Hỏa Phụng Liêu Nguyên

  • Thread starter Thread starter _Riku_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
"Hoạn quan" là 1 viên quan bị cắt mất... để có thể tự do ra vào cấm cung. Còn về chuyện giới tính của Tiểu Manh nói:
-Tui đọc di đọc lại 3 lần bộ "phụng hoàng lửa " rồi mà ko thấy chỗ nào như bác nói cả , nếu có thể mong bác dẫn chứng cụ thể giùm.
 
Hangun nói:
-Tui đọc di đọc lại 3 lần bộ "phụng hoàng lửa " rồi mà ko thấy chỗ nào như bác nói cả , nếu có thể mong bác dẫn chứng cụ thể giùm.
Đọc kỹ vào. Đọc đoạn Tiểu Mạnh nói chuyện với Phó bang chủ Thanh Phong Bang ấy ;))
 
-Đoạn ấy theo tui nghĩ mọi người bang Thanh Phong đều ko bít TM là gái và do TM luôn ko thích mọi người nghĩ mình là gái nên sẽ có 1 hướng suy nghĩ theo bác DOS . Nhưng qua chi tiết này mình càng cảm thấy chuyện giới tính của TM sẽ là 1 câu chuyện mà "Hỏa Phụng Liêu Nguyên" sẽ có về sao TM lại có tính cách như vậy. Thôi các bác nên kiếm đề tài nào khác mà bàn đi, mình tin rằng về sau sẽ rõ thôi.
 
Cần gì đọc kỹ , tập này cũng biết Tiểu Mạnh là con gái : lúc thằng Đổng Hòang nhào dzô "hấp diêm" có kéo áo ra coi hàng , nếu nó độn bong bóng trong đó thì biết rồi . Với lại khúc sau nó hun Lữ Bố mà Lữ Bố thấy phê hàng là biết con gái rồi , chứ đàn ông hun đàn ông thì ọe ọe .... Thằng Vương Cương cha Vương Song cũng biết nữa , nên nó mới chọc . Con này là Osin nhà Tư Mã chứ tàn binh gì , chẳng qua nó chơi chung với tàn binh . Nếu đàn ông , học võ , đi nhiều mà eo iếc ghê thật ... Tập mới không cắt lam nham như bộ cũ , nên thấy được chi tiết đó :D :D .
Trương Cáp là Trương Hợp đó , đọc tập sau sẽ thấy nó nói với Tuân Húc " đây là việc đại sự Trương Hợp này chẳng thể làm qua loa .. " .
Hay nhất là khúc Liêu Nguyên Hỏa chỉ tay , ba thằng Lưu Quan Trương ngồi đoán Triệu Hỏa , Triệu Thiên ... rồi Triệu Vân . Đúng là dân chụp giựt . Mà thằng này bị bịnh đứt dây thần kinh đau , kêu là bệnh người gỗ hay sao , chứ chẳng phải mạnh mẽ gì . Bịnh này nguy hiểm vì nếu bị chảy máu một chỗ mà nó không biết cầm máu thì coi như bỏ mạng.Giống như chơi xì ke dzô rồi lấy dao lam rạch chơi .. hic , ghê quá ...
Triệu Vân sở trường xài Lê Hoa Thương , chứ không giỏi về kích . Theo như mấy ngoại truyện mà ở HVĐ có đăng thì nó đúng là bị bệnh không biết đau , và có vợ là Tôn Thục Chân ( khác Tôn Nhân , Nhân là em gái út ) . Nhìn thằng Tuân Úc mặt như baby là biết tuổi của Tôn Sách và Chu Du lúc đó rồi , Tôn Nhân lúc đó chắc chừng 1 tuổi maximum vì thua Lưu Bị 20 tuổi mà . Tôi chỉ hồi hộp khôgn biết tác giả khắc họa Nhị Kiều ra sao.
 
rất tiếc là Đổng Hoàng chưa coi =/ lúc đó T9ie63u Mạnh nó cũng đã rút cái châm ra , nếu tiếp thì thằng ku này đã chết nhưng Lữ Bố đã can rồi .
Còn bác Dreamweaver thử nhìn hình thằng gay thái =)) rồi hỏi nếu không biết nó là gay chắc bác hôn nó cũng không có vấn đề gì =))
Còn chi tiết eo iết gì đó là cách xây dựng của tác giả =/
Những phần còn lại thì không cần phải nói phí lời =))
 
hic. vây TM là con gái hả. hóa ra nó thích giả trai. ok hiểu rồi.
theo tôi biết thì tập 4 hấp dẫn cực kì: Chiến thần quan LỮ BỐ -vs- LIÊU NGUYÊN HỎA.
không biết kết quả ra sao ta:D
 
Hangun nói:
-Đoạn ấy theo tui nghĩ mọi người bang Thanh Phong đều ko bít TM là gái và do TM luôn ko thích mọi người nghĩ mình là gái nên sẽ có 1 hướng suy nghĩ theo bác DOS
Đều không biết TM là con gái. Vậy sao biết TM có vấn đề về giới tính vậy ;)) ???
dreamweaver nói:
Cần gì đọc kỹ , tập này cũng biết Tiểu Mạnh là con gái : lúc thằng Đổng Hòang nhào dzô "hấp diêm" có kéo áo ra coi hàng , nếu nó độn bong bóng trong đó thì biết rồi . Với lại khúc sau nó hun Lữ Bố mà Lữ Bố thấy phê hàng là biết con gái rồi , chứ đàn ông hun đàn ông thì ọe ọe .... Thằng Vương Cương cha Vương Song cũng biết nữa , nên nó mới chọc . Con này là Osin nhà Tư Mã chứ tàn binh gì , chẳng qua nó chơi chung với tàn binh . Nếu đàn ông , học võ , đi nhiều mà eo iếc ghê thật ... Tập mới không cắt lam nham như bộ cũ , nên thấy được chi tiết đó
Một số người về sinh lý thì bị dư nội tiết tố nữ, đồng thời còn bị cắt từ nhỏ, thì việc phát triển mấy bộ phận đặc trưng của phụ nữ cũng không có gì lạ :-"
Thằng Lã Bố làm quái gì biết Tiểu Mạnh là con trai hay con gái, chỉ biết nó thuộc tàn binh thôi-->nó hôn Tiểu Mạnh cũng không có gì lạ :-"
Về võ vẽ. Lắm thằng học võ mập và vẫn mập, lắm thẳng càng học lại càng gầy :-", tùy thuộc vào thể chất con người thôi! Không phải tàn binh mà nhiệm vụ gì của Tàn binh nó cũng tham dự vào là sao :)) ???
hiep_si_tai_ba nói:
hic. vây TM là con gái hả. hóa ra nó thích giả trai. ok hiểu rồi.
theo tôi biết thì tập 4 hấp dẫn cực kì: Chiến thần quan LỮ BỐ -vs- LIÊU NGUYÊN HỎA.
không biết kết quả ra sao ta
Liêu Nguyên Hỏa bị đập cho gần chết, may mà Lã Bố bị trúng đọc của Tiểu Mạnh nên mới thoát :))
 
Không hẳn thế
Trước đó LNH vì cứu Tôn Thục Trinh nên bị tên nó gim đầy người như nhím,máu me be bét được hai cha con ông nông dân cứu băng bó vết thương cho,nếu ko thì Lữ Bố đâu có dễ mà thắng thế
Nếu Lữ Bố từng 1 mình đánh tan 10 vạn đại quân thì Triệu Vân cũng từng 1 tay bế A Đẩu tung hoành giữa quân Tòa chém chết hơn 50 đại tướng bằng thanh kiếm của Tào Tháo,luận về khoản trâu bò chưa chắc ai hơn ai.
 
