Học hành - Thi cử

kendosai nói:
Có ai trong đây học lớp 12 hoặc biết chút về luật cho hỏi: điều 102 bộ luật hình sự quy định: Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến 2 năm. Bà cô GDCD nói trong điều luật này còn chưa chặt chẽ, ai biết chỉ giùm với. Thanks alot
Reply With Quote
theo cương vị là học sinh:
chưa chặt chẻ ở chổ "người" là đối tượng nào, trẻ con người lớn hay người già.hoặc là cả 3 (đây chính là mấu chốt dùng để lách luật đấy)
đặt trường hợp cả ba đối tượng điều có khả năng đi.
- trẻ con tất nhiên là hồn nhiên, nếu nó nghĩ người bị nạn là chú say rượu nào đó nằm ngủ nên ko thèm báo với ai cả thì sao:D vậy nó cũng bị phạt ah.!?
- người lớn: nếu trong quá trình giúp đở chẳng may lại làm nạn nhân bị thương nặng hơn dẫn đến tử vong thì liệu anh này có bị phạt ko?
- người già: tất nhiên phải gián tiếp giúp đở rồi chứ sức đâu mà giúp đở người khác, nhưng nếu chẳng may ông lão này bị đãng trí nên lúc đang chạy đi báo với người khác thì ổng tự nhiên quên ko biết phải báo cái gì, vậy ông này cũng bị phạt ah!?
đứng về phương diện người dân:
nếu tôi cứu thằng mất dạy đó xong mà nó lại quay qua bảo tôi là thủ phạm gây thương tích cho nó thì ai sẽ bảo vệ quyền lợi cho tôi khi mà lúc đó ngoài tôi và hắn thì chẳng còn ai có mặt tại hiện trường cảX(.
ok, thông chưa:hug:
 
Nói hay quá nhỉ :D
......................
 
theo cương vị là học sinh:
chưa chặt chẻ ở chổ "người" là đối tượng nào, trẻ con người lớn hay người già.hoặc là cả 3 (đây chính là mấu chốt dùng để lách luật đấy)
đặt trường hợp cả ba đối tượng điều có khả năng đi.
- trẻ con tất nhiên là hồn nhiên, nếu nó nghĩ người bị nạn là chú say rượu nào đó nằm ngủ nên ko thèm báo với ai cả thì sao:D vậy nó cũng bị phạt ah.!?
- người lớn: nếu trong quá trình giúp đở chẳng may lại làm nạn nhân bị thương nặng hơn dẫn đến tử vong thì liệu anh này có bị phạt ko?
- người già: tất nhiên phải gián tiếp giúp đở rồi chứ sức đâu mà giúp đở người khác, nhưng nếu chẳng may ông lão này bị đãng trí nên lúc đang chạy đi báo với người khác thì ổng tự nhiên quên ko biết phải báo cái gì, vậy ông này cũng bị phạt ah!?
đứng về phương diện người dân:
nếu tôi cứu thằng mất dạy đó xong mà nó lại quay qua bảo tôi là thủ phạm gây thương tích cho nó thì ai sẽ bảo vệ quyền lợi cho tôi khi mà lúc đó ngoài tôi và hắn thì chẳng còn ai có mặt tại hiện trường cảX(.
ok, thông chưa:hug:
Không đồng ý ở điểm "người" vì sao? vì người là nói chung. Chứ sao lại tách thành người lớn trẻ nhỏ....
 
Em năm nay vào lớp 10. Trường nó bắt nộp cái sổ đoàn. ::(

Năm ngoái thì vô đoàn cho có cái sổ đoàn hình như nộp cho trường cũ rồi...

Ai có kinh nghiệm chỉ em sao lấy được sổ đó đây :hug: :-*
 
Em năm nay vào lớp 10. Trường nó bắt nộp cái sổ đoàn. ::(

Năm ngoái thì vô đoàn cho có cái sổ đoàn hình như nộp cho trường cũ rồi...

Ai có kinh nghiệm chỉ em sao lấy được sổ đó đây :hug: :-*

về trường cấp 2 lấy sổ đoàn =))
 
Mất rồi thì thôi, lên cấp 3 nó cho vào lại ấy mà, đợi năm 12 hãy vào, ko tốn tiền nộp lệ phí Đoàn đấy =)) !!
 
Ngày kia bay vào HCM rồi. Tới Tân Sơn Nhất có cả xe của học viện ra đón mình mới sướng :'>
 
Không đồng ý ở điểm "người" vì sao? vì người là nói chung. Chứ sao lại tách thành người lớn trẻ nhỏ....
tại vì pháp luật là phải minh bạch và rõ ràng, nếu nói chung chung thì rất dễ bị người khác phản biện.ok:hug:
 
Em năm nay vào lớp 10. Trường nó bắt nộp cái sổ đoàn. ::(

Năm ngoái thì vô đoàn cho có cái sổ đoàn hình như nộp cho trường cũ rồi...

Ai có kinh nghiệm chỉ em sao lấy được sổ đó đây :hug: :-*

quay ngoắt về trường cũ mà lấy.
Mà lạ thật như tớ hồi cuối năm lớp 9 thì trường cũ đã phát lại sổ đoàn+thẻ+nghị quyết.
 
có ai bik trường dân lạp nào có hệ trung cấp học về dược sĩ ko? - hỏi dùm 1 người bạn
ai bik thì chỉ giúp em,cám ơn trước :hug:
 
dô dân lập làm gì, nếu lúc trước có thi khối B của Đại học Y Dược Tp.HCM thì giờ có trung cấp đó
 
Đậu CNTT trường KHTN giờ đi học qs nhìn wa khoa Sinh thấy toàn girl xinh ko hối tiếc wa, bít dzị lúc đầu dk sinh cho roài :(( .
 
Cứ đâm đầu vào CNTT lại bảo sao nhìn các khoa khác toàn girl xing =))
 
Tớ cũng học CNTT, tớ xin xác nhận: bạn ở trên nói hoàn toàn đúng !
Lớp gì toàn một lũ đực rựa, nhìn qua bên quản trị kinh doanh,cảm thấy thật là đáng buồn. Than ôi!!!=((
 
Tình hình từ bỏ Sư phạm vào Quản trị kinh doanh cũng ko sai lầm lắm :D
Ai mà học bên Kỹ thuật chắc như ở địa ngục (ko có girl cho ngắm)
 
thấy mấy thằng bạn học ĐH ~5h/ngày

vô năm mình học có 3h/ngày :)) :))
 
thấy mấy thằng bạn học ĐH ~5h/ngày

vô năm mình học có 3h/ngày :)) :))

tùy người thôi , hiz nhớ năm đầu học trên thủ đức ngày nào cũng tận 8 giờ tối mới về tới nhà , chỗ suối tiên kẹt xe tới hàng xanh kẹt , 3-2 kẹt hôm nào hứng mưa to thì yên tâm 10h tối về:hug:
 
Tình hình là em đang học chương trình Cao Đẳng CNTT của Đại Học Cần Thơ => Nửa đại học, nửa cao đẳng <= Vì học chung toàn với tụi đại học, nhưng 3 năm là xong ,tính liên thông mà không biết dễ không nữa...
 
Vào HCM được 1 tuần, đi học được 3 ngày rồi. Thật là khó diễn tả. Mệt và nhớ nhà T___T
 
Back
Top