Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. Bên HCM cũng rừng xà nu
. Tsb cái hôm thứ 2 tớ tự nghỉ ở nhà để ôn thi, nào dè bà văn bà ấy căn dặn lũ chúng nó là phải làm đề chuẩn. Tớ đâu có biết, đó h học văn nâng cao mà. Thì ra là vì mình chọn ban cơ bản học nâng cao t-v-a nên phải làm đề chuẩn. Ôi ức chế vl. Cái đề Một người HN đưa vào tay tớ là xong rồi
. Rừng xà nu tớ thấy hay nhất là tính sử thi nên chỉ ôn có mỗi phần đấy, nào dè ra cái cây
. May mà cũng từng làm rồi
.
. Chúc các cậu may mắn nhé !
đó là chiêu bài của các nhà giáo dục,trấn an học sinh thôi,chứ ai mà muốn chọi cao,có nghe lấy thịt đè người chưaTỉ lệ chọi nó không nói lên cái gì cả
Tỉ lệ chọi thấp nhưng toàn những thằng khủng đấu với nhau thì lấy đâu ra mà dễ




câu đó những 5d, làm chả đc quái gì cả vì chưa họcÔ chú này xui nhỉ . Bên HCM cũng rừng xà nu . Tsb cái hôm thứ 2 tớ tự nghỉ ở nhà để ôn thi, nào dè bà văn bà ấy căn dặn lũ chúng nó là phải làm đề chuẩn. Tớ đâu có biết, đó h học văn nâng cao mà. Thì ra là vì mình chọn ban cơ bản học nâng cao t-v-a nên phải làm đề chuẩn. Ôi ức chế vl. Cái đề Một người HN đưa vào tay tớ là xong rồi . Rừng xà nu tớ thấy hay nhất là tính sử thi nên chỉ ôn có mỗi phần đấy, nào dè ra cái cây . May mà cũng từng làm rồi .


Ví dụ như trường Ngoại Thương những năm gần đây tỉ lệ chọi chỉ có 1 chọi 3~5 mà điểm vẫn cao ngất ngưởng, trong khi các trường khác lấy điểm thấp hơn mà tỉ lệ chọi lại những 1 chọi mười mấyđó là chiêu bài của các nhà giáo dục,trấn an học sinh thôi,chứ ai mà muốn chọi cao,có nghe lấy thịt đè người chưa
Tùy nữa, đề khó hay ko, đề dễ điểm cao, đề khó thì điểm tụt để lấy đủ chỉ tiêu. Như kt năm ngoái 1 thằng đạp 24k(tròn tròn xíu^^, 29k-5k5), để giành 1 ghế trong đó. Ko biết năm nay 1 thằng phải đạp bao nhiêu thằng nữa.Ví dụ như trường Ngoại Thương những năm gần đây tỉ lệ chọi chỉ có 1 chọi 3~5 mà điểm vẫn cao ngất ngưởng, trong khi các trường khác lấy điểm thấp hơn mà tỉ lệ chọi lại những 1 chọi mười mấy
Đương nhiên cũng chả ai muốn chọi cao làm gì nhưng những ông mà còn rớt tốt nghiệp thì có chọi hay không chọi với mấy ông này cũng không khác mấy
kì này thì bọn tớ đc thi học kì 3 các cậu ạDừng kiểm tra học kỳ vì lộ đề
Theo TT (Khánh Hòa) - Chiều 28-4, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo cho tất cả trường THPT trong toàn tỉnh tạm dừng kiểm tra học kỳ 2 vào hôm nay (29-4) đối với hai môn toán và tiếng Anh của học sinh khối 12 do bộ đề kiểm tra học kỳ 2 của khối 12 do sở gửi về cho các trường đã bị lộ.
Đề kiểm tra học kỳ 2 của khối 12 năm nay gồm sáu môn do hội đồng đề thi của sở ra đề là văn, toán, vật lý, địa lý, sinh học và tiếng Anh (tất cả được chép trong một đĩa CD). Trong hai ngày 27 và 28-4, các trường THPT trong tỉnh đã cho toàn bộ học sinh lớp 12 lần lượt kiểm tra bốn môn là văn, vật lý, địa lý, sinh học. Đến trưa 28-4, sở nhận được nhiều thông tin là đề kiểm tra các môn trước đó đã bị lộ. Vì vậy lãnh đạo sở đã chỉ đạo tạm dừng kiểm tra như đã nói ở trên.
Tối 28-4, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa Lưu Quốc Thanh cho biết hiện thanh tra của sở cùng PA25 Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành điều tra, làm rõ việc lộ đề. Dự kiến tuần sau sẽ cho học sinh khối 12 kiểm tra hai môn còn lại (toán, tiếng Anh) theo đề dự bị. Đối với bốn môn đã kiểm tra thì chờ có kết quả điều tra việc lộ đề rồi sẽ xem xét, có thể sẽ tổ chức kiểm tra lại toàn bộ đối với những nơi bị lộ đề. Theo các nguồn tin của Tuổi Trẻ, việc lộ đề kiểm tra đã rộ lên đầu tiên tại ba trường THPT ở TP Nha Trang.

."Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân lên đưa cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 15 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba...
Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi một trăm ngàn, ba hỏi:"Có dư đồng nào không con?". Tôi đáp: "Còn dư bốn ngàn ba ạ". Ba nói tiếp:"Cho ba bớt hai ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa". Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng..."