháo thôi đã loạn rồi huống gì HPLN bơm cho Đổng Trác, Lữ Bố nữ thì... loạn.---> Đó gọi là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cha hút hết của conCha thì trí trùm thiên hạ mà sao 2 thằng con lại thuộc dạng trâu bò chả có tí gì gọi là trí nhỉ

Cha thì trí trùm thiên hạ mà sao 2 thằng con lại thuộc dạng trâu bò chả có tí gì gọi là trí nhỉ
