Tớ thấy để chấm dứt cuộc cãi vả này, ta có thể làm 1 trận thi thố như sau để biết ai prồ và ai rồ...
1. So tài bot.
2 bên cùng bot 1 char được chỉ định, ai bot lên lv cao nhất, nhanh nhất thì thắng. Có thể lấy mức là hạn định là 70 hay 80 gì đó.
2. So tài train.
2 bên cùng train 1 loại char nào đó, ai train lên lv cao nhất, nhanh nhất thì thắng.
3. So tài pvp.
1 đám botter và 1 đám trainer sau đó lấy char ra đấu đá, thằng nào thua thì thằng đó ngậm hòn.
4. So tài WOE
1 đám botter và 1 đám trainer cuối cùng ta lại vào WOE để phân thắng bại coi ai prồ và ai rồ...
Cuối cùng: kết quả là,.... đám botter sẽ thắng... Vì sao thắng á? Hãy xem đây:
Botter thì dĩ nhiên bot phải nhanh hơn.
Train tay thì cũng ok đi, nhưng chưa chắc đám train tay kia lại train nhanh hơn đám botter.
Vào PVP thì đám trainer làm gì có mastela hay RJ mà ăn, thế nên cũng sẽ thua...
Còn vào WOE còn thua ác... đám botter nó bot 1 dàn wiz precast, có pri warp để lên thành nhanh,...
Thế nên... botter vẫn chiếm thế thượng phong.
Tớ viết bài này góp vui thôi. Và tớ vẫn nhớ một câu như thế này:
Người ghét bot chẳng qua chỉ là người không bot được. Thế thôi. Còn chơi game thì mỗi thằng chơi mỗi kiểu, miễn thấy vui là được, không có khái niệm chơi chân chính hay là chơi chân phụ.
Ngày xưa chơi vRO, tớ có 1 niềm vui là... chơi với admin. Tớ bot và canh, coi chừng admin thó. sau này admin hết bắt bot, chán luôn chả thèm chơi.