Một số người về sinh lý thì bị dư nội tiết tố nữ, đồng thời còn bị cắt từ nhỏ, thì việc phát triển mấy bộ phận đặc trưng của phụ nữ cũng không có gì lạ
Thằng Lã Bố làm quái gì biết Tiểu Mạnh là con trai hay con gái, chỉ biết nó thuộc tàn binh thôi-->nó hôn Tiểu Mạnh cũng không có gì lạ
Về võ vẽ. Lắm thằng học võ mập và vẫn mập, lắm thẳng càng học lại càng gầy , tùy thuộc vào thể chất con người thôi! Không phải tàn binh mà nhiệm vụ gì của Tàn binh nó cũng tham dự vào là sao

rất tiếc là Đổng Hoàng chưa coi =/ lúc đó T9ie63u Mạnh nó cũng đã rút cái châm ra , nếu tiếp thì thằng ku này đã chết nhưng Lữ Bố đã can rồi .
Còn bác Dreamweaver thử nhìn hình thằng gay thái rồi hỏi nếu không biết nó là gay chắc bác hôn nó cũng không có vấn đề gì
Còn chi tiết eo iết gì đó là cách xây dựng của tác giả =/
Những phần còn lại thì không cần phải nói phí lời

vấn đề là thời đó nó chưa có hormone nữ để chích vô liên tục như ngày nay và y học Thái chắc còn thảm hơn Trung thời đó nữa

dù thằng trai có hormone nữ thì cũng ko thể vú mớn bự như thế được
ngoài ra đã dính hormone nữ thì tính tình nó đáng lẽ phải dở dở ương ương như mấy thằng BĐ thời nay roài

@DoS : spoil thì phải nói trước , spoil kiểu đó chúng chửi đó nhá
 
dreamweaver nói:
Với lại khúc sau nó hun Lữ Bố mà Lữ Bố thấy phê hàng là biết con gái rồi , chứ đàn ông hun đàn ông thì ọe ọe ....

Lúc đó còn lo đề phòng kim của nó, phê gì nổi mà phê, nếu phê thật thì Lữ Bố thành cái xác roài :))

Trương Cáp là Trương Hợp đó , đọc tập sau sẽ thấy nó nói với Tuân Húc " đây là việc đại sự Trương Hợp này chẳng thể làm qua loa .. " .

Trên stoptazmo có hai chap bằng tiếng Anh đó, đúng đoạn này luôn và tên tiếng Anh thằng đó đúng là Zhang He (Trương Cáp hay Trương Hợp cũng thế)

Triệu Vân sở trường xài Lê Hoa Thương , chứ không giỏi về kích . Theo như mấy ngoại truyện mà ở HVĐ có đăng thì nó đúng là bị bệnh không biết đau , và có vợ là Tôn Thục Chân ( khác Tôn Nhân , Nhân là em gái út ) .

Sao có chỗ bảo Triệu Vân lấy em gái Mã Siêu nhỉ, trong TQ cũng không thấy nói gì đến nhân vật Tôn Thục Chân cả
 
hic, vậy hóa ra LNH thua à. chán nhỉ. nhưng như vậy mới hay chứ nếu nhân vật chính mà đi đâu cũng thắng thì còn gì là truyện nữa chứ.
 
Dragon of South nói:
Đều không biết TM là con gái. Vậy sao biết TM có vấn đề về giới tính vậy ;)) ???

Một số người về sinh lý thì bị dư nội tiết tố nữ, đồng thời còn bị cắt từ nhỏ, thì việc phát triển mấy bộ phận đặc trưng của phụ nữ cũng không có gì lạ :-"
Thằng Lã Bố làm quái gì biết Tiểu Mạnh là con trai hay con gái, chỉ biết nó thuộc tàn binh thôi-->nó hôn Tiểu Mạnh cũng không có gì lạ :-"
Về võ vẽ. Lắm thằng học võ mập và vẫn mập, lắm thẳng càng học lại càng gầy :-", tùy thuộc vào thể chất con người thôi! Không phải tàn binh mà nhiệm vụ gì của Tàn binh nó cũng tham dự vào là sao :)) ???

