Hội Những Người Cô Đơn >:D<

  • Thread starter Thread starter dhl012
  • Ngày gửi Ngày gửi
t6 tuần sau giỗ tổ rủ bé đi chơi :))
 
thím vẫn còn cô đơn sao ;))
 
^ bà mắm đó là trùm lừa tình đấy :-"
 
Chỉ có ta mới được gọi thím thôi nhớ :-w
 
cái đấy gọi là gái già phỏng =))=))
 
sis Mĩm sinh 86 thì phải, 28 đâu 28 :|
 
bàn về tuổi làm gì :-j
Quan trọng là hắn ta có tinh thần 10x là đủ \m/
 
86 thì đâu đến nỗi nhỉ :)):)):>
 
ROCKSTORM về, đã.

Trần Lập hát Nam Châm, nhưng phần nhạc không được hay như Bức Tường trước kia :-s
 
ha há, đi off ban chỉ huy quân sự GVN ở miền Nam, sis PO chở ta đi, thác loạn thôi \m/
 
Chán nhở? :)
 
Hix giờ trong lớp có 2 bạn để ý mình ...,dạng như cho mình cơ hội để tấn công mà mình thì kg muốn hay nói đúng hơn là kg dám,chã lẽ cứ phớt lờ hoài :|
 
Ko muốn với ko dám nó khác nhau đó :-<
Không muốn thì chả việc gì phải ngợi, kệ tụi nó với đời :-<
Không dám thì cứ về nhà lên dây cót tinh thần là dám mấy hồi :))
 
đúng ! kệ tụi nó với đời :-< .
 
Hix giờ trong lớp có 2 bạn để ý mình ...,dạng như cho mình cơ hội để tấn công mà mình thì kg muốn hay nói đúng hơn là kg dám,chã lẽ cứ phớt lờ hoài :|

chọn ai tính tình dễ thương hơn ấy, rồi xin nick chat, rồi rủ đi chơi, blah blah blah :))
tớ thích người dễ thương thôi, ko đẹp cũng đc :D
 
cho mình số đt của 1 em đó đi :">
 
hic hic bé lờ lớ lơ mình rồi =.=" :-s:(:((
 
cậu chưa có gì gọi là ấn tượng ban đầu với cô bé mà đã;))
 
Back
Top