Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
anh em ơi,trong trường,mỗi khi em hay đá cầu với mấy đứa bạn,là tụi đầu gấu trong trường lại bay vô giật cầu,bỏ chạy,vậy h em phải làm sao


,,,,,,,,múc nó luôn đi em ạ....,,,,,,,,
aikido chả hay tí nào
môn võ này quá bị động...chỉ có 2 chiêu chủ động là quick iriminage và quick sankyo ,nên nhớ là "quick" chứ ko phải các chiêu chính thống ,và nếu có theo aikido chính thống thì cũng quá khó để nắm tay, như mình đang tập vì theo aiki jutsu nên khi né nắm ngay các khớp và ra đòn atemi như judo + karate....


Đây chỉ là cái 4rum thôi bạn à ! Vào đây ko dùng mồm thì dùng gì ? Khí à ? Bạn thì ko dùng mồm chắc ?
Và cũng đừng khinh thường võ mồm , nói có cơ sở lí luận , nói sao cho thuyết phục người khác , ko phải ai cũng làm dc đâu bạn à .Gia Cát Lượng cũng chỉ uốn 3 tấc lưỡi thôi .
Học cho lắm vào để rồi thở 1 câu lí sự cùn đến mức dek thể cùn hơn
"nhưng vấn đề là tôi là thằng học võ còn bạn chỉ là đứa nói mồm lol"
Đúng là lol !
xong rồi trên báo lại có thêm 1 vụ học sinh đâm nhau vì quả cầumúc nó luôn đi em ạ....,,,,,,,,

chắc cóCho tui hỏi tí, học Thái Cực Wuyền có woánh lộn được hông dzậy
Trương Tam Phong đánh nhau ầm ầm đấy thôi .Hình như ở sân phú thọ có dạy boxing buổi tối mà phải kô nhỉ ?![]()

Steven Segal Aikido 7 đẳng .mấy bạn có xem seri phim của steven seagal ko.Hầu như các phim của ông này khi đụng trận thì ổng chả bị đánh cái nào mà thằng nào ổng cũng 1 hit.Chủ yếu quăng đập thôi.Ai biết môn gì ko
Biết là phim rồi nhưng nhìn mấy đòn đánh thực dụng phết.Steven Segal Aikido 7 đẳng .
Nhưng đánh nhau trong phim thì ko tin được đâu =)

Nếu bạn muố tập boĩng thì lên nhà văn hóa thể thao Q10 đối diện trg Nguyễn Khuyến nằm trên đường Nguyễn Tri Phương đó, mình nhớ là ở tầng 2, lên tập chung có mấy anh chỉ dạy ko cần phải đóng tiền![]()

