- 5/8/04
- 3,632
- 1,699
tớ nghe đâu đây có mùi pháo 
@3bum: tớ nghĩ lúc này cậu nên học để có cái bằng cấp 3 đi, nói khó thì ko khó nhưng nói dễ thì cũng ko phải dễ nếu như mình ko chịu học ::) sau đó bác có thể theo bất cứ ngành nghề nào bác thích vì nhà bác đã có sẵn đk rồi ::) nhưng ko có bằng cấp 3 khi ra ngoài sẽ có 1 thằng người họ ko coi trọng mặc dù bác có năng lực đấy

@3bum: tớ nghĩ lúc này cậu nên học để có cái bằng cấp 3 đi, nói khó thì ko khó nhưng nói dễ thì cũng ko phải dễ nếu như mình ko chịu học ::) sau đó bác có thể theo bất cứ ngành nghề nào bác thích vì nhà bác đã có sẵn đk rồi ::) nhưng ko có bằng cấp 3 khi ra ngoài sẽ có 1 thằng người họ ko coi trọng mặc dù bác có năng lực đấy



Lớp 6 tới giờ tôi ko biết học thêm là gì mà ở nhà tôi cũng chả buồn mở cuốn tập ra
Thật tình có nhiều GV dạy chỉ toàn là nói trong SGK nói ra mà thôi
, quá nặng và một số cái hơi thừa hoặc viết câu từ hơi bị cao siêu

Về nhà chẳng bao h học mà cuối cùng thi vẫn được 7 điểm ... :->
.