- 7/5/03
- 2,359
- 326
Bởi vậy mới kêu ra ngoài khám chứ trên này đâu ai thấy được tận mắt nên đâu thể phán đoán là bị bịnh gì. Chủ yếu là đoán mò thì nhiều =)Hì... hôm kia đi khám bác sĩ bảo lành rồi phải đợi tái phát mới khám được chính xác... nhưng cả 3 bác sĩ nữ đều phán 1 câu: không phải bệnh tình dục, em có hỏi có phải bệnh herpes không các bác sĩ cũng cười kêu không phải----> oh shit, còn bảo do mình dị ứng thuốc hay với 1 cái gì đó... còn lấy kính lúp ra soi, bắt quay tròn! không hiểu cơ sở nào các bsi kết luận như thế nhưng bản thân em thấy thoai mái hơn rồi, thanks các bác!
Hôm đó mẹ không yên tâm bắt xét nghiệm lại HIV ( vì cái xét nghiệm trước nó không trả) vá vẫn âm tính
mong rằng bệnh em không thành mãn tính, lạy chúa! hề!
Không phải frostbite đâu. Tại vì chất nước bên Mỹ dùng nhiều chloride nên mới bị dị ứng da, cộng thêm thời tiết khô hơn nên bị ngứa. Ráng tắm mỗi ngày 2 lần để quen với nước. Và ráng dùng lotion, bên này ai cũng dùng lotion để chống da khô hết.Mình từ hôm sang Mĩ đến giờ, mỗi khi vận động mạnh là có cảm giác ngứa ngáy kinh khủng, nửa như bị kim châm nửa lại rất ngứa, gãi chỗ ngứa thì nó lại nảy ra ở chỗ khác, thường nếu bôi lotion vào thì đỡ ngứa đc một phần
Mấy đứa bên này nó gọi là frostbite, không hiểu là bị gì, có cách nào phòng chống không, mình quên mua lọ lotion cả tháng nay T__T
Frostbite thường bị là những chỗ vùng lạnh quá, và thường bị nhất là ở tay chân bởi vì khoảng cách xa trái tim nên máu chảy không đều tới sẽ có tình trạng đó.


).
. Cho hỏi ko biết tay mình có bị gì ko nhỉ 