Hỏa Phụng Liêu Nguyên

  • Thread starter Thread starter _Riku_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Cũng chỉ là do trí tưởng tượng của Trần Mưu -.-...không ai biết được sự thật của lịch sử.Nói thế vụ Tháo bị Lữ Bố rượt chạy cong đít trong Tam Quốc,sang HPLN thì lại thành " Tháo cố ý muốn như thế " thì sao ?
 
Genius_Ranza nói:
Cũng chỉ là do trí tưởng tượng của Trần Mưu -.-...không ai biết được sự thật của lịch sử.Nói thế vụ Tháo bị Lữ Bố rượt chạy cong đít trong Tam Quốc,sang HPLN thì lại thành " Tháo cố ý muốn như thế " thì sao ?
-Em thấy cái màn ấy Tào Tháo bị rượt thiệt chớ muốn cái gì =)), ko thấy lão tái mét ra , đến lúc nghe Hỏa nhắc tới họ Tư mã mới lật đật : "đúng , lão phu làm vậy cũng vì Tư mã gia '"-----> lão hèn X(
 
hehe , hèn gì mà hèn , lão này có tiền thì dùng , sớm nghĩ đến chuyện Tư Mã Gia về đầu quân cho lão rồi , mấy câu đó cũng nhằm thắt chặt mối quan hệ hơn thôi ^^ lúc đó mà ko có đám Tàn Binh thì tụi Bại Tướng trong Điền Thị cũng bu ra giải vây à , Tào Tháo nó đã nói rõ sao chỉ có thể nhờ vào 1 đám tàn binh bảo vệ mình đc , nó vào đó luyện binh thực ra đã gửi message đến cho Điền THị yêu cầu đc bảo kê =)) thấy thằng đại ca cũ của Tàn Binh ( nay là Bại Tướng ) cũng ở trong cái địa đạo với đám LNH ấy , chỉ cần Tào Tháo mà nguy là nó bắn ra liền đâu cần phải có LNH .

mà bộ này NXB Trẻ dịch cũng tương đối , tuy còn sai chính tả , nhưng ko hay như cái tụi NXB lậu dịch 8 tập Phụng Hoàng Lửa , mà em nghĩ cũng nên đọc truyện này bằng Tiếng Việt vì Tiếng Trung mà dịch ra Tiếng Anh thì có lẽ ko bằng sang Tiếng Việt :D
 
Lúc đầu thì còn theo kịp chứ về sau thì cứ rối tung cả lên,mưu trong mưu, kế trong kế ..mệt.............bát kì thì ai cũng tầm cỡ ngọa long hết ráo chỉ đợi lúc để Trần Mưu thể hiên thui, sao Trần mưu ko cho bát kỳ đấu trí cùng lúc với nhau luôn :D
Kết nhất mấy câu dẫn lời sau mỗi cuộc đấu trí:binh bại như núi đổ,v.v....
 
Ko biết các bro có để ý ko trong tập này bên cạnh Tôn Sách thật có xuất hiện 1 đứa bát kì nữa và nếu là ng` theo họ Tôn thì chỉ có 2 trường hợp : Chu Du và Lục Tốn mà khả năng là Chu Du cao hơn vì 2 tên này vốn là kết nghĩa có nhiều chuyện để bàn hơn ...

Khi Tôn Sách giả ngồi ở thác nước, ở đó đã có thằng cha Bát Kỳ này rồi, và chắc chắn là Chu Du :D, Lục Tốn làm gì có cơ hội.

-Trần Cung :-Theo các ngươi Lữ Bố là ng thế nào ?
-Các quân sư : Là chiến thần ở đời , văn võ song toàn.....
-Trần Cung : Thế mà có người lại bảo đó là hữu dũng vô mưu .
-Các quân sư : Chẳng wa đó chỉ là cách nói khích lệ binh sĩ.
-Trần Cung : Chẳng phải xưa nay trong sử sách chúng ta bắt gặp rất nhiều hạng hữu dũng vô mưu sao ? Người thô bỉ sao có thể lưu danh sử sách ?
====> Lữ Bố trong Tam Quốc chỉ là còn phụ thuộc vào lời khách quan của sử sách . Là người thế nào để Trương Liêu có thể gò lưng phụng sự , ấy Lữ Bố tài lạ trong HPLN mới chính là con người thật của y đó .

