Madoi2010
Donkey Kong
- 30/11/09
- 431
- 759
Đến tận lúc này đây, trong khi mọi người đã định hướng được con đường tương lai, chỉ còn mình tôi là chưa hình dung con đường đó sẽ ra sao. Nếu tôi nói ra mình sống đến bây giờ mà chưa mơ ước 1 thứ gì thì có ai tin không? Tôi sống như 1 thằng vô cảm. Thật sự mình ko biết gì cả, mình sợ lắm, mình ko muốn phụ lòng ba mẹ, nhưng sao mình vẫn ko có 1 chí hướng nào hết, mình phải làm gì đây khi sắp phải đối mặt với thực tế 




Ngặt 1 nỗi là giờ mình không còn tài liệu để ôn
nên định hỏi anh em là có ai ở Hà Nội mà còn giữ lại tài liệu , sách , vở để ôn thi khối C thì cho mình mượn để mình làm lại từ đầu
, nếu được xin hậu tạ chút ít gọi là của ít lòng nhiều , nếu mình đỗ thì sẽ khao to
Anh em ai giúp được mình thì để lại thông tin mình liên lạc hoặc gọi mình ở Y!M: t0mat0_9x , Cám ơn anh em trước vì đã bỏ chút thời gian đọc đến dòng này 
.........
)