:))
- Ngoại trừ "Tàn Binh" thì ko ai bít TM là nữ , vì sao tui có thể nói vậy ?? Vì ngay cả phó bang chủ Thanh Phong ban đầu cũng chưa bít LNH là ai, lần đầu gặp gỡ đã chế nhạo LNH là "tên nhãi hỉ mũi chưa sạch" tỏ vẻ khinh thường chứng tỏ mọi người chỉ bít 1 nhóm có tên là " Tàn Binh" chứ ko bít rõ con người trong "Tàn Binh", biết việc TM là "Hoạn Quan" cũng chỉ qua lời đồn thôi.
Nhưng để ý kỹ những lúc TM nghĩ về LNH thì lúc đó sẽ thấy TM thực sự là gái
. Cụ thể khi Trọc trêu Lữ Bố " Công Tử đừng mơ tưởng ,đấy là thủ lĩnh phu nhân của bọn tôi đấy" thì TM cũng chỉ suýt soa nghĩ thầm "hai tên ranh" mà ko
tỏ thái độ tức giận như mọi lần.
-Viêc Bác DOS nói 1 số người có tiết tố nữ thì hoàn toàn đúng, nhưng chỉ phát triển về tính cách thôi như thích " may vá, thêu dệt, tính cách mềm yếu....." chứ làm gì mà phát triển các bộ phận nữ , nhìn các tên Pede mà ko phẫu thuật xem có chỗ nào phát triển bộ phận nữ nào=> bác suy diễn sai về mặt sinh học rồi đấy .Tương tự như thế nhiều con gái có tính cách con trai đó thôi chứ có phát triển bộ phận nam ko nào. Vấn đề này cũng là 1 cái hay của "Hỏa Phụng Liêu Nguyên" thật rõ ràng TM là nữ nhưng tác lại đưa ra nhiều tình huống dẫn đến 2 cách nghĩ khác nhau cho người đọc.
 
Hangun nói:
-Ngoại trừ "Tàn Binh" thì ko ai bít TM là nữ , vì sao tui có thể nói vậy ?? Vì ngay cả phó bang chủ Thanh Phong ban đầu cũng chưa bít LNH là ai, lần đầu gặp gỡ đã chế nhạo LNH là "tên nhãi hỉ mũi chưa sạch" tỏ vẻ khinh thường chứng tỏ mọi người chỉ bít 1 nhóm có tên là " Tàn Binh" chứ ko bít rõ con người trong "Tàn Binh", biết việc TM là "Hoạn Quan" cũng chỉ qua lời đồn thôi.
Nhưng ngay cả sự đối xử của tàn binh đối với TM thì chẳng chỗ nào cho thấy TM là nữ cả. Đó là còn chưa nói TM sau đó đã có 1 thời gian tiếp xúc với Thanh Phong Banh-->... :))
Hangun nói:
-Nhưng để ý kỹ những lúc TM nghĩ về LNH thì lúc đó sẽ thấy TM thực sự là gái
. Cụ thể khi Trọc trêu Lữ Bố " Công Tử đừng mơ tưởng ,đấy là thủ lĩnh phu nhân của bọn tôi đấy" thì TM cũng chỉ suýt soa nghĩ thầm "hai tên ranh" mà ko
tỏ thái độ tức giận như mọi lần.
Tên trọc ấy chỉ giỏi trêu chọc người khác :))
Cụ thể việc giận dữ đó là việc nội bộ trong Tàn Binh, để ra cho người ngoài thấy thì không tiện, không hay. Nếu để ý thì thấy TM toàn nổi giận với bọn tàn binh kia khi không có người ngoài :-"
Hangun nói:
-Viêc Bác DOS nói 1 số người có tiết tố nữ thì hoàn toàn đúng, nhưng chỉ phát triển về tính cách thôi như thích " may vá, thêu dệt, tính cách mềm yếu....." chứ làm gì mà phát triển các bộ phận nữ , nhìn các tên Pede mà ko phẫu thuật xem có chỗ nào phát triển bộ phận nữ nào=> bác suy diễn sai về mặt sinh học rồi đấy .Tương tự như thế nhiều con gái có tính cách con trai đó thôi chứ có phát triển bộ phận nam ko nào. Vấn đề này cũng là 1 cái hay của "Hỏa Phụng Liêu Nguyên" thật rõ ràng TM là nữ nhưng tác lại đưa ra nhiều tình huống dẫn đến 2 cách nghĩ khác nhau cho người đọc.
=))
Bác nên biết, người đồng tính không phải là sai lệch về sinh lý, mà là lệch lạc về tâm thần, thích người đồng giới. Còn nội tiết tố tác động trực tiếp lên sự phát triển của các bộ phận của cơ thể mà không gây ra thay đổi thì mới là lạ đấy ;))
 
