Em nghe nói FPT hay đuổi học sinh lắm,ông bạn của anh trai em học ở đấy ra, tốt nghiệp rồi cũng đi làm nhưng thấy anh ấy chê lắm, làm việc vất vả mà là xong ông sếp lại chê một câu "chú làm thế này là không được" thế là xong (
mặc dù có thể sếp làm việc đó còn chẳng tốt bằng nhân viên). Anh ấy giờ chuẩn bị bỏ việc rồi chuyển qua làm gì đó liên quan đến kinh tế.
Nếu thấy bản thân có khả năng theo và thật sự yêu thích thì chắc sếp theo đựơc đấy ạ.
Hôm rồi em trường em cũng có tổ chức bài luân: "có người coi trọng quá khứ vì quá khứ là cầu nối giữa hiện tại và tương lai, nhưng có người lại nói phải quên quá khứ đi... Quan điểm của em như thế nào, em hãy lấy các ví dụ trên đài báo để chứng minh và làm rõ cho quan điểm của mình" gì đó em không nhớ lắm, nhưng đại khái là vậy. Làm lung tung cũng được 12 điểm chứ

. Nói chung FPT là "vào dễ ra khó"
A. Em nghe nói năm sau sẽ không thi đại học nữa và chuyển qua thi tự luận, tin này là có thật không ạ???