Chữ Thô Lỗ mà dám sửa thành Thô Bỉ, đúng là...

Lúc đầu thì còn theo kịp chứ về sau thì cứ rối tung cả lên,mưu trong mưu, kế trong kế ..mệt.............bát kì thì ai cũng tầm cỡ ngọa long hết ráo chỉ đợi lúc để Trần Mưu thể hiên thui, sao Trần mưu ko cho bát kỳ đấu trí cùng lúc với nhau luôn

Trần Mưu nâng cao trí tuệ của bát kỳ, nhưng lại sợ một sự so sánh. Bát kỳ vì thế mà không có dịp trực tiếp đối đầu. Cho dù có đối đầu, thì chắc chắn cũng sẽ không cân bằng khi có ngoại trợ như Khổng Minh & Trọng Đạt vs Quách Gia.

mà bộ này NXB Trẻ dịch cũng tương đối , tuy còn sai chính tả , nhưng ko hay như cái tụi NXB lậu dịch 8 tập Phụng Hoàng Lửa , mà em nghĩ cũng nên đọc truyện này bằng Tiếng Việt vì Tiếng Trung mà dịch ra Tiếng Anh thì có lẽ ko bằng sang Tiếng Việt

Đúng là NXB Trẻ dịch không hay bằng bộ Phụng Hoàng Lửa cũ. Nhưng theo NM biết, thì NXB Trẻ dịch Hỏa Phụng Liêu Nguyên từ bản tiếng Trung.
 
no mercy nói:
Trần Mưu nâng cao trí tuệ của bát kỳ, nhưng lại sợ một sự so sánh. Bát kỳ vì thế mà không có dịp trực tiếp đối đầu. Cho dù có đối đầu, thì chắc chắn cũng sẽ không cân bằng khi có ngoại trợ như Khổng Minh & Trọng Đạt vs Quách Gia.
TQDN là cuộc đối đầu trường kỳ giữa các quân sư, tôi ko nghĩ lúc nào CM cũng có thể cho thêm phụ gia vào đó được..rồi thế nào chả có 1 vs 1..Vấn đề là sắp xếp nó ra sao thôi
 
Mezzo nói:
TQDN là cuộc đối đầu trường kỳ giữa các quân sư, tôi ko nghĩ lúc nào CM cũng có thể cho thêm phụ gia vào đó được..rồi thế nào chả có 1 vs 1..Vấn đề là sắp xếp nó ra sao thôi
-Chỉ nội việc bắt mấy ông kia đối đầu với Tư mã Ý wá sớm như thế đã là 1 trái ớt wá cay roài còn gì , đọc TQ có thấy Tư Mã Ý hồi trẻ làm mưa làm gió vậy đâu :D
-Cha Chan Mou này mới đúng là "thiên hạ đệ nhất quân sư" . Đọc TQ có kế thấy hay , có kế thấy cũng thường , ổng chuyển vô truyện của ổng đọc thấy cái nào cũng cao thâm vờ vợi , hix . China sao ko mời ổng ra làm tham mưu bộ quốc phòng hén ? #>:)
 
À! giữa truyện tranh và thực tế thì xa vời lắm!
 
Yêu Một Giây nói:
À! giữa truyện tranh và thực tế thì xa vời lắm!
-Giữa tiểu thuyết và thực tế cũng xa vời lắm :D . 2 tập trước em lỡ mất nên ko biết Tả Từ xuất hiện chưa nhỉ ? Em hâm mộ lão này lắm . Chan Mou giải thích cái gì cũng hợp lý , như chiêu sử dụng quỷ thần của Khổng Minh ấy . Lần này ko biết ổng giải thích mấy đòn phép của Tả Từ ra sao cho nó.....khoa học #>:)
 
chắc Tả Từ là thuật sĩ. Học được mấy chiêu ảo thuật của bọn tây phương he he
 
Ignatigo nói:
chắc Tả Từ là thuật sĩ. Học được mấy chiêu ảo thuật của bọn tây phương he he
-Mí chiêu đó Đa Vịt Cố Bì Phiêu còn phải bái làm sư phụ : Nhịn ăn , chịu roi , đi mây dzìa dzó . Chỉ có chiêu biến ra hoa mẫu đơn với lấy cá ba vạch là còn chấp nhận ảo thuật đc .:-s
 
Chắc chắn sẽ ko có vụ phép thuật ở đây!
KO ai muốn người đọc cảm thấy truyện của mình nhảm!
 
