Truyện gốc ra đến tập 22-23 gì đó, đọc đến tập 17 rồi nhưng không hiểu vì có biết tiếng Trung đâu.
Truyện này về sau nét vẽ vẫn hoành tráng nhưng không trau chuốt được như mấy tập đầu, Tiểu Mạnh với Tôn Thượng Hương (ko nhớ có phải đúng tên này ko, túm lại là em gái Tôn Quyền mà LNH cứu ở mấy tập đầu) trông như con trai =.=, được mỗi cô bé xuất hiện sau trận thiêu Lạc Dương thì vẽ càng ngày càng đẹp

. Đây hình như là nhân vật hư cấu, vì tôi nhớ là trong Tam quốc chẳng có ai họ Sơn cả. Em này hình như cũng là thương nhân, bị phản loạn rồi được Trọng Đạt cứu, chắc về sau trở thành vợ Trọng Đạt.
Về nhân vật thì Thủy kính bát kỳ xuất hiện ngày càng nhiều, trong đó có quả Ngọa Long xuất hiện cứu Liêu Nguyên Hỏa, cái mũ đội đầu bị gió thổi bay đi, một thằng khác trong bát kỳ (đang làm quân sư cho Tào Tháo) trông thấy cái mũ của Ngọa Long sợ quá lăn ra ngất xỉu

Các bên đánh nhau loạn xạ, đọc ko hiểu nội dung nên chẳng biết vì sao cả, hình như là đến đoạn Tào Tháo vây thành của Lữ Bố. Chỉ thấy Lữ Bố một mình đập toàn bộ các tướng của Tào Tháo như Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Hứa Chử (em Hứa Lâm

), Điển Vi te tua rồi đuổi theo giết Tào Tháo, may mà được tàn binh đến cứu. Lữ Bố không yếu hơn 3 thằng LNH, Trương Lôi với Quách Ngang hợp lại, nhưng 3 thằng kia đánh kiểu sát thủ liều mạng, lại phối hợp với nhau ngon, cuối cùng Lữ Bố bị 3 thằng tàn binh đâm cho một thương chạy mất. Sau đó đến đoạn Trọng Đạt cứu em họ Sơn kia là hết tập 17, khi nào đọc nốt tôi spoil tiếp vậy.