Sẵn thì mình kể về mình vậy nhé : Ngày xưa xưa lắm rùi hồi kòn mới bắt đầu mò mẫm photohop đó, mình down rất nhiều tut về xem và làm y chang nó hi vọng là sẽ nâng cao được tay nghề, lúc đó mình siêng lắm làm cỡ vài trăm cái tut lận, nhưng mình rút ra kết luận là mình có thể làm y chang 100% tut nhừng không hiểu tại sao nó lại như thế một kết luận đau lòng là mình không có khiếu về PS---> nên bi giờ bỏ luôn.
Kòn bi giờ thì mình học lập trình, học lập trình cũng do hên thui, thấy cái PS có cái phần viết script cho PS tự động hiệu chỉnh sửa ảnh đó, mình xem trong help và bắt tay vào làm thử ---> ai ngờ ngoài sức tưởng tượng ---> thông minh ra---> có khiếu về lập trình

, thế là đi theo lập trình luôn giờ thì sơ sơ biết vài cái ( C/c++, C#. vb + Vb.net, asp, php ....).
Nên mình muốn khuyên ai muốn học PS thì đầu tiên bạn phài có óc thẩm mỹ, ngoài ra phải có cơ bản về đồ họa, cộng với tính cần cù , chịu khó, chịu bỏ thời gian ra, cái gì cũng có cái giá của nó mà đúng không---> cuộc đời này không ai cho không ai cái gì cả, phải biết nổ lực mà đoạt lấy, thế giới này là thế giới của kẻ mạnh ( một sự thật phủ phàng).
#################################
Còn vấn đề trường lớp, thì bằng cấp có quan trọng không, nếu bạn là nhà tuyển dụng thì bạn sẽ chọn ai giữa hai người: một người có năng lực + trình độ cao, và một người có bằng cấp + trình độ trung bình. À hình như mình có xem trên báo echip có 1 bài phỏng vấn về admin web
www.vietphotoshop.com ---> tấm gương tự học đó tự học là chính mà.
Theo định nghĩa của tui thì học tập bao gồm: nhận sự truyền thụ kiến thức từ người khác + Thắc mắc+ sáng tạo + khám phá. Mà nhận sự truyền thụ kiến thức từ người khác thì có cần phài đi học không chúng ta có thể lên web tìm kiếm này ( thiết nghĩ cái người đầu tiên trên thế giới biết về PS cũng là tự học "à há"). Phần quan trọng nhất là 3 cái cộng kòn lại thối:
Thắc mắc: luôn đặt câu hỏi tại sao nó lại như thế và nếu chỉ đặt câu hỏi và trông chờ vào người khác trả lời thì cũng không khá nổi, mình phải cố hết sức để trả lời cho câu hỏi mà mình đã đặt ra chừng nào cố hết nổi thì mới trông vào sự giúp đỡ của người khác.
Sáng tao: nếu thấy giáo bạn dạy rằng nếu đi từ A->B bạn phải qua C và bạn luôn đi từ A->C-->B, trong khi có rất nhiều đường để tới B, nếu bạn chưa thử thì xem như mình đã mất một cái gì rùi đó, bạn nên nhớ " lối mòn là do người ta đi nhiều mà thành, nhưng cũng phài có người đầu tiên dám can đảm mà bước chứ"---> biết đâu người đó là bạn:wink:
Khám phá:Bạn ngại khi phải tiếp thu cái mới vì mình chưa biết nó là gì, chưa hiểu nó như thế nào--> hãy can đảm mà khám phá nó, để một ngày nào đó bạn hãnh diện mà nói rằng "cái đó xoàng quá", nói về mình một tí nhé:" Hồi xưa mình ko biết cài win, nên rất sợ hư win, khổ nổi win thì hư hoài à, một ngày đẹp trời đang chơi Final Fantasy 8 bị hư--> tức quá tự cài luôn

. Giờ thì cài win là chuyện giỡn chơi thui"
Nói thế không cón nghĩa là đi học trong trường là không tốt, tất nhiên nếu tự học + với đi học trường lớp đàng hoàn thì bạn sẽ có cơ hội hơn ( tất nhiên vấn đề giá cả thì không đẹp chút nào, nhiều người kòn khó khăn nên 500$, 600$ là vấn đề lớn lắm, là cả một gia tài đó, mình hiện giờ trong túi kòn kó có 50k vnd nữa là).