con lạy hồneven segal lẫn chú van damme lên phim toàn võ xạo

vậy đấy, vì thế mà rất nhiều người mơ ước theo đuổi bộ môn "aikijujitsu", tôi là người trong số đó1 ngày nọ có 1 cậu bé tên Ueshiba có thể chất tương đối mảnh khảnh, yếu đuối, và hay ốm đau nên thích ở trong nhà đọc sách hơn là đi chơi bên ngoài. Cậu rất thông minh, chăm chỉ, làu thông kinh sử và toán học. Lớn hơn một chút, Ueshiba đã quyết tâm để trở thành cường tráng bằng cách luyện thể lực, bơi lội và học cả môn Sumo. Đồng thời, dưới sự kèm cặp của cha, cậu luyện môn võ Aioi-ryu cho tới năm 15 tuổi (năm 1897). Sau một thời gian khổ luyện chuyên cần, Ueshiba đã đạt được một sức mạnh ít người bì kịp nhưng lại bị trở ngại về chiều cao - chỉ đạt 1,54m - chưa đủ điều kiện nhập ngũ. Ueshiba đã lên núi mấy tháng và tập luyện để cao thêm được 2cm, đủ điều kiện được tuyển vào quân đội năm 1903. Trong doanh trại, Ueshiba đã khiến mọi người phải thán phục vì biệt tài đánh lưỡi lê (jukenjitsu).
Những năm này Ueshiba cũng đến Tokyo thụ giáo võ sư Jujitsu lừng danh thời đó là Takusaburo Torawa. Ueshiba tiến bộ rất nhanh, liền được gửi tới Học viện võ thuật Osaka để theo học Kenjitsu (Kiếm thuật) với sự hướng dẫn của võ sư danh tiếng Masakatsu Nakai. Trong 10 năm trời khổ luyện dưới sự chỉ dạy của danh sư, Ueshiba Morihei đã đạt đẳng cấp cao nhất Mankyo Kaiden, kế thừa truyền thống võ phái và được quyền ban đẳng cấp cho các môn sinh sau này.
Năm 1910, Ueshiba Morihei du hành đến đảo Hokkaido khai hoang và hạnh ngộ với võ sư Takeda Sokaku (từng là con cháu của 1 đại tướng quân dưới trướng của TOKUGAWA ILEYASU ) chấp chưởng môn Daito-ryu tại lữ quán Hisada. Sau khi hội kiến, vị võ sư 60 tuổi này đã nhận lời truyền dạy Ueshiba Morihei những kỹ pháp Aiki Jujitsu (Hiệp khí Nhu thuật) mà Takeda Sokaku gọi là Aikibudo (Hiệp khí võ đạo) ngay tại nhà..
Năm 1925, khi đã 30 tuổi, sau rất nhiều lần tỷ thí với các võ sư và chưa hề chiến bại, Ueshiba Morihei tự hỏi quật ngã địch thủ và đánh gục kẻ khác, chiến đấu và đàn áp họ nhưng không kiểm soát được ý chí của bản thân mình, như thế để làm gì? Ông đã thực hành một lối sống vô cùng khổ hạnh, tìm đến các chùa chiền nổi tiếng để tịnh tâm, tìm nơi tĩnh mịch quán tưởng, thậm chí ngâm mình dưới thác nước giá buốt như trước đó 300 năm samurai Miyamoto Musashi đã từng làm với tâm nguyện được khai mở huệ nhãn và đạt giác ngộ. Cuối cùng, Ueshiba Morihei đã mặc khải được võ thuật là tình yêu của trời đất, vũ trụ. Ueshiba Morihei từng nói rằng, tập luyện võ nghệ với mục đích tiền khởi không phải để đánh bại kẻ khác mà ở chỗ thực hành lòng yêu mến trời đất trong chính bản thân mình. Từ đây Ueshiba Morihei toàn tâm, toàn ý truyền bá tư tưởng đó đến các môn đồ của mình thông qua phái võ thuật mà ông sáng lập mang tên Aikido vào năm 1942. Và cũng từ đây, Aikido lừng danh là một võ phái của chủ trương hòa bình trong bối cảnh chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản vẫn chưa thôi hiếu chiến mặc dù đất nước đã tang thương đổ nát vì những trận bom dữ dội từ phía đồng minh trong Thế chiến 2. Những kỹ pháp của Aikido không hướng tới mục tiêu đánh gục kẻ khác, mà là để cải sửa chính tâm hồn bạn và hòa hợp chúng ta với sự vận hành của vũ trụ.
Cho tui hỏi tí, học Thái Cực Wuyền có woánh lộn được hông dzậy

hồi trước thằng bạn thân lén luyện xà quyền , nó đẩy nhẹ cạnh sườn thôi mà thằng kia nứt xươngngoài ra cho ông thêm 1 câu chuyện này nữa ,trong lúc luyện tập tại dojo aikido của tôi,bác TOMOO MOCHIDA 6dan vì hôm đấy hứng quá hay sao lỡ tay đánh 1 anh từng học judo dai đen gãy tay( mặc dù là đánh trên thảm )...khi tôi nhìn đòn thế của bác thì có thể biết rằng môn võ này cũng ko tình thương cho lắm

Xà Quyền học ở đâu vậy bồ ?
vụ đấy ông thầy ko biết và tên kia bao che cho " đồ đệ " nên thoát 
trừ phi dùng đòn sát thủ thì mới thắng thôi ( khi đi nhớ chuẩn bị mấy cuốn lịchnếu ko tin thử ra đấm người ta một cái thì sẽ biết hậu quả
)