Hỏa Phụng Liêu Nguyên

  • Thread starter Thread starter _Riku_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Dragon of South nói:
Tớ không có ý kiến gì nhiều, nhưng có cái này

Trương Liêu nào lại ở bên Đông Ngô nhỉ :'> ? Trương Chiêu cơ mà ;))
-Bố trẻ , tớ nhầm thì ..........từ từsửa lại chớ sao lại châm chọc thế con rồng .....Đực kia #>:) , muốn tớ thêm chử "rựa" à . Ừ thì Trương Liêu .Vái trời cho chú Chan Mou biến tấu Trương Liêu wa Ngô , hết bắt bẻ :devil:
 
2/Bọn Tôn Quyền ấy nó đánh Việt Nam

trời hơi đâu mà để ý chuyện này, phía Nam mình cũng thuộc đất Chăm chứ đâu phải của Kinh
 
coi lại mấy tập đầu , thấy có đoạn Chan Mou nổ vãi hàng , Trương Phi quăng 1 thằng ra ngoài thành để dọa , cái thành nó cao thế ném qua còn chấp nhận , chứ ném qua mà dính ngay cái xe rơm thì ;))
 
Nó thấy ngoài đó có sẵn nên chọi thằng đó zô thui!Nó chọi cây kích trúng ngay chỗ LNH còn được mà! Thằng này có tầm nhìn tốt,độ chính xác của những cú ném cao! Thời này mà làm vận đọng viên ném lao chắc đoạt HCV Ô lem Píc!
 
Không phải 1 mình nó đâu mà tất cả các nhân vật của Tam Quốc đi thi Olympic thì vô địch ...TQ có 1 thế hệ vô địch từ đầu luôn ;)) ..... Với 8 huấn luyện viên hàng đầu + 1 bác sỹ Hoa Đà đã theo đoàn tới thì đấu :)) =))
 
branchtell nói:
-Bố trẻ , tớ nhầm thì ..........từ từsửa lại chớ sao lại châm chọc thế con rồng .....Đực kia , muốn tớ thêm chử "rựa" à . Ừ thì Trương Liêu .Vái trời cho chú Chan Mou biến tấu Trương Liêu wa Ngô , hết bắt bẻ
Có gì đâu ;)) . Nếu như viết nhầm là Trương Chiệu, Chiếu, Chiểu, Chiều,...hay bất cứ cái từ gì giông giống chữ Chiêu thì ta nhắc chứ không thắc mắc ^ ^ . Có điều lại thay bằng chữ Liêu nên tớ mới có ý kiến ;))
Trương Liêu hình như cũng có lần theo Tào Tháo kéo quân qua đánh Đông Ngô thì phải ;)) ?
---------------------------------------------------------------------------
Có lẽ cho Lã Bố làm trưởng đoàn, rành rẽ hầu hết các môn :devil:
 
supernoob13 nói:
coi lại mấy tập đầu , thấy có đoạn Chan Mou nổ vãi hàng , Trương Phi quăng 1 thằng ra ngoài thành để dọa , cái thành nó cao thế ném qua còn chấp nhận , chứ ném qua mà dính ngay cái xe rơm thì ;))
TP giết 10 tướng hay 1 vạn quân thì không ai thấy nổ vậy ném người đâu có gì là nổ...Cái chính là kịch tính của câu truyện...mục đích thật sự của Bị không phải là cướp của giết người nên hành động của Phi chỉ để dọa nên đương nhiên có ném ai lên trời cũng rơi vào xe rơm thôi...tất nhiên là cái xe rơm không phải vô tình nằm đó roài :))
 
cái chính ở đây là thằng này đang ở trong thành làm sao nó biết cái xe nó nằm ở đâu mà ném vô chính xác đc ;)) giả dụ mà nó có để xe ra trước thì làm sao nó biết chắc là để ở đâu mà ném ra hay là nó sẽ ném thằng nào , nên nhớ tường thành rất cao , làm sao nhìn thấy và biết vị trí của xe mà ném vào , ngộ nhỡ ném thằng ở chỗ khác thì ko có cái xe đó rồi :)) thế chắc nó phải phục cả chục cái xe rơm :))
 
Phục cả chục cái cũng ko phải vô lý. Lưu Bị có thể thu thập được vài cái xe rơm kia trên đường :devil:
Nói thế chứ, đã chuẩn bị sẵn thì cũng phải căn được chỗ nào chứ ;))
 
ấy ko , tại vì nó biết thằng đó la ở đâu đâu , nếu la ở phía bên kia thành thì TP phải vòng ra bên kia , thế thì ... ;)) vậy chắc cũng phải có chục cái xe rơm :))
quay lại chuyện cũ , bé Trinh với bé Mạnh , bé nào xứng với LNH hơn :D
 
bé Trinh. Vì bé Mạnh không phải là bé ... ;))
Cái đó thì có gì khó. Trương Phi đã sắp đặt trước. Rồi cứ căn theo hướng và vị trí tường thành là có thể biết thôi :D
 
thì thế mới nói nó nổ banh chành =_= TP canh sao mà vãi hàng , ko thấy đâu quăng ra vẫn trúng :D
TM ko phải con gái à :| sao trươc đây có vụ cãi nhau vì cái này rồi :| thế thì tiếc thật :|
 
Cãi nhau thì cãi nhau, cuối cùng thì mỗi người 1 ý kiến vẫn chả đâu vào đâu :p . Có điều có người cứ tưởng mình là Trần Mưu tiên sinh nên cứ áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, thậm xưng mình là nhất :-"
Vào trong công sở thấy mấy chú quăng giấy siêu lắm, khuất 3 cái bàn mà ném vẫn vào thùng rác =))
 
Ko bít ai xứng hơn nhưng ko phải em Mã Siêu lấy Vân sao?
 
Dragon of South nói:
Vào trong công sở thấy mấy chú quăng giấy siêu lắm, khuất 3 cái bàn mà ném vẫn vào thùng rác =))
nếu quả là thế thật thì em tin cái vụ thằng TP rồi =))
 
Dragon of South nói:
Vào trong công sở thấy mấy chú quăng giấy siêu lắm, khuất 3 cái bàn mà ném vẫn vào thùng rác =))
-Trong lớp em có thằng kiểm tra ném bài cho con bạn ngồi sau đó 4 bạn , ko cần quay lại , chỉ cần vung tay ngược ra sau ----> rơi chính xác đến bất ngờ , cỡ nó cũng tầm Trương Phi đấy nhỉ ?
-Chu Du là thuộc Bát Kỳ à ? Thế xem ra cả đám 8 thằng học với nhau suốt mấy năm trời chỉ thằng này chịu đi học thêm nhỉ ? =))
 
Đọc cái này em toàn phải đọc đọc lại 4 5 lần. Đọc 1 lần chả hỉu mô tê gì cả.
 
Đọc cái này em toàn phải đọc đọc lại 4 5 lần. Đọc 1 lần chả hỉu mô tê gì cả.
Thế mới dành cho người lớn...... Đọc 1 lần chắc cũng bằng Trần Cung rồi :))
 
-Tui xem chỉ 1 lần , sau đó xem lại.....n~ trang chưa rõ , chắc cũng Trần Cung nhỉ :D
 
Truyện này các tình tiết đan xen, có 1 chút kiếm hiệp,1 chút dã sử, 1 chút trinh thám.....nói chung là hay.hết
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top