cho tui hỏi học giỏi có đồng nghĩa với việc sau này sẽ giàu ko ?
năm nay lên 12, từ đầu năm đến giờ chán học kinh khủng, trước giờ vẫn rất siêng, tui nhìn SGK sau khi đã cải cách mà phát chán: bộ GD nhà ta đem chương trình ĐH xuống dạy cho học sinh THPT (cái này là nhiều thầy cô nói chứ ko phải em). Nhìn cuốn sách Sử, Địa trước và sau khi cải cách thấy 1 trời 1 vực, cuốn sau dầy gấp 3 lần cuốn trước. Đã có nhiều bài báo phản ảnh việc SGK Sử cho vào quá nhiều sự kiện bắt học sinh phải học. Nói thật là bây giờ em rất ức chế, em thích các môn tự nhiên hơn nhưng trước tình hình thế này thì thời gian làm bài tập sẽ ko còn, em đâm ra chán học tất cả các môn.
mặc dù đã cố gắng học lệch nhưng thời gian vẫn ko đủ, cứ tiếp tục thế này thì thi rớt ĐH là chuyện sớm muộn. Vậy mà có nhiều đứa giỏi kinh (số ít trong trường), hỏi ra mới bit nó học ngày học đêm, vừa về nhà là ngồi ngay vào bàn học, em phục những đứa đó có nghị lực phi thường, em ko bao giờ học được như nó, em rất cần thư giãn
. Giờ em chán lắm rồi, nhiều người cũng gặp tình trạng như em (số nhiều, rất nhiều). Nói thật nhiều lúc em muốn đi cướp nhà băng như trong fim Mỹ ấy, lấy tiền ăn chơi cho sướng chứ học khổ quá (đùa tí)
Help me! :(
năm nay lên 12, từ đầu năm đến giờ chán học kinh khủng, trước giờ vẫn rất siêng, tui nhìn SGK sau khi đã cải cách mà phát chán: bộ GD nhà ta đem chương trình ĐH xuống dạy cho học sinh THPT (cái này là nhiều thầy cô nói chứ ko phải em). Nhìn cuốn sách Sử, Địa trước và sau khi cải cách thấy 1 trời 1 vực, cuốn sau dầy gấp 3 lần cuốn trước. Đã có nhiều bài báo phản ảnh việc SGK Sử cho vào quá nhiều sự kiện bắt học sinh phải học. Nói thật là bây giờ em rất ức chế, em thích các môn tự nhiên hơn nhưng trước tình hình thế này thì thời gian làm bài tập sẽ ko còn, em đâm ra chán học tất cả các môn.
mặc dù đã cố gắng học lệch nhưng thời gian vẫn ko đủ, cứ tiếp tục thế này thì thi rớt ĐH là chuyện sớm muộn. Vậy mà có nhiều đứa giỏi kinh (số ít trong trường), hỏi ra mới bit nó học ngày học đêm, vừa về nhà là ngồi ngay vào bàn học, em phục những đứa đó có nghị lực phi thường, em ko bao giờ học được như nó, em rất cần thư giãn
. Giờ em chán lắm rồi, nhiều người cũng gặp tình trạng như em (số nhiều, rất nhiều). Nói thật nhiều lúc em muốn đi cướp nhà băng như trong fim Mỹ ấy, lấy tiền ăn chơi cho sướng chứ học khổ quá (đùa tí) Help me! :(
thi vẫn đc 22đ....cứ bình tĩnh mà học, ko có j` phải lo cả. Đừng tự gây sức ép cho mình

,năm cao nhất alf 24 diểm ahf anh,em search thấy năm ngoái 21 điểm là đậu:'>
