tieutrucphong
Mr & Ms Pac-Man
- 27/5/04
- 105
- 0
ai bảo ở đây lữ bố là bất khả chiến bại vậy coi tập lữ bố bị mắc mưu của tào tháo cứ tưởng dùng kế vườn không nhà trống để cho tào tháo mắc mưu nhưng đâu ngỡ tào tháo trúng kế nhưng đâu ngờ tào tháo cao cơ hơn một bước quá hay dùng thất bại để thử lòng quân để tranh thủ sự đồng tình của các quần hùng trong thiên hạ (quá độc).
Trong trận này Bố bị một thích khách quá siêu là ai đó quên rồi thích khách bị đâm te tua luôn đâm như nhím luôn mà vẫn giựt lấy những cây thương của địch để đánh trả lữ bố tuyệt vời đến lúc này lữ bố mới vỡ lẽ trong thiên hạ không có cái gọi là trung nghĩa trong đoàn quân mình =>Lữ bố không phải là bất khả chiến bại.
Trong trận này Bố bị một thích khách quá siêu là ai đó quên rồi thích khách bị đâm te tua luôn đâm như nhím luôn mà vẫn giựt lấy những cây thương của địch để đánh trả lữ bố tuyệt vời đến lúc này lữ bố mới vỡ lẽ trong thiên hạ không có cái gọi là trung nghĩa trong đoàn quân mình =>Lữ bố không phải là bất khả chiến bại.
. Mà đúng là trong quân Lã Bố có ít trung nghĩa thật. Cũng vì quân của Lã Bố chưa từng cùng sinh cùng tử với Lã Bố, toàn là đoạt binh quyền người khác thì trung nghĩa sao có được? Ấy là còn vì đã có chiến thần họ Lã che chở, nên bọn này...


:devil: