Hỏa Phụng Liêu Nguyên

  • Thread starter Thread starter _Riku_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
ý tướng lang cố là gì vậy :D.........
 
Tướng lang cố là cái kiểu bẻ ngược đầu ra sau á :-"
Cái này nghe nói tập được thì phải. Chắc là tập kiểu nhờ người ta bẻ cổ ;))
 
Đọc lại mấy tập trước (tập 11 thì phải :-?) lúc mới bắt đầu truyện sẽ có 2 trang giới thiệu về tướng Lang Cố và tướng gì nữa quên gòi :D.
Thì ra người nào bẻ cổ ko chết là có tướng Lang Cố =)).
 
Ai Cho MÌnh Link Dow Hoaphunglieunguyen TiẾng Anh Đi. Coi TiẾng TÀu CÙi BẮp QuÁ::( ::( BiẾt TiẾng Anh HÔng BiẾt TiẾng TÀu.
 
Mua truyện VN về mà đọc, dù tiếng Anh hay tiếng Tàu đi nữa thì dọc bằng tiếng VN vẫy hay nhấy vì đó là tiếng mẹ đẻ của mình mà :))
 
Hehe đáng tiếc thằng đó nó ở nước ngoài thì seo :p
 
thì ở nước ngoài thật chứ sao ._.
truyện Việt ở đâu mà đọc :((
 
Thì kêu pa nào tốt bụng scan lên cho, hay đem cuốn tiếng anh về tự dịch rồi dùng photoshop sửa lại lời thoại sau đó xem nó như một cuốn truyện tiếng việt và đọc thôi =)).
 
sử dụng MIRC down trong #lurk
trang web của nó là gotlurk.net
tuy nhiên mới có tới vol 6 :(
 
Riku nói:
tui ở Singapore ^^ , đang nghỉ ơ VN . nếu mua thì sau đó tui sẽ gửi về VN . Đang ở HCM .
giá một quyển hả ? tính sơ sơ trung bình cỡ 50k VNĐ :((
Giá 50K là hơi đắt đó.Tui ở TQ nhưng kiếm mãi ko có HPLN.Thế bác có mấy quyển(Chắc 2 quyển quá),có dày như truyện TQ ko mà sao đắt dữ.Ở chỗ tôi 1 quyển dày cộp mà có 30 nghìn hà.Cả bộ City Hunter mà có 5 tập.
 
ra thằng tư mã ý bẻ cổ ko gãy là tướng lang cố ah giờ mới biết
mà nều đọc truyện tiếng anh nó dịch linh tinh lắm chất lượng còn thua cả việt nam cơ tốt nhất là cố mà kiếm chuỵên viêtnam về mà đọc
nều ở nước ngoài thì nhờ ai đó gửi qua bằng EMS nhưng tiền thì chắc lên 50k một cuốn đó
còn ko nhờ ai qua bên đó mang sang ok
 
Trời thế mà cậu cũng nghĩ vậy :)),đâu phải thằng nào bẻ cổ ko chết là tướng Lang Cố, đó là mấy cậu kia nói vui thôi mà, còn tướng Lang Cố thì thằng Trọng Đạt nó tự có rồi.
 
tại thấy bọn họ nói phía trên vậy mà với lại tui đọc có thấy tập nào giới thiệu về việc tướng lang có là gì đâu nên hiểu lầm thui mà nhìn zo. tương lai của tư mã ý xinh woa giá mình có em như thể nhỉ :D

p/s : cần mua từ tập 1 -> 9 HPLN của nxb trẻ ai ở hà nội xin liên hệ truyện cũ mà bán giá gốc cũng ok hết
 
Có nhờ mấy ông mod bên www.phuonghong.com scan giùm rùi.Nhưng mấy ông đó khoái coi tình cảm,xi tin gì gì đó hà hông khoái coi chiến tranh nhiều::( ::(. Cuối cùng bài viết của mình bị bỏ xó luôn.
 
