hội những người cô đơn

  • Thread starter Thread starter *N*
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
^ Nhớ có lão gì còn nổ hơn cả chú Quảng nhà ta nữa ;)) lâu rồi chả nhớ tên ;)) Văn thì phải học hỏi ở hắn ;))
 
câu ở trên là tui " đá " dhl012 mà nó đã cắn rồi >:P

@da đen : chính nhờ kinh nghiệm của anh ấy mà tui có thể phang bài văn đến 3 tờ đấy :-*

Không biết cháu học văn có khá không, nhưng khoản công dân thì phải chỉnh lại. Văn thì viết chi tới 3 tờ tốn giấy mực thời gian, để thầy cô chấm mệt. Viết ngắn gọn như ta thì thầy cô chỉ cần chấm với compa hay thước kẻ là xong.

Bài làm 2 tiết thì 1 tiết rặn, tiết còn lại có thể vẩn vơ nhìn trời ngắm đất, lâu lâu thốt lên vài câu khiến giám thị chú ý đại loại như: "không nhìn bài tao", "ê tao xem tí... "
 
Không biết cháu học văn có khá không, nhưng khoản công dân thì phải chỉnh lại. Văn thì viết chi tới 3 tờ tốn giấy mực thời gian, để thầy cô chấm mệt. Viết ngắn gọn như ta thì thầy cô chỉ cần chấm với compa hay thước kẻ là xong.

Bài làm 2 tiết thì 1 tiết rặn, tiết còn lại có thể vẩn vơ nhìn trời ngắm đất, lâu lâu thốt lên vài câu khiến giám thị chú ý đại loại như: "không nhìn bài tao", "ê tao xem tí... "

đại loại là mày bị đơ hay ngơ vậy mày không đọc được à
bọn thiểu lão như chúng mày thì hiểu thế nào nổi
văn thì anh không dám học ai chúng mày giở văn thì
tiếp tục giấc mơ nhà văn chúng mày chúng mày viết nhiều bài vậy cơ mà
vô công rồi nghề sống cho bẩn trái đất thì im cho ngoan đi
định hội đồng ư . a sợ quá =))=))=))
 
sao kì vậy, con chó bảo nó cút đi nó còn biết chạy ra chỗ khác mà sao con người lại ko đc như vậy là sao ta ?
 
cậu nào còn đọc được PM chị PO vào chém banh càng nó đi, ta lỡ ignore rồi :-j
 
Dù sao mình cũng lỡ lâm vào bước đường này rồi, có làm gì thì cũng k kịp nữa. Con xin lỗi ba mẹ.

Giờ tớ định ôn thi lại ĐH thêm 1 năm nữa, nhưng sợ bị áp lực gia đình xã hội quá. sinh năm 91, sv năm 2 rồi, thi lại ĐH có phải là lớn tuổi quá k nhỉ? =((
 
^ Sinh năm 91 mà đã là sv năm 2 ?!? :-o
 
91 mà ôn thi ĐH có sao đâu, có người trễ 3 năm rồi vẫn xách cặp đi thi đấy thôi ;))
 
chỗ tui có ông 86 luyện thi fashion design mấy năm trời mà vẽ còn tệ hơn cả tui :((
 
Dù sao mình cũng lỡ lâm vào bước đường này rồi, có làm gì thì cũng k kịp nữa. Con xin lỗi ba mẹ.

Giờ tớ định ôn thi lại ĐH thêm 1 năm nữa, nhưng sợ bị áp lực gia đình xã hội quá. sinh năm 91, sv năm 2 rồi, thi lại ĐH có phải là lớn tuổi quá k nhỉ? =((

không sao đâu, phải học thử mới biết mình hợp với ngành nghề nào. Nếu cảm thấy không hợp cứ mạnh dạn đổi ngành, tương lai phía trước còn dài, 1,2 năm có là bao :>
 
Mình tên Khựa, tuổi ngựa, đã có bằng lái xe ngựa và bằng cưỡi ngựa, rất vui được làm quen với anh em trong này ;))
 
cho xem bằng cưới ngựa :>
 
đâu ra mấy thành viên lạ vậy...bựa nữa chứ :|

èo eo éo...bạn yuna đâu nhỉ :| vắng mấy cái mặt thân quen
 
bạn dzu nà rúc sang nhà bạn ấy rồi, có mấy khi sang đây đâu :-s
test sign + ava mới, đẹp ko cả nhà ? :>
 
uầy
lâu wá ta mới mò vào đây =))
 

em ở sign với em ở ava là cùng 1 bộ truyện
em ở sign với em này là cùng 1 em, là boy =(( cute thế cơ mà :(( vỡ mộng rồi =((
ShugoChara12.jpg
 
cũng tạm :">
@ NV gởi cái private mess làm mình cứ tưởng... =((
.
 
bạn dzu nà rúc sang nhà bạn ấy rồi, có mấy khi sang đây đâu :-s
test sign + ava mới, đẹp ko cả nhà ? :>

Ra hugo là g** :">

Thôi, cô đơn là đúng rồi [-x
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top