Game này cho lựa chọn cả stealth lẫn action tuỳ ý bác thôi nhưng nhìn chung đây là 1 game rất hay. Story dưa trên 1 cuốn novel nên rất ổn, bối cảnh hậu tận thế ở Nga, mọi người chui xuống hệ thống tàu điện ngầm sống giống vault trong fallout nhưng liên thông với nhau và đi lại giao dịch với nhau chứ ko tách biệt như vault. Nhiều phe phái, chính trị các kiểu, cũng có vài plot twist. Có quái vật đột biến, sinh vật tâm linh các kiểu. Choice siêu matter, tuỳ vào hành động mà dẫn tới good hay bad ending cơ mà phần 2033 thì xoã đi, cứ đi tự do theo bác thích vì có vẻ bad ending phần này mới là tiền đề cho phần sau là Metro Last Night. Nếu muốn good ending thì cực lắm, ngoài việc lựa chọn đúng còn phải stealth nhiều, hạn chế bắn nhau nên thôi riêng phần 2033 cứ tự do làm gì thích vì bad ending mới là true end. Đồ hoạ thì vẫn hơn khối game bây giờ, thời điểm nó ra mắt thì đồ hoạ dạng rất đẹp. Ngoài ra thì game này có silent protagonist giống mấy game cổ như Doom, Half Life; cả game chỉ có 1 màn giải puzzle hơi khó chịu tí ở gần cuối game còn lại ổn.
Theo đánh giá cá nhân thì phần cuối Exodus gameplay với đồ hoạ đỉnh nhất nhưng story ko hay bằng 2 phần đầu. Metro Last Night thì story hay nhất nhưng khá cực để có good ending. 2033 thì mọi thứ cân bằng