Tôi là 1 fan của bộ này từ lần ra trước cơ (Hổng nhớ tên là gì) đọc HPLN tối đã rất thích và hơn thế nữa nó đã cho tôi 1 cảm giác mới mẻ đồng thời nó cũng giúp tôi giải tỏa 1 nỗi bức xúc là hai nhân vật mạnh nhất Tam Quốc (Theo tôi): Triệu Vân và Lữ Bố tại sao không thể gặp nhau trong một trận thư hùng, hình tượng Liêu Nguyên Hỏa - Triệu Vân đã đem lại cho tôi một cảm giác hừng hực như ngọn lửa và có lẽ là nhân vật gây ấn tượng với tôi sâu sắc nhất trong các bộ truyện tranh tôi đã đọc (cho tới giờ) khi đọc Tam Quốc thì ấn tượng với tôi nhất là 4 nhân vật:
Khổng Minh - Gia Cát Lượng: Đệ nhất thứa tướng, đệ nhất quân sư, một bộ óc thiên tài và một tấm lòng nhân nghĩa hơn bất kỳ ai
Tào Tháo - Tào Mạnh Đức: Hùng tâm trùm thiên hạ, sẵn sàng giết vạn người để giữ 1 mãnh tướng, là người biết trọng nhân tài và dùng nhân tài, vì có cái cảm giác "Anh hùng trọng anh hùng" mà đã hạ lệnh không được bắn tên vào Triệu Tử Long Ở Tương Dương
Triệu Tử Long: Văn võ toàn tài, tấm lòng trung sánh ngang nhật nguyệt, một mình cứu A Đẩu giữa vạn quân, luôn bình tĩnh và tỉnh táo trước mọi việc, trong Ngũ Hổ Tướng thì theo riêng tôi Triệu Vân Mới là người mạnh nhất
Khương Duy: Con người chí tình chí nghĩa, mưu lược với tư cách là đệ tử Gia Cát Lượng thì chắc hcawns không còn gì để bình, võ công thì sánh ngang Ngũ Hổ Tướng, đến chết vẫn một Tấm lòng Trung chinh không đổi với hôn quân như A Đẩu -> Đây có lẽ phải gọi là
Ngu Trung
Khi đọc HPLN ở lần trước do không ra hết nên tôi không thể đánh giá hết các tuyến nhân vật nhưng dù sao 2 nhân vật Liêu Nguyên Hỏa Và Trọng Đạt cũng đã gây ấn tượng rất sâu sắc với tôi, một mưu trí, bình tĩnh, một mạnh mẽ, nhiệt thành rừng rực như Phụng hoàng lửa bấ diệt vì vậy lần này được biết nhà xb Trẻ phát hành bộ này tôi đã lập tức đi mua và chắc sẽ không để sót tập nào
Bài này có lẽ giống bài phát biểu cảm tưởng hay bài luận hơn nhưng do đúng lúc cảm xúc tuôn trào nên mong Mode thông cảm