óe mấy sư huynh cho đệ cái link mà sao lúc nào cũng vào không thấy vậy cà!!!!Làm ơn cho lại đệ một cái link khác đi chớ chờ truyên ta lâu quá đi(mãi hai tuần mới được một cuốn).Dù đọc tiếng nước ngoài không hiểu cũng được tuốt!cảm ơn mây sư huynh trước!!!
 
Đây là cái link tiếng trung.
Còn nếu muốn translation thì vô Đây có bản dịch của từng chapt. Không pro lắm nhưng cũng sát nghĩa.
Tướng lang cổ mà các bác đang bàn là cái cổ của một con sói có thể xoay gần 180 độ để cắn người phía sau. Bản dịch tiếng anh nó nói vậy đó.
 
tui ở Singapore ^^ , đang nghỉ ơ VN . nếu mua thì sau đó tui sẽ gửi về VN . Đang ở HCM .
giá một quyển hả ? tính sơ sơ trung bình cỡ 50k VNĐ
Giá 50K là hơi đắt đó.Tui ở TQ nhưng kiếm mãi ko có HPLN.Thế bác có mấy quyển(Chắc 2 quyển quá),có dày như truyện TQ ko mà sao đắt dữ.Ở chỗ tôi 1 quyển dày cộp mà có 30 nghìn hà.Cả bộ City Hunter mà có 5 tập.
Giá thành ở Singapore khác chứ ._. đâu phải tại tui , tui mua 5$ sing lận thiệt mà ._.
dầy hì không rõ nhưng cỡ gấp 3 cuốn ở VN về độ dày , tui có đến vol mười mấy đấy không nhó rõ , đoạn Trương Phi uống rượu đánh Tào Bào rồi Lữ Bố phản Lưu Bị tới cướp thành .
 
Nhắc đến con vợ của Trọng Đạt lại buồn cười ,tưởng hay ho lắm ,mới đoán ra được Tư Mã Ý ,hỏi dam ba câu đã vội đánh giá thấp người ta ,nội điểm đó đã thấy tài trí ko bằng Trọng Đạt,giết địch thì cho địch toàn thây ,đã giết địch phài chắc chắn rằng nó chết ( có vẻ con bé này đang nghĩ mình ở đỉnh cao chiến thắng nên khinh địch :)) ) ,nên biết " người ra quyết sách " của Tư Mã Gia thì đâu đơn giản,túm lại là tui ko khoái con bé này = Tiểu Mạnh( mỉa mai thật :)) )
Trân Cung thì càng bó tay hơn ,Cung tự nhận mình thích dạy dổ đào tạo quân sư " suy nghĩ theo lối Bát Kỳ" ,nhưng lâm trận rồi mới biết Cung tuy giỏi nhưng chưa là gì cả so với Bát Kỳ, " bước đâu suy luận theo lối Bát Kỳ cũng là bước đâu rơi vào bẫy của địch"
 
Riku nói:
Giá thành ở Singapore khác chứ ._. đâu phải tại tui , tui mua 5$ sing lận thiệt mà ._.
dầy hì không rõ nhưng cỡ gấp 3 cuốn ở VN về độ dày , tui có đến vol mười mấy đấy không nhó rõ , đoạn Trương Phi uống rượu đánh Tào Bào rồi Lữ Bố phản Lưu Bị tới cướp thành .
Híc mười mấy cuốn thì thui tui ko mua đâu.Cám ơn bác nhé.
 
Moon_Son nói:
p/s : cần mua từ tập 1 -> 9 HPLN của nxb trẻ ai ở hà nội xin liên hệ truyện cũ mà bán giá gốc cũng ok hết
Hề hề cái này dễ lém, lại không phải năn nỉ tìm kiếm làm gì: ra hàng thuê truyện, thuê 9 quyển này, tiền đặt cọc giá gốc, mượn xong lặn luôn, thế là có 9 quyển cần mua #>:) :devil:


Truyện này đọc rất hay, tui chỉ hơi buồn vì Điêu Thuyền lại là nam nhi đại trượng phu bị cụt... ::( #>:)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top