Arucard nói:
vấn đề là thời đó nó chưa có hormone nữ để chích vô liên tục như ngày nay và y học Thái chắc còn thảm hơn Trung thời đó nữa

dù thằng trai có hormone nữ thì cũng ko thể vú mớn bự như thế được
ngoài ra đã dính hormone nữ thì tính tình nó đáng lẽ phải dở dở ương ương như mấy thằng BĐ thời nay roài
Cái đó không cần y học. Một số thằng tự nhiên nó có, đó thuộc về vấn đề sinh lý :-"
Với lại TM bị cắt từ nhỏ, hormone nam bị tiệt hết. Còn vụ bự thì biết đâu nó nhồi cái gì vào =))
Tính tình TM còn chưa đủ dở dở ương ương sao :o ?
Arucard nói:
@DoS : spoil thì phải nói trước , spoil kiểu đó chúng chửi đó nhá
Cái đoạn đó đã phát hành lâu lắc rồi. Nói lại có sao đâu :-" ?
black_cat1 nói:
Không hẳn thế
Trước đó LNH vì cứu Tôn Thục Trinh nên bị tên nó gim đầy người như nhím,máu me be bét được hai cha con ông nông dân cứu băng bó vết thương cho,nếu ko thì Lữ Bố đâu có dễ mà thắng thế
Thì vẫn là gần như thua :-"
black_cat1 nói:
Nếu Lữ Bố từng 1 mình đánh tan 10 vạn đại quân
Cái này chỉ có trong Phụng Hoàng Lửa :))
 
Cái đó không cần y học. Một số thằng tự nhiên nó có, đó thuộc về vấn đề sinh lý
Với lại TM bị cắt từ nhỏ, hormone nam bị tiệt hết. Còn vụ bự thì biết đâu nó nhồi cái gì vào
Tính tình TM còn chưa đủ dở dở ương ương sao

thôi anh bày đặt nói chuyện y học nhưng anh lại đ... biết là cho dù có hormone nữ trong người cũng không thể phát triển tuyến ngực như thế này được ... nếu có là mấy thằng Thái bây giờ thất nghiệp hết rồi :))
và ở thời đó thì chưa phẫu thuật cho dzú bự ra được
và các đường cong của ĐT với ngực của nó nếu là hóa trang thì không thể nào mà thằng Đổng Trác ko phát hiện ra khi ôm hun nó , hay thằng cháu của ĐTrác rape nó (mạnh bạo) mà ko xúc ra được =))

in đậm : sao đại ca lại biết là TM bị thiến ???? mà có bị thiến thì khi lớn lên nó vẫn mang hình hài đàn ông như mấy thằng thái giám hay coi trên phim tàu đó

tính tình TM dở dở ương ương là sao ???? đại ca thấy TM có giống mấy thằng BĐ ko ???? hay mấy thằng thái giám ???

Cái đoạn đó đã phát hành lâu lắc rồi. Nói lại có sao đâu ?
topic tên là Hỏa Phụng Liên Nguyên
 
Sự thật thế nào thì ai cũng biết mà, chỉ là không công khai thừa nhận thôi ^^ , vì có người khăng khăng không chịu nhận

" Never argue with Idiots , they'll drag you down to their level and beat you with Experience "

@Arucad: ku Dragon of South nhỏ hơn you 1 tuổi rưỡi
 
chỉ là cách xưng hô thôi , giống như mấy ông giáo sư tiến sĩ giảng bài trên giảng đường hay xưng hô với sinh viện là "các anh các chị" vậy đó =))
 
Nói chung cũng sợ vụ spoiler lỡ ai coi bản tiếng Anh trước thì sao . Nên ặc ặc nếu Tiểu Mạnh không phải là con gái thì sau này nó cũng dạng như gái giải phẩu của Thái . Thiếu cha gì thằng bên Tây bên Thái từ nam giải phẩu qua nữ cũng có chồng có vợ . Vì khi Lữ Bố chặn cửa nó lại nhớ nhung đến Liêu Nguyên Hỏa , ai coi khúc đó cũng thấy rõ ràng là Osin nhà Tư Mã có tình ý với thủ lĩnh tàn binh . Cái này kêu bằng Soyo hay Shounen Ai gì trong manga hả ? Mối tình đồng tính luyến ái ????
Tới phần phát biểu cảm tưởng :
Tui cũng nghĩ he he nó dzu bư quá mà làm sao là con chai được .PĐ đẹp thì đẹp mà dzu không bự đâu , trên báo An Ninh Thế Giới hình như có đăng bà đàn bà gì đó có củ thì phải . Nên cũng có khả năng đàn ông có .. dz.. bự nhưng thường là mấy người mập còn nhỏ này nó có eo ọt đàng hòang , thêm nữa nếu thằng Vương Cương biết nó là con trai sao dám xin .. sữa của nó cho con nó xài . Người khuyết tật tự ái mạnh lắm , Vương Cương cũng dân anh hùng chắc không đùa đểu như thế . Vương Cương cũng già tuổi , nên nghĩ nhìn Tàn Binh Tiểu Mạnh chắc không đến nỗi không biết nó bị khuyết tật gì.
Vẫn có cảm tưởng nó là Osin thôi , chẳng qua quen biết thông qua Tư Mã Ý . Nó phải giữ nhiệm vụ liên lạc giữa TMÝ và Tàn binh . Mà sao lần đầu khúc TM cùng LNH rớt xuống vực dịch là muội mà tập này dịch là đệ ta ? :whew:
 
-Ặc ặc mấy bác ko nhìn nhận TM là con gái cũng là do ý đồ của tác giả cả thôi , nhưng thiết nghĩ tác giả cũng ko dám xuyên tạc Điêu Thuyền trong "tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc là thái giám đâu" , mặc dù nhân vật LNH cũng được dựng lại nhưng vẫn mang tầm vóc " dũng mãnh ,can trường" , chứ xuyên tạc ĐT thì pótay.com
 
mấy bác ko nhìn nhận TM là con gái cũng là do ý đồ của tác giả cả thôi
Không đồng ý! Tác giả đưa ra khá nhiều chi tiết chứng tỏ rất rõ Xiao Meng là girl, nếu đã từng đọc qua bản scan sẽ thấy rõ ^_^ .

Còn ai đó không chịu thừa nhận thì hoặc là khả năng đọc hiểu có vấn đề, hoặc là Đã quen Không bao giờ nhận sai mà cố cãi cùn : "về nhà giở Bách Khoa từ điển đi", "biết đột biến Gien không" , " thời đó đã biết giải phẫu thẩm mỹ và cả bơm nội tiết tố đóa", "không cần y học cũng phình mấy chỗ đó được", etc ...

Thôi bây giờ nghía vài hình nhé:

xiaomeng0td.jpg
^_^
lubu8ua.jpg


Cool Cos! (thực ra post hình để khỏi mang tiếng câu bài như U16 ^^ )
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top