Hỏa Phụng Liêu Nguyên

  • Thread starter Thread starter _Riku_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
KM hình như có gửi cho Viên Phương một lá thư nói về vụ dời thành. Ko nhớ lắm, nhưng hình như cũng chẳng nhắc Viên Phương về nguy cơ tiềm tàng gì cả. Khéo lòng dạ KM...:devil:
 
Ấy ,Ái mỗ đã nói mà!
Mà hôm đao B kỳ thiếu 3 thằng là Viên Phương vời 2 thằng nào nhỉ? Ai trả lời được Bái phục!
 
cái trò đoán tờ giấy đầy chữ của ông Trần Mưu đưa ra để giới thiệu 8 Kỳ quá thô thiển!
 
Thô thiển như thế nào? Bạn nói ra được chăng ;)) ?
 
Tui nghĩ kế đó khá hay đó chứ!Thô thiển so với bát kỳ là ko đúng!tại vì BK cũng đâu phải giải hết được ngay! Nhưng tui nghĩ nếu đã bít là lời giải là những chấm đen bên rìa thì chả cần phải tính toán chi cho mệt óc! Cứ cắt phần chấm đen trên rìa rùi xếp lại với nhau là ra thui!
TMY va KM chắc mún khẳng định đẳng cấp chăng!
 
Chẳng phải đơn giản như vậy đâu. Giống như trong truyện Conan, đã từng nói "Người ta thích đi theo lối mòn". Đảm bảo 80-95% các ông chưa đọc qua đoạn này mà gặp trường hợp tương tự thì sẽ cố sức giải nghĩa cái đống văn tự đó, chứ mấy quan tâm đến cái chấm đen đó. KM và TMY chứng tỏ cho lớp người có cái nhiều sâu rộng, nên mới nhìn ra vậy ^ ^ .
Còn cái vụ tính toán cũng chẳng có gì lạ. Nếu không tính ra gọt như thế nào cho đúng thì không thể ghép lại cho ra cái dòng chữ "Tụ họp dưới thành" được ^ ^ .
 
Ý tui là ko việc gì phải gọt dũa tại nếu cắt những phần có chấm đen xếp chồng lên nhau cũng ra mà!
 
kế có 3 loại :
thứ nhất : đơn phát ( 1 bên có kế :)))
Thứ 2 : đại loại là 2 bên cùng phát ( 2 bên cùng có kế bên nào cao tay hơn thì ăn :))
Cái thứ 3 : Xuyên xuốt tương thông ( không hiểu, chắc đại loại trong kế có kế, nói chung là khủng khiếp loạn xà ngầu, hiểu kiểu gì vẫn ăn đòn, tất nhiên không phải thằng nào cũng nghĩ ra được..) Tụ họp dưới thành được xếp vào loại này :))
 
Xuyên xuốt tương thông, nói đơn giản là một loại kế không ai có thể có kế chống nổi vậy ^ ^ .
@Yêu một giây : chưa chắc. Nếu xếp không đúng thì nó không ra cái gì cả. Cái đó là 1 kiểu truyền tin mà DoS đã được học hồi cấp 2. Chỉ khi nào buộc vào đúng 1 cái gậy đúng kích thước, đúng kiểu mẫu ban đầu thì mới đọc được. Đấy còn là chữ Việt đấy nhé. Còn chữ Tàu mà cứ mỗi chỗ nó chấm 1 cái thì nếu canh không đúng sẽ không ra. Mà bọn quan tướng có vẻ coi cái trò này là ăn may nên không thèm quan tâm lắm thì phải ^ ^ .
 
Theo thứ tự từ trên xuống dưới! chứ có phải xếp lằng bà hằng đâu!
 
Thế Yêu một giây có thấy nó phải gọt cái cột để cuộn cho đúng không? Với lại cứ cho là theo thứ tự từ trên xuống dưới, nhưng nếu sắp sai vị trí thì sao? Tính ở đây là tính độ dốc của cái cột để cuốn cái đó vào ấy ^ ^ .
 
nhưng mà cắt từng đoạn chấm đen ra mà mấy cái chấm đó cách nhau rất xa!
Cắt từng đoạn 1 ra rùi xép lại thui! Cách này tuy ko pro nhưng dễ làm! dễ hỉu
còn CM cho TMY với Km làm vậu để đề cao tài tụi nó thui!
 
à chuyện này dễ giải quyết thôi mà
yêu 1 giây kiếm cái cây nào đó, quấn giấy lại rồi ghi chữ lên, sau đó cắt ra rối ráp lại xem có được ko, nếu ko được thì cách yêu 1 giây nói là ko được
 
Cách của Nô vẫn còn đơn giản quá ^ ^ . Cái đó cắt ra ráp lại vẫn có thể coi được. Nhưng Yêu một giây lấy 1 cái cọc gỗ (đầu nhọn, cẩn thận nha :devil: )rồi quấn lại như KM và TMY làm, sau đó cắt ra làm xếp lại là biết.
Với lại, ai cho KM và TMY cắt :devil: ?
 
Ko cho cắt giữ lại làm gì?Mà tạo sao tui phải cuốn trên cọc gỗ trong khi có thể cắt ra xếp lại
 
Cuốn trên cọc gỗ để viết, sau đó mới cắt ra ghép lại xem có được không?! Ai cho cắt. Biết đâu tự nhiên có thằng nào đó nhảy ra nói "Tôi giải được, nhưng bị cắt mất rồi!" thì sao. KM và TMY mất đầu cả lũ.
 
pó tay chẳng lẽ tụi nó giải chắc chắn là đúng sao,nên nhớ cái đó bàng thống co đen hơn 10 cach giải,mà ở đó còn tới 5 thèng bát kì,chẳng lẽ cắt nát ra giải theo cách TMY để 5 thèng còn lại ko còn nghĩ ra cách giải nào khác hả,lỡ mà giải sai chắc tmy voi gcl lên đĩa luôn
 
Yêu Một Giây nói:
Mà hôm đao B kỳ thiếu 3 thằng là Viên Phương vời 2 thằng nào nhỉ? Ai trả lời được Bái phục!
1 thằng là Giả hủ , thằng còn lại thì chắc là Trần Mưu#>:) :devil:
 
DepZai nói:
pó tay chẳng lẽ tụi nó giải chắc chắn là đúng sao,nên nhớ cái đó bàng thống co đen hơn 10 cach giải,mà ở đó còn tới 5 thèng bát kì,chẳng lẽ cắt nát ra giải theo cách TMY để 5 thèng còn lại ko còn nghĩ ra cách giải nào khác hả,lỡ mà giải sai chắc tmy voi gcl lên đĩa luôn
Ý của yeumotgiay là chỉ cắt phần rìa trắng có chấm đen thôi chứ không có cắt hết cả tấm vải đầy chữ đâu , nếu sai thì thôi vì có ai biết giải cách này đâu.:p
Theo tui thì tấm vải này , ngoại trừ 'thành hạ nhất tự' thì các kế khác đều là cái bẫy chữ nghĩa để dụ quân Quan đông rời xa Lạc dương tiện cho Đổng Trác dời thành nếu không ai giải ra kế 'thành hạ 1 tự ' mà thôi , còn nếu có người giải được thì sẽ trúng kế mai phục của bé Đổng( Trọng Đạt cũng đồng ý kiến với tui đó :cool: )
 
KM lúc đó cũng đoán ra được ý nghĩa của "thành hạ nhất tự" mà ông già mù kia bác bỏ ý kiến đó.
Bác yeumotgiay cắt mấy cái chấm đó ra thì bác sẽ được một đám ........... bác ráp được cái chi? Cho nên theo ý kiến của tui thì bác sẽ chẳng đoán ra được cái gì cả.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top