Vậy chắc Tả Từ sang Ấn Độ học Yoga lẫn ảo thuật Tây Phương ấy mà =))
Trong chiến tranh, tất cả đều là lừa dối ;)) . Còn mưu trong Chan Mou cao thì là vì ổng xây dựng được cái phông nền hoàn hảo cho các kế hoàn hảo. Chứ thực tế thì...;))
 
-Mà ko n~ kế cao , còn về sức lực kinh người nữa . Ai thấy Hửa Chử ko ? Bự như con gấu , bự gấp đôi con ngựa . Bàn tay nó xòe ra đã bao hết yên ngựa , nó đập xuống 1 cái ngựa gãy cả lưng -----> Thằng này có nước cưỡi voi ra trận chớ ngựa nào chịu nổi ---> Chan Mou đâu có vẽ voi mà vẽ chi Hứa Chử khủng thế ko biết
 
Thực tế thì ai mà biết được! :D
Khỉ thật lần nào pót cũng bị tay branchtell chen ngang ! :/
 
thằng này trong DW cầm cây chì to tổ bố, thân hình mập mạp béo phì
tác giã vẽ đúng rồi chứ có phải phóng đại đâu
 
Truyện này tác giả tả thực phết......Thực ra các kế này nếu trong cuộc thì nhận ra ngay thôi vì là truyện tranh cắt cảnh kinh quá..mình cũng kô trong bối cảnh chỉ nhờ truyện cung cấp nên mới biết nên việc kế nọ xen kế kia thực ra là được vì thời gian để xen kế nọ vào kia kia là vô tận việc vận dụng đó làm cảm giác kế trong kế.....Thu hút người đọc
 
uh , mà truyện này bớt cảnh kinh quá , ba chớp ba nhoáng +_+ thế nên khi đọc tiết tấu truyện rất nhanh và gây bất ngờ ác , để ý thì cái mưu kế đó xảy ra hoặc sắp xảy ra rồi thì cái thằng bày mưu nó mới bật mí +_+
 
Ò !!! Quân sư thường nói đúng lúc mưu kế đang được thực hiện...Song hành cùng lúc vừa giải thích vừa thực hành luôn nên cảnh cắt liên tục ... Cảm giác mưu kế kinh người .... :))
 
nhân tiện nói về anh quân sư của Viên Thuật , ngu nhẩy , con nhỏ đã mồi chài như thế mà ko chịu ;)) lại còn hành xử thô lỗ nữa ::( thế xong là chết thảm :whew:
nhân tiện nữa :D trong truyện cũng đề cập đến đoạn Tư Mã Ý bênh vực con nhỏ và cũng là phụ nữ nói chung , nó là người có tư tưởng tiến bộ :D ko giận khi thấy vợ chưa cưới mồi chài thằng khác mà còn khen hành động của con nhỏ là biết nghĩ , chứng tỏ thằng này rất thoáng và thấu hiểu đc cái ý nghĩa hàm ẩn của Sơn Vô Lăng tại sao cần làm như vậy ( cần sống á , có sống mới báo thù hay làm việc khác đc ) , cũng ghét luôn cái đc cái gọi là đạo đức xã hội mà bọn người nghe theo cứ máy móc chấp hành =(( thằng này có điểm đồng cảm với em :'>
còn em Sơn Vô Lăng thì cũng khôn ra trò đấy , thế nhưng kiêu ngạo quá ^^ bằng chứng là em tưởng bở quá , cứ tưởng về làm vợ TMY là đc trèo đầu cưỡi cổ hắn , ai ngờ còn đc nó nói giúp và cuứ mạng ;)) thoạt nhìn thì như thế , nhưng truyện của Trần Muư , dám lão chế là nó giả bộ kiêu ngạo nữa thì ...
cuối cùng trong truyện này mọi người khoái ai nhất ? em khoái "thằng ngu" Liêu Nguyên Hỏa nhất ;)) đánh nhau tới chết :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top