- 22/10/06
- 27,337
- 15,892
Có bợn nào còn nhớ một bộ manga về điền kinh, trước do nxb phụ nữ phát hành, chắc cũng gần chục năm rồi. Main là 1 cậu bé lớp 4, có ông cha là vdv điền kinh khá nổi tiếng, nhưng có nhược điểm là chỉ chạy hạng nhất, mỗi khi để bị vượt qua thì dù gần đến đích, ông cũng bỏ cuộc. Sau thì thất nghiệp, vợ bỏ, sống bê tha, cơm nước 1 tay thằng nhóc lo hết. Sau vì một số lý do drama nào đấy ko nhớ thì bắt đầu tập chạy lại và thắng 1 số giải. Rồi cũng đi học kỳ nhân dị sỹ nhờ đó nâng level dần. Đến tập 10 thì phải thì đi thi giải j đó mà có cả vdv Cameroon thì ông bị chết (chưa biết lý do), truyện timeskip tới lúc thằng con lớn và cực căm hận lão vdv cameroon và môn điền kinh. Tới đây thì ko đọc đc nữa do có bà bác làm bên nxb phụ nữ cho coi cọp, tới tập 10 thì bà nghỉ, chuyển công tác nên ko còn đọc đc nữa 
Anh em giúp mình với, bộ này đọc cũng hay, khá cảm động

Anh em giúp mình với, bộ này đọc cũng hay, khá cảm động


