hội mắt nai

OMG
mỗi thằng 5 sẹo
đẹp chưa nào :((
cụng chai ăn mừng nào
 
a, ra là bạn Th gì đó đây mà, nick chính đi rồi à, sao lại phải lập cờ lon thế này ? ;)) làm vài câu dữ dữ chơi bạn ! ;))

tôi nghĩ là bạn phải biết lâu rồi chứ&bạn cũng vui khi nick chính tôi bị ban chứ,vui lắm phải k
oke,là thế này bạn à,mình thik 1 boy nhỏ hơn mình 2t nhưng nó chị xem mình là chị em thôi,làm sao bi h
 
hugoking làm nghề 5[] đấy anh em =))
 
Ta đoán như vậy, mà chắc là đúng :P

Thằng bé Kira có cái thứ để người ta gọi nó là con giai :-?
 
Ta đoán như vậy, mà chắc là đúng :P

Thằng bé Kira có cái thứ để người ta gọi nó là con giai :-?

thui trai gái k wan trọng miễn ai biết chơi agme ofline& hiểu nhau về lãnh vực tình cảm thì vào hội ôke
 
tôi nghĩ là bạn phải biết lâu rồi chứ&bạn cũng vui khi nick chính tôi bị ban chứ,vui lắm phải k
oke,là thế này bạn à,mình thik 1 boy nhỏ hơn mình 2t nhưng nó chị xem mình là chị em thôi,làm sao bi h

Chuyện này khó nhỉ, thế boy kia có biết U dành tình cảm đặc biệt cho hắn không???:(
 
oke,là thế này bạn à,mình thik 1 boy nhỏ hơn mình 2t nhưng nó chị xem mình là chị em thôi,làm sao bi h

Cho mình biết bạn bao nhiêu tuổi rồi đi :-?
 
Chuyện này khó nhỉ, thế boy kia có biết U dành tình cảm đặc biệt cho hắn không???:(

k,nó vẫn coi mình như 1 người chị,mình wen nó trong 1 lần chơi bóng chuyền chung,lần đó nó chủ động rủ mình
p/s cọp nhỏ,năm nay mình 17
 
k,nó vẫn coi mình như 1 người chị,mình wen nó trong 1 lần chơi bóng chuyền chung,lần đó nó chủ động rủ mình
p/s cọp nhỏ,năm nay mình 17

Vậy là chú ấy 15 còn em đây 17 :"> Khi 1 thằng con trai đối xem người lớn tuổi hơn nó (dù là hơn 1 tuổi) là chị thì chắc chắn nó sợ cách biệt về tuổi tác và chuyện ấy sẽ ko thành đâu! :)) Thằng ấy giống mình! :">
 
Vậy là chú ấy 15 còn em đây 17 :"> Khi 1 thằng con trai đối xem người lớn tuổi hơn nó (dù là hơn 1 tuổi) là chị thì chắc chắn nó sợ cách biệt về tuổi tác và chuyện ấy sẽ ko thành đâu! :)) Thằng ấy giống mình! :">

chán nhỉ,lúc đầu wa nhiều lần tập bóng chuyền chung em vẫn coi là em trai thôi,wa 1 thời gian thì tự nhiên thấy thik nó,nhưng em chưa dám nói thẳng với nó
 
chán nhỉ,lúc đầu wa nhiều lần tập bóng chuyền chung em vẫn coi là em trai thôi,wa 1 thời gian thì tự nhiên thấy thik nó,nhưng em chưa dám nói thẳng với nó

Nói thẳng thì 1 là nó sợ + ngại = bỏ học = chuyển nhà = trốn:">
2 là nó nghĩ chuyện này sẽ có lợi cho nó = nguy hiểm :">
 